Bàn tròn: Đây sẽ là World Cup của Messi?

27/06/2014 15:32 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn bùng nổ ở vòng bảng World Cup năm nay của Lionel Messi tiếp tục củng cố niềm tin rằng đây sẽ là VCK của anh. Đó là chủ đề bàn tròn hôm nay, với các khách mời là nhà báo Đỗ Phú Kiên, biên tập viên Nguyễn Quốc Khánh và anh Huỳnh Anh, một CĐV Argentina.

“Messi có lẽ đang rất tự tin”

Phạm An: Xem Messi trình diễn cho đến trận gặp Nigeria vừa qua, các anh thấy thế nào?

Quốc Khánh: Với tư cách một người yêu mến Argentina, bàn thắng vào lưới Iran là lần đầu tiên tôi thấy thích Messi. Đơn giản vì trong màu áo Argentina, lúc chờ đợi vào anh ta nhất, thì anh ta thường im lặng

Messi không ghi được bàn lúc người ta cần. Lúc cần thì anh ta thể hiện tồi, đá giao hữu thì tuyệt, nhưng bàn quan trọng thì toàn để người khác ghi. Bàn vào lưới Iran có lẽ là lần đầu tiên.

Phú Kiên: Đó là một khoảnh khắc đẹp, cho thấy Messi đã thực sự sẵn sàng ở vị thế người dẫn đầu. Cho tới pha đá phạt vào lưới Nigeria thì đấy là một sự khẳng định tuyệt đối (với cá nhân tôi) vào việc Messi đã hoàn toàn sẵn sàng và rất tự tin trong vai trò dẫn dắt Argentina.

Huỳnh Anh: Thực sự thì Messi đã chơi hay ở cả vòng loại Nam Mỹ, trong những trận cầu Argentina chơi không thực sự tốt, anh vẫn "vớt" cả đội lên được. Messi đã trưởng thành trong suốt quãng thời gian đó, về chuyên môn và tinh thần.

Phạm An: Messi cuối mùa qua tỏ ra mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh liên tục nôn khan. Liệu anh ta có đủ thể lực để chơi với phong độ này đến hết giải không, thưa các anh?

Phú Kiên: Chứng nôn khan của Messi có thể do cảm giác căng thẳng, áp lực mang lại. Tôi đã từng hỏi cựu trung vệ tuyển quốc gia Như Thành về chuyện này.

Thành có nói cũng nhiều lần có cảm giác đó ở những thời điểm quan trọng, trước trận đấu hoặc khi bị dẫn bàn. Đấy là một cảm giác như bị mắc đờm ở cổ họng, rất muốn nôn ra. Đấy không phải là vấn đề thể lực như nhiều người nghĩ. Bác sĩ của ĐT Argentina cũng nói đại ý tương tự.

Tuy nhiên, tôi nghĩ áp lực dồn lên Messi đã được gỡ bỏ nhiều sau bàn thắng vào lưới Bosnia rồi. Cùng với việc ghi bàn liên tiếp 2 trận sau đó, sự ủng hộ cao của đồng đội, Messi có lẽ đang rất tự tin.

“Messi đã chủ động dưỡng sức cho World Cup”

Phạm An: Sau những gì đã diễn ra ở vòng bảng, các anh có nghĩ rằng Messi đã chủ động dưỡng sức cho World Cup lần này hay không?

Phú Kiên: Tôi hoàn toàn đồng ý với giả thiết này. Messi đã chủ động giữ mình  nửa cuối mùa giải ở Barca.

Huỳnh Anh: Có, tôi cho rằng Messi đã chủ động không bung sức. Chấn thương cũng giúp Messi có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn thường lệ.

Quốc Khánh: Các anh có thể chứng minh không? Sức không phải là tiền để bảo là tôi chạy chậm lúc này thì tôi sẽ chạy nhanh lúc khác phải không?

Phạm An: Tôi đồng ý. Đó có thể là một kết luận có phần võ đoán.

Phú Kiên: Giữ sức ở đây có thể hiểu là không nỗ lực hết sức, tránh những pha bóng khó, bảo toàn đôi chân khỏi các chấn thương.

Bây giờ người ta đều so sánh Messi với Maradona, nhưng nếu Messi có một chức vô địch Thế giới, điều đó chắc chắn sẽ chấm dứt. World Cup này ở Nam Mỹ, tạm coi như sân nhà, với độ tuổi "sung nhất" nếu Messi không làm được điều gì đó thì coi như hết cơ hội rồi.

Huỳnh Anh: Trong khá nhiều trận đấu của Barca ở Liga vừa rồi, Messi không đá nhiệt thành như thường lệ. Điều đó những người xem có thể thấy rõ. Đơn giản, Messi không hiện nguyên hình là người "gánh" Barca, anh chỉ chơi tròn vai.

“Mất Messi là mất tất cả”

Phạm An: Vậy thì vai trò của Messi, theo các anh, có thực sự quan trọng như ta tưởng không, nếu chỉ dựa vào vài khoảnh khắc lóe sáng vừa qua? Và vai trò ấy có ý nghĩa thực sự ở khía cạnh nào?

Huỳnh Anh: Tôi cho là chân sút. Các đồng đội tìm cách để Messi làm bàn.

Quốc Khánh: Bây giờ, Messi không chỉ là đột biến. Messi là tinh thần. Mất Messi là mất tất cả. Năm 1994, Argentina có nhiều “siêu nhân”, nhưng mất Diego Maradona, họ đá như những xác chết.

Phú Kiên: Theo tôi, vai trò của Messi hiện tại thậm chí còn lớn hơn Maradona năm 1990. Anh ta sắm đủ các vai, làm bàn, chim mồi, kiến tạo và chỗ dựa tinh thần cho đồng đội (chắc chắn sự hiện diện của Messi đủ làm đồng đội phấn chấn hơn nhiều).

Nói chính xác thì Argentina năm nay là đội bóng một người! Cư dân mạng vẫn chia sẻ các hình ảnh Messi-Bosnia 2-1, Messi-Iran 1-0, Messi-Nigeria 3-2... (cười).

Phạm An: Tôi đồng ý với anh Phú Kiên, nhưng nếu Argentina không có lối chơi thực sự, thì liệu một mình Messi sẽ đi đến đâu?

Phú Kiên: Tạo dựng được đúng cái hình ảnh đội bóng một người cũng là định hình một lối chơi. Nên nhớ là nhiều HLV cố làm điều này mà thất bại. Vả lại, Messi không hề có một mình. 10 cầu thủ còn lại trên sân chơi vì Messi cơ mà.

Quốc Khánh: Tôi vẫn có cảm giác là Argentina thật sự bế tắc. Như ở trận thắng Iran, cầm bóng đến 82% mà rất bế tắc. Chỉ trông chờ vào Messi và Di Maria.

World Cup gần nhất tôi thấy Argentina tổ chức tốt là năm 2006. Tôi nhớ đến pha ghi bàn vào lưới Serbia, sau 28 đường chuyền.

Huỳnh Anh: Tôi đồng ý. Argentina bây giờ thiếu độ mạch lạc trong lối đá và với những gì các anh hiểu về đội bóng này, Argentina cũng sẽ không bao giờ mạch lạc được tại giải này.

Phú Kiên: Tôi thì vẫn thích cái cách Mascherano phất 1 đường bóng từ giữa sân, Di Maria băng xuống sút dội cột và Messi băng lên hứng quả bóng văng ra bằng cú dứt điểm tung lưới hơn. Đơn giản nhưng cũng rất đẹp!

Vài đường chuyền và bàn thắng đến chắc chắn là hơn 28 đường chuyền rồi. Cần quá nhiều mối liên kết để tìm bàn thắng chưa chắc đã phải là phương án hay.

Hãy nhớ lại Argentina ở World Cup năm 1990 còn buồn ngủ hơn nhiều mà vẫn biết cách tìm mành lưới đối phương đấy thôi. Nếu xét tới trận đấu gần nhất trước Nigeria, Argentina đâu có bế tắc?!

“Nếu vào chung kết, Messi sẽ thăng hoa!”

Huỳnh Anