Bảng ‘tử thần’: Klopp muốn báo thù, Benitez thận trọng với Marseille

30/08/2013 12:43 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Những lá thăm ngẫu nhiên đã đưa đương kim Á quân Dortmund, Arsenal, Napoli và Marseille cùng vào bảng F. Đây được đánh giá là bảng đấu khó nhất Champions League năm nay.

Ngay sau lễ bốc thăm, cầu thủ và HLV các đội bóng ở bảng F đã có những phát biểu của riêng mình.

Dortmund từng bại trận 1-2 trước Arsenal ở Champions League 2011/2012. HLV Jurgen Klopp chia sẻ: “Thật tuyệt vời, một bảng đấu cân bằng với mọi đội bóng đều sở hữu năng lực vượt qua vòng bảng. Sự thật là chúng tôi có một mục tiêu phải giải quyết với Arsenal và Marseille. Tôi chưa từng tới Napoli nhưng tôi thực sự mong đợi bầu không khí ở đó. Mọi thứ sẽ cực kì thú vị.”



Dortmund giờ không còn như xưa - Ảnh: Getty

GĐ Hans-Joachim Watzke cũng chia sẻ: “Hai năm trước, chúng tôi chỉ giành được 1 điểm từ những trận đấu với Arsenal và Marseille rồi bị loại ngay từ vòng bảng. Giờ đây, Dortmund có cơ hội để cho những đối thủ của năm 2011 biết rằng chúng tôi đã tiến bộ nhiều như thế nào.”

Trong khi đó, nhạc trưởng Mathieu Valbuena của CLB Pháp chia sẻ: “Tôi đã rất thất vọng khi phải gặp Dortmund và Arsenal. Họ là 2 CLB mạnh. Chúng tôi cũng chú ý tới những hoạt động chuyển nhượng của Napoli trong mùa Hè. Đó sẽ là 3 cuộc hành trình ấn tượng. Rõ ràng, bạn có thể gọi đây là bảng tử thần. Giành được lợi thế ở bảng này là điều tuyệt vời. Marseille sẽ tự hào vì làm được điều đó.”

Đồng đội của Valbuena là Andre-Pierre Gignac cũng tỏ ra phấn khích : “Rõ ràng là một bảng đấu đẳng cấp! Những SVĐ hoa lệ, các đội bóng vĩ đại và nhiều trận cầu tuyệt vời cho Marseille ra sân và chiến thắng.”



Kinh nghiệm của Benitez là vũ khí lớn nhất của Napoli - Ảnh: Getty

Ngược lại với sự phấn khích của Gignac, HLV kì cựu Rafael Benitez của Napoli tỏ ra thận trọng: “Khi bạn nói về Champions League, bạn phải biết mọi bảng đấu đều khó khăn. Bảng của chúng tôi là một trong những bảng khó nhất. Napoli phải đối mặt với những đội bóng đầy kinh nghiệm ở Champions League. Đó là một thách thức lớn lao.

“Dortmund là một CLB hàng đầu, họ đã vào tới Chung kết mùa trước và đang chơi thứ bóng đá tuyệt diệu. Chúng tôi từng gặp Arsenal ở London (giao hữu trước mùa bóng) vì thế chúng tôi hiểu họ. Họ có một HLV vĩ đại, người sở hữu rất nhiều kinh nghiệm ở Champions League. Đánh bại Marseille ở Chung kết UEFA Cup 2004, tôi đã có thành công đầu tiên ở châu Âu (với Valencia). Mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng trên SVĐ của họ bởi CĐV Marseille cực kì cuồng nhiệt.”

Minh Chiến
Theo UEFA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm