Tiếp việc XMXT.SG dọa giải tán đội bóng: Bỗng dưng đứng đường

28/02/2013 08:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trận tranh Siêu Cúp QG 2012 với SHB.ĐN vẫn còn đứng trong đội hình chính, nhưng chỉ 3 ngày trước ngày khởi tranh V-League 2013, Đặng Khánh Lâm (cùng 3 đồng đội khác) bỗng nhiên bị cho ra đường.

Bầu Thuỵ (trái) không chỉ một lần tuyên bố doạ bỏ bóng đá. Ảnh: Quang Nhựt

Đấy là những diễn biến tiếp theo trong cuộc bán máu và thanh trừng hàng loạt ở XMXT.SG, đội bóng đang vướng phải nghi án tiêu cực cần được làm rõ.

“Bọn em xem có đội nào liên lạc thì đi nhé. Lãnh đạo sẽ viết giấy thanh lý hợp đồng trong nay mai, bởi XMXT.SG đủ người rồi”, lời lãnh đạo đội bóng Sài thành qua thuật lại của Đặng Khánh Lâm, cựu cầu thủ Thể Công và N.SG

“Làm thế, khác nào giết nhau?”

Như thỏa thuận mua lại suất chơi V-League 2013 của N.SG, Khánh Lâm cùng khoảng chục đồng đội khác chuyển về thi đấu cho XMXT.SG sau khi “chủ đầu tư” (lãnh đạo đội bóng mới) thất bại toàn tập trong vụ chuyển giao tiếp theo.

Lo ngại một cuộc khủng hoảng thừa ở sân Thống Nhất, đồng thời cần thu hồi vốn để tái đầu tư, lãnh đạo XMXT.SG đã rất tích cực liên hệ để chuyển nhượng một số cầu thủ (cả mới lẫn cũ, từ nội binh đến ngoại binh). Những Được Em, Duy Khanh, Quang Hải, Antonio, Minh Đức… đã ra đi theo cách này.

Vì nhiều lý do, trong đó cơ bản là không bán được, những Khánh Lâm, Long Giang, Tài Em, Việt Cường… tiếp tục được giữ lại khoác áo XMXT.SG. Xét diễn biến chuyển nhượng ở đội bóng này thời gian qua, cùng với việc hạn chốt danh sách tham dự mùa bóng mới cũng đã đóng, những tưởng các cái tên vừa nhắc ở trên đã yên thân.

Nào ngờ vào phút cuối, Khánh Lâm, Ngọc Huy bị cho ra đường. Cùng với động thái này, XMXT.SG cũng quyết định không đăng ký trung vệ đội trưởng Phước Tứ ở mùa giải 2013 vì chấn thương.

“Sau đợt chuyển giao về XMXT.SG, thực tế một số đội bóng cũng đã liên hệ với tôi, ví như Đồng Nai hay CLB Hà Nội chẳng hạn. Khi ấy, tôi cũng đề bạt với lãnh đạo, rằng nếu không có kế hoạch sử dụng thì xin được chuyển nhượng, với tỷ lệ là 3/2 (XMXT.SG sẽ nhận 3 phần giá trị bản hợp đồng mới, cầu thủ nhận 2), nhưng lãnh đạo không đồng ý và yêu cầu ở lại để phục vụ đội. Với vị trí được đảm bảo, tôi cũng phần nào yên tâm, cho đến khi bị gọi lên và nhận thông báo đội đã đăng ký danh sách mà có tên tôi”, Khánh Lâm cho biết.

Khó giải tán đội bóng

Trên một vài phương tiện thông tin đại chúng, lãnh đạo XMXT.SG đã úp mở khả năng giải tán đội bóng, nếu XMXT.SG tiếp tục “không nhận được sự ủng hộ”.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, khả năng này rất ít xảy ra mà có thể, đó sẽ lại là đòn gió gây sự chú ý và đánh lạc hướng dư luận ở thời điểm XMXT.SG đang bị đưa vào tầm ngắm với nghi án tiêu cực ở Chi Lăng hồi cuối tuần trước. “Bỏ thì đã bỏ từ năm ngoái rồi, chứ đâu phải đợi đến lúc này. Chúng tôi đã quá quen với những luận điệu như thế”, một trụ cột của XMXT.SG cho biết.

Quả thật, với tập thể hơn mấy chục con người (có hợp đồng lao động), với Cty CP bóng đá XT.SG đứng chính danh, không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Nếu đơn phương thanh lý hợp đồng, đội bóng sẽ phải đền bù ít nhất 3 tháng lương.

Đó là chưa kể XMXT.SG sẽ đồng loạt ném qua cửa sổ rất nhiều các bản hợp đồng tiền tỷ còn thời hạn. Suy đi tính lại, việc chèo chống để tồn tại ít nhất thêm một mùa giải nữa vẫn là khả thi. Vả lại năm nay, XMXT.SG đặt “mục tiêu” ở AFC Cup 2013. Đấy cũng không phải chuyện đùa!

Chiều qua, XMXT.SG vẫn duy trì chế độ tập luyện ở sân Thống Nhất để chuẩn bị cho trận đấu khai mạc V-League 2013 (gặp B.BD) và tiếp theo đó, đầu tháng 3, họ sẽ bắt đầu hành trình của mình ở đấu trường châu lục.

Bên cạnh một số ca chấn thương, cũng như các cầu thủ sẽ bị thanh lý hợp đồng trong nay mai ở lại Trung tâm Thành Long, ngay cả những cầu thủ dự tính không được đăng ký mùa bóng 2013 như Suleiman, Kizito… cũng tỏ ra rất tích cực. Nói tóm lại, không có biểu hiện nào cho thấy XMXT.SG sẵn sàng rời bỏ cuộc chơi!

TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm