Bàn tròn: 'Đối đầu kinh điển' Messi và Neymar?

28/06/2014 14:02 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Như một sự sắp đặt số phận, Brazil và Argentina nằm ở hai nhánh đấu khác nhau và hứa hẹn sẽ gặp nhau ở chung kết. Bàn tròn hôm nay sẽ bàn về khả năng xảy ra một cuộc đối đầu giữa Lionel Messi và Neymar, với các khách mời là nhạc sĩ Hà Quang Minh và hai nhà báo Hoàng Nhật, Hồng Ngọc.

“Như Thượng đế sắp đặt”

Phạm An: Chúng ta sẽ thử phán đoán chặng đường của 2 đội Argentina và Brazil một chút các anh nhé!

Hồng Ngọc: Chúng ta thử đếm lỗ trong hang nhé (cười)!

Phạm An: May mắn là cua trong lỗ, nhưng bò không đến nỗi lổm nhổm anh Hồng Ngọc (cười). Argentina ở nhánh đấu tương đối dễ, trong khi Brazil có lợi thế sân nhà.

Brazil gặp Chile ở vòng 1/8, vào tứ kết gặp đội thắng ở cặp Colombia - Uruguay, đi đến bán kết nhiều khả năng sẽ gặp Pháp hoặc Đức.

Argentina gặp Thụy Sĩ ở vòng 1/8, có thể gặp Bỉ và Mỹ ở tứ kết, đến bán kết thì có lẽ mới gặp đối thủ thực sự nhiều khả năng là Hà Lan.

Hà Quang Minh: Tôi không cho rằng sẽ có cuộc chiến Messi - Neymar liên quan đến ngôi vô địch. Chỉ có cuộc chiến Vua phá lưới thì...may ra.

Hồng Ngọc: Trong hai đội thì Brazil có thực lực hơn để tiến vào trận chung kết, còn Argentina thì quá mong manh, thật sự là đội bóng một người. Nhưng dường như Thượng đế có ý sắp đặt cho họ ở hai nhánh, và Argentina yếu thì lại rơi vào nhánh dễ hơn, chỉ có một đối thủ tương đối khó chơi.

Nhánh của Brazil thật sự khó, khó từ tứ kết tới bán kết. Nên nhận định của Hà Quang Minh là có cơ sở. Một trong hai đội bóng tiến đến trận chung kết đã là khó khăn, cả hai càng khó. Nhưng World Cup còn thiếu trận chung kết giữa hai người láng giềng khổng lồ của thế giới bóng đá này.

“Mất Luis Suarez là điềm lành cho Brazil”

Phạm An: Messi ở một nhánh đấu tương đối dễ thì không nói, nhưng các anh có vẻ ít đặt niềm tin vào Neymar. Những gì đã chứng minh ở vòng bảng cho thấy cậu ta có khả năng chịu đựng áp lực vô song đấy chứ?

Hồng Ngọc: Tôi tin vào Neymar khi cậu ta đá trong đội tuyển Brazil và nhất là ở Brazil. Cậu ấy đã là tài năng lớn khi chơi cho Santos, và khán giả Brazil đã phát cuồng vì cậu ấy. Neymar cũng thành công ở đội tuyển Brazil từ rất sớm, và bằng chứng là số bàn thắng ghi được đã nằm trong danh sách những hảo thủ trong lịch sử. Confederations Cup năm ngoái cậu ấy thành công với Brazil là ví dụ.

Hoàng Nhật: Tôi đồng ý với nhận định của anh Hồng Ngọc. Khi chơi cho đội tuyển Brazil thì Neymar tự tin hơn hẳn so với khi đá cho Barca. Sự tự tin ấy đem tới cho Neymar sự bùng nổ lớn ở những sân khấu quan trọng như World Cup. Việc Uruguay mất Luis Suarez theo tôi là "điềm lành" cho Brazil, dù thực tế là chúng ta chỉ đếm cua trong lỗ vì chắc gì Uruguay sẽ vượt qua được Colombia. Còn khả năng Brazil hạ được Chile theo tôi là 80%.

Hồng Ngọc: Khả năng Brazil vượt qua Chile là rất lớn. Nếu gặp Colombia hay Uruguay không Suarez thì họ đều có cơ hội lớn để đi tiếp dù không chắc chắn. Bán kết với Đức hoặc Pháp đều là thử thách, nhưng Đức đạt độ chín hơn. Lối chơi tập thể lẫn cá nhân của Brazil ở giải này tuy không ấn tượng, nhưng với hàng thủ mạnh mẽ, họ luôn có cơ hội lớn, vì cầu thủ Brazil không cần phải là siêu sao cũng có thể tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt trong tấn công.

“Neymar sẽ nối gót Lionel Messi”

Phạm An: Theo các anh, Neymar có đủ những tố chất để trở thành cầu thủ hay thế thế giới nối gót Messi và Ronaldo hay không?

Hà Quang Minh: Để một siêu sao tiềm năng bỏ chữ tiềm năng đi, cần phải có cả quá trình toả sáng ở CLB nữa. Còn chơi ở Barca trong vai trò kép phụ cho Messi, Neymar còn lâu mới lên tầm vóc vĩ đại ấy.

Phạm An: Vậy thì anh ta phải chọn một CLB khác hay sao, thưa anh? Messi có lẽ sẽ còn chơi ở đỉnh cao trong nhiều năm nữa, với độ tuổi sung sức như hiện tại?

