Bàn tròn World Cup: Ronaldo, Messi và Neymar bị loại, bóng đá không còn 'đội-bóng-một-người'

07/07/2018 12:37 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Cả 2 khách mời của Thể thao & Văn hóa tuần này, diễn viên Hiếu Hiền và tiền vệ nhạc trưởng CLB Than Quảng Ninh – Nguyễn Hải Huy, đều thừa nhận, “đội bóng một người” đã chính thức bị khai tử và có lẽ không có cơ hội tái sinh với xu thế bóng đá như bây giờ.

Họ, một là nghệ sỹ, một còn lại đang chơi bóng chuyên nghiệp, sẽ cùng phóng viên Thể thao & Văn hóa hầu độc giả với những chia sẻ thú vị.

* Thể thao & Văn hóa: Xin chào Hiếu Hiền, Hải Huy, FIFA World Cup 2018 cho đến thời điểm này đối với các anh như thế nào? Với tôi, giải đấu đang diễn ra trên đất Nga là những gam màu lộng lẫy và có thể nói, xứ sở Bạch dương đã tổ chức rất thành công ngày hội bóng đá lớn nhất thành tinh.

- Diễn viên Hiếu Hiền: Tôi vừa trở về sau chuyến công tác ngắn ở Hàn Quốc và gần như không kịp thở đây này. Hàn Quốc đã bị loại ngay sau khi vòng đấu bảng kết thúc, nhưng họ đã kịp để lại ấn tượng cực tốt ở giải năm nay. Trận thắng đội tuyển Đức 2-0 là món quà tuyệt vời cho người hâm mộ xứ sở Kim chi. Tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt của cầu thủ và CĐV Hàn Quốc, nhưng cũng rất nhanh thôi, người Hàn Quốc đã lấy lại thăng bằng. Hàn Quốc không phải là một dân tộc ủy mị như trên… phim. Ngược lại, họ rất lạc quan, không khí bóng đá xuất hiện ở mọi ngõ ngách, dù World Cup đã khép lại với đội bóng của họ. Đấy là tính cách của một dân tộc tự cường và bóng đá phản ánh đúng thuộc tính ấy của người Hàn.

Tôi đã cổ vũ Nhật Bản và Hàn Quốc, ở giải năm nay. Anh biết đấy, họ đã có những trận đấu tuyệt vời và chia tay giải trong thế ngẩng cao đầu. Với bóng đá Việt Nam, thì Nhật Bản và Hàn Quốc chính là những tấm gương. Không biết bao giờ bóng đá mình mới dự vòng chung kết World Cup, nhà báo nhỉ? (cười).

- Tiền vệ Hải Huy: Việc sắp xếp thời gian theo dõi FIFA World Cup 2018 với cầu thủ chuyên nghiệp như chúng tôi là rất khó khăn, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, khi V-League 2018 đang dồn toa. Chúng tôi phải tập luyện, di chuyển và thi đấu liên tục, nên phải đi ngủ sớm để phục hồi.

Tôi xem các trận đấu ở World Cup, ngoài việc cổ vũ đội tuyển mà mình yêu thích, thì còn là dịp để học hỏi, chiêm nghiệm và thưởng thức. Tôi đã kỳ vọng Tây Ban Nha của tôi sẽ đòi lại được ngôi vương, nhưng rất tiếc, họ đã bị loại sớm bởi đội chủ nhà Nga. Cho đến thời điểm này, Nga là đội bóng gây bất ngờ nhất giải. Bất ngờ với chính tôi, vì thực sự không đánh giá cao họ.

Bàn tròn World Cup 2018: Hãy quên đi thần tượng đi!

Bàn tròn World Cup 2018: Hãy quên đi thần tượng đi!

Cả cựu danh thủ - nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2008, Nguyễn Quang Hải và danh ca Trịnh Tuấn Vỹ, đều thừa nhận rằng, FIFA World Cup 2018 không có đất diễn cho các idol, khi bóng đá thế giới đã và đang trải qua cuộc cách mạng về chiến thuật...

* Thể thao & Văn hóa: Tiếp với Hải Huy, theo anh, lối chơi bản lề ở FIFA World Cup 2018 là lối chơi nào? Một số ngôi sao đã không thể hiện được nhiều và thậm chí phải về nước sớm. Hải Huy có phải là ngôi sao ở Than Quảng Ninh không, anh đã ghi được 3 bàn thắng và giúp cho đội bóng quê hương luôn hiện diện ở tốp đầu V-League 2018? Và Hiếu Hiền có nghĩ rằng, kiểu “đội bóng một người” như Diego Maradona và Argentina đã chỉ còn là hoài niệm không, sau khi chứng kiến Messi và đồng đội bị loại ở vòng 1/8?

- Tiền vệ Hải Huy: Các cuộc cách mạng về thể lực và chiến thuật là điều dễ nhận thấy ở FIFA World Cup này. Cầu thủ quá khỏe và cực kỳ tuân thủ chiến thuật, chuyển đổi nhanh chóng mặt. Nhiều người cho rằng, kiểu đá “kick & run” (chạy và sút) đang trở lại khi chứng kiến các cầu thủ chạy quá nhiều, nhưng tôi không nghĩ thế. Lối chơi kiểm soát bóng vẫn đang được các đội bóng áp dụng rất tốt. Yếu tố bất ngờ bị hạn chế là bởi vì chiến thuật cho hệ thống phòng ngự đã đạt đến độ tối ưu.

Theo tôi, Leo Messi và Cris Ronaldo đều đã chơi với khả năng tốt nhất của mình. Việc Argentina và Bồ Đào Nha bị loại bởi những đối thủ chơi hợp lý hơn. Và điều đó cũng đồng nghĩa với điều như anh nói, đấy là mẫu đội bóng một người không còn tồn tại.

Như chúng ta đều thấy, ở các trận đấu vòng knock-out, các đội bóng chơi rất chặt chẽ. Sẽ rất khó có sự cởi mở, thay vào đó là những toan tính của các HLV, hòng có được kết quả tốt nhất cuối cùng. Bóng đá suy cho cùng là thành tích. Pháp, Uruguay và Bỉ là những đội bóng chơi ổn định nhất ở giải năm nay để trở thành những ứng cử viên vô địch; ở nhánh còn lại, tôi nghĩ Anh và Croatia sẽ gặp nhau ở bán kết.

- Diễn viên Hiếu Hiền: Tính của tôi là đứng về phía kẻ yếu, trong công việc hay ngoài xã hội cũng vậy và kể cả việc xem, cổ vũ bóng đá như ở kỳ FIFA World Cup 2018 này. Bệnh ngôi sao là thứ tôi cực kỳ ghét. Có thể Messi và Ronaldo không có cái tật này, họ là những cầu thủ đẳng cấp rồi, nhưng chúng ta đẩy họ lên cao quá, kỳ vọng nhiều quá và tệ hơn, các đồng đội và HLV của họ giao phó cả sứ mệnh của đội bóng cho một cá nhân, thì thất bại là điều dễ hiểu. Bóng đá là môn chơi tập thể và mỗi khi đội bóng yếu thắng đội mạnh hơn, tôi khoái lắm. Chủ nhà Nga, Croatia và Thụy Điển vào tứ kết, dù họ không được đánh giá cao ngay từ ban đầu. Tôi sẽ cổ vũ cho những đội bóng này.

Anh thấy thân hình của tôi rồi, chẳng có chút gì liên quan đến bóng đá, nhưng thi thoảng tôi vẫn ra sân và thậm chí còn ghi bàn đấy (Hiếu Hiền đã và đang đầu quân cho RuNam Star FC – PV). Ra sân chạy nhảy và vui với đồng đội, với khán giả, người hâm mộ, thì còn gì bằng. Đội bóng của tôi tập hợp nhiều anh em nghệ sỹ, cũng có HLV và cầu thủ từng chơi bóng chuyên nghiệp, nhưng ai có biểu hiện ngôi sao một cái là Giám đốc điều hành “nắm tóc” và có biện pháp ngay. Chúng tôi không quan trọng thành tích, mà hướng đến sự chia sẻ, giữa các đồng đội với nhau và với cộng đồng. Bóng đá kết nối và lan tỏa dữ lắm.

* Thể thao & Văn hóa: FIFA World Cup 2018 đã là món ăn chính trong thực đơn mỗi ngày của chúng ta, dù anh làm công việc gì và ở đâu. Nhưng, nếu chỉ xem bóng đá thôi thì mỗi ngày, thậm chí từng giờ, có cả ngàn các trận đấu khác nhau ở trên khắp hành tinh này. Các anh có thi thoảng làm một vài độ nho nhỏ với bạn bè hay đồng nghiệp không? Bản thân tôi viết báo và bình luận về bóng đá thật, đoán xuông thì hay lắm, nhưng cứ vào độ là từ thua đến bại.

- Diễn viên Hiếu Hiền: Tôi khuyên các bạn nè, cá độ vài chai bia hay chầu café thì được, chứ vướng vào môn cá độ bóng bánh chuyên nghiệp là dễ tán gia bại sản lắm. Đã có quá nhiều tấm gương rồi, chắc khỏi cần nhắc lại heng. Cá nhân Hiền, thời gian này đang bận túi bụi với rất nhiều dự án phim và cả việc chạy các chương trình bên ngoài, đi show, nên thú thật là không nghĩ đến việc cá độ, dù chỉ cá cho vui.

Việc sắp xếp thời gian để thưởng thức một số trận đấu ở FIFA World Cup này đã là cả vấn đề rồi. Cuối cùng, chúc các bạn may mắn và có một kỳ World Cup trọn vẹn, không phải tìm ra các… cây cầu heng. Cuối cùng, tôi xin chia buồn với nhà báo vì thua độ (cười)!

- Tiền vệ Hải Huy: Đam mê cờ bạc đã gần như ăn vào máu với một bộ phận không nhỏ người Việt Nam, thậm chí cả một số cầu thủ. Ban đầu là cá cược cho vui, rồi sau đó là ăn thua, “cầm mạng”, “chia mạng”…

Như tôi chia sẻ lúc đầu, FIFA World Cup 4 năm mới có một lần, và cũng như các VCK EURO hay UEFA Champions League…, các cầu thủ như chúng tôi có cơ hội chiêm ngưỡng thứ bóng đá ở đẳng cấp cao, từ đó có thể học hỏi được điều gì đó bổ ích cho nghề nghiệp, nâng cấp kỹ năng chơi bóng với bản thân. Đấy cùng là điều mà các HLV muốn và hướng tới cho cầu thủ.

* Thể thao & Văn hóa: Cảm ơn và chúc các anh thành công!

CCKM (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm