Truyền thông Argentina đưa tin cha của Lionel Messi đã qua đời ở tuổi 68.
Jorge Messi, cha của Lionel Messi, đã qua đời vào thứ Sáu tại một bệnh viện ở Rosario, Argentina, ở tuổi 68, theo thông tin từ Infobae. Doanh nhân đồng thời là người đại diện của Lionel Messi đã phải chiến đấu với một căn bệnh kéo dài.
Tờ Infobae của Argentina cho biết: "Jorge Messi, cha của Lionel Andrés Messi, đã qua đời vào lúc 22 giờ tối qua tại một cơ sở y tế ở thành phố Rosario, Argentina, theo thông tin Infobae có được. Doanh nhân đồng thời là người đại diện của cầu thủ và đội trưởng đội tuyển Argentina hưởng thọ 68 tuổi và đã chống chọi với bệnh tật trong thời gian dài".

Ông Jorge Messi đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Lionel Messi - Ảnh: IGNV
Sự nghiệp của Lionel Messi không thể được nhìn nhận đầy đủ nếu không nhắc đến vai trò của người cha Jorge Messi, đặc biệt trong những năm đầu sự nghiệp. Khi Lionel Messi còn nhỏ và chuyển tới Barcelona để gia nhập đội bóng xứ Catalonia, ông Jorge quyết định đi cùng con trai trong những tháng đầu tiên, trong khi phần còn lại của gia đình vẫn ở Rosario.
Trong giai đoạn đầy bất định và có nhiều thay đổi ấy, ông Jorge trở thành chỗ dựa quan trọng của con trai khi Messi bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới.
Khi Lionel Messi trưởng thành và sự nghiệp ngày càng có tầm vóc lớn hơn, vai trò của Jorge cũng thay đổi. Công việc của ông chủ yếu gắn với việc quản lý các vấn đề chuyên môn và sự nghiệp của con trai, đồng thời là một trong những người đại diện chính của Messi và tham gia vào nhiều quyết định quan trọng trong suốt những năm qua.
Dù luôn duy trì hình ảnh khá kín tiếng trước truyền thông, Jorge Messi đã hiện diện xuyên suốt hành trình của con trai, từ những ngày đầu chơi bóng cho đến khi Lionel Messi vươn lên trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới.
Messi, năm nay 39 tuổi, từng không giấu được những giọt nước mắt sau khi ghi bàn mở tỷ số ở trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026. Sau khi lập hat-trick, Leo Messi được hỏi về phản ứng xúc động của mình. Anh giải thích: "Điều đó hoàn toàn không liên quan đến bóng đá. Tôi đã trải qua những ngày tháng rất khó khăn. Tôi biết ơn toàn bộ thành viên đội tuyển, như mọi khi, họ luôn ở bên cạnh tôi".
Sau đó, người đồng đội cũ Juan Pablo Sorín hỏi Messi về vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn khác ở khu vực phỏng vấn nhanh. Trong vai trò phóng viên, cựu hậu vệ đội tuyển Argentina nói: "Anh đã bật khóc vì gia đình, vì gia đình của anh và vì một gia đình khác là đội tuyển Argentina, đúng không?".
Messi trả lời: "Đúng, đúng... Thực sự chủ yếu là vì gia đình. Bởi vì họ luôn ở đó, luôn đồng hành cùng tôi. Hiện tại chúng tôi đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Vì vậy, rất nhiều cảm xúc đã dồn lại. Nhưng tất nhiên, tôi cũng khóc vì những người đồng đội, bởi họ là một tập thể tuyệt vời, luôn nâng đỡ tôi và khiến tôi cảm thấy hạnh phúc".
Vài ngày sau, gia đình Messi phát đi thông báo, cho biết Jorge đang "được các bác sĩ theo dõi, đang hồi phục và có những tiến triển tích cực trong tình trạng bệnh hiện tại".
Jorge Messi được đào tạo để trở thành kỹ thuật viên hóa học và bắt đầu làm việc tại nhà máy Acindar vào những năm 1980. Theo cuốn tiểu sử Messi của Guillem Balagué, ông sau đó trở thành quản lý tại đây.
Trước đó, Jorge cũng từng có những giấc mơ bóng đá của riêng mình. Ông từng chơi ở vị trí tiền vệ tại các đội trẻ của Newell's Old Boys và được đánh giá là một cầu thủ khá tốt. Tuy nhiên, ông phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và sau đó từ bỏ bóng đá.