Hồng Ngọc: Nếu chúng ta nhìn những gì Neymar đã thể hiện ở Santos và đội tuyển Brazil thì viễn cảnh Neymar nối gót Messi là rõ ràng, và tôi nghĩ nó không còn xa nữa, không loại trừ ngay tại World Cup này. Neymar pha trộn cả tính trình diễn, khả năng bùng nổ và hiệu quả. Nhưng để có được sự ổn định siêu hạng như của Messi và Ronaldo, đó là thách thức cho nhiều thế hệ cầu thủ, chứ không phải cho riêng Neymar.

Một cách phổ biến thì đúng là hai hổ không thể nhốt chung một chuồng. Nhưng tôi nghĩ thái độ và mối quan hệ cá nhân giữa họ, cũng như cách dùng người của HLV cũng rất quan trọng. Nếu hài hòa cả hai yếu tố đó, không cản trở cả hai cùng tỏa sáng trong một CLB.

Hoàng Nhật: Tôi không cho rằng Neymar không thể tỏa sáng ở Barca vì phải phục vụ Messi. Ở Brazil, Neymar cũng đá lệch trái, như ở Barca. Vấn đề nằm ở sự tự tin, cậu ta mới đá mùa đầu tiên cho Barca, vẫn còn cần làm quen và chịu sức ép này nọ. Còn ở Brazil thì Neymar đã luôn được coi là ông Vua từ vài năm nay rồi, nên cậu ta có đủ sự tự tin để thể hiện bản thân, dù là đá ở vị trí nào đi nữa.

“Cá nhân, tôi chọn Messi. Tập thể, tôi chọn Neymar”

Phạm An: Với cuộc đua Vua phá lưới, thì ai sẽ có khả năng chiến thắng cao hơn, thưa các anh?

Messi tỏ ra là một cầu thủ toàn năng hơn so với Neymar. Anh dứt điểm trúng đích ít hơn so với Neymar (5 so với 8), có tổng số đường chuyền (138 và 102) cũng như số cơ hội dứt điểm cho các đồng đội (10 so với 6) đều tốt hơn Neymar.

Tuy nhiên, Neymar đang dẫn trước về tỉ lệ dứt điểm chính xác, 88,89%, so với 45,45% của Messi.

Hồng Ngọc: Đội bóng của ai tiến xa hơn thì người đó có cơ hội giành ngôi vua phá lưới lớn hơn, nên nếu phải đặt cược một trong hai người cho vị trí đó, tôi sẽ chọn Neymar.

Sự chính xác trong dứt điểm chỉ là tương đối. Tôi thà dứt điểm dội khung thành hơn là đá bóng vào vị trí thủ môn. Xét về kỹ năng thì Neymar hiện chưa đủ để đặt lên bàn cân với Messi. Điều khiến chúng ta đặt họ lên bàn cân là không gian thể hiện: môi trường khán giả và đội bóng họ đang thi đấu.

Hà Quang Minh: Tôi đồng ý. Sự chính xác đúng chỉ là tương đối thôi. Vì chúng ta nên nhớ đối thủ khác, so sánh đã khác rồi. Neymar, nếu xét cá nhân để gánh vác một tập thể, cậu ấy chưa ở tầm của Messi đâu. Cậu ấy còn non lắm.

Phạm An: Vậy thì World Cup lần này, ngay cả khi chiến thắng, vẫn chưa thể là dịp để nâng tầm Neymar, mà nếu thắng cũng chỉ là nhờ được đặt vào bối cảnh thích hợp để chiến thắng, thưa các anh?

Hà Quang Minh: Tôi đồng ý. Nó giống như Henry và Trezeguet ở năm 1998 vậy. Phải sau đó, họ mới tự nâng tầm bằng nỗ lực của chính mình ở cấp CLB chứ không phải nhờ cái cúp vàng.

Hoàng Nhật: Không, World Cup luôn là bệ phóng cực tốt. Một khi đã vô địch World Cup là đã xác lập cho mình một chỗ đứng để bật lên. Neymar không phải là ngôi sao xẹt kiểu Schillaci năm 1990 vì anh đúng là có thực lực nên sẽ biết tận dụng World Cup để bật lên.

Hồng Ngọc: Nếu Brazil chiến thắng ở trận chung kết thì chắc chắn thành tích đó sẽ nâng tầm Neymar. Tiềm năng của cậu ấy là rõ ràng, vấn đề là mức độ tự tin và sự thừa nhận. Neymar hiện đã là nhân tố trung tâm của Brazil, nên tôi không chia sẻ với Hà Quang Minh so sánh cậu ấy với Henry năm 1998, lúc đó anh ấy mới chỉ là nhân tố phụ ở đội tuyển Pháp.

Phạm An: Câu hỏi cuối cùng: Nếu để lựa chọn, các anh sẽ chọn ai trong hai người làm người hùng World Cup này, người hùng thực sự như Maradona năm 1986 và Zidane 2006, hay Baggio 1994? Và tại sao?

Hà Quang Minh: Nếu buộc phải lựa chọn, tôi sẽ chọn Neymar theo cảm tính. Vì tôi thích con người cậu ấy hơn là Messi, dù về lý tính, danh thủ Argentina đủ tầm vóc hơn.

Hoàng Nhật: Tôi chọn Messi. Neymar còn có đồng đội hỗ trợ, dù sự hỗ trợ ấy có nhạt nhòa. Còn Messi thì đúng là một mình gánh cả đội.

Hồng Ngọc: Xét về năng lực cá nhân, tôi chọn Messi. Nhưng xét về đội bóng, tôi chọn Neymar.

Phạm An (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm