BẰNG CHỨNG hết chối cãi: Chelsea lại xấu hổ vì CĐV phân biệt chủng tộc

06/03/2015 06:54 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – CĐV Chelsea lại hát hò phân biệt chủng tộc sau trận chung kết League Cup với Tottenham Hotspur.

CĐV được cho là của CLB Chelsea đã hát những bài có tính chất bài trừ người da đen, chống Do thái và phân biệt chủng tộc với ba người phụ nữ châu Á, 1 người đàn ông da đen trên chuyến tàu trở về sau trận chung kết League Cup với Tottenham.

Một người đàn ông đã quay được đoạn video nghe thấy rõ ràng những ca từ trong bài hát: “Paris, Paris, Paris, bọn tao thích thế. Và John Terry là kẻ phân biệt chủng tộc…”



Chức vô địch bị vẩn đục

Bài hát nhắc lại sự kiện đội trưởng John Terry đã bị cấm thi đấu 4 trận và phạt 220 ngàn bảng vào tháng 10/2012 vì có hành vi phân biệt chủng tộc với hậu vệ Anton Ferdinand, em trai trung vệ Rio Ferdinand của QPR.

Video gần nhất được thu thập bởi tờ The Sun và kênh truyền hình ITV London, được quay bởi một hành khách vào lúc 9h25 phút tối trên chuyến tàu từ London đến Manchester.

Hành khách quay lại đoạn video này mô tả chuyến tàu là “90 phút địa ngục”, và rằng không một ai dám ló mặt trước đám CĐV trên.



Video ghi lại lời bài hát

Đoạn video kết lại khi có tiếng kêu: “Ai đó có thể quay phim bọn mình” vọng lên. Các quan chức giao thông ở Anh nói với nhà chức trách rằng đã nhận được nhiều phàn nàn từ hành khách trên chuyến tàu.

Đây là một sự cố gây sốc nữa mà các CĐV Chelsea gây ra sau khi họ bị cáo buộc đẩy một người đàn ông da màu xuống tàu điện ngầm tại Paris sau trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Sau đó, CLB Chelsea đã cấm vĩnh viễn 5 CĐV bị nhận dạng đến sân Stamford Bridge. Thời hạn án cấm là trọn đời.

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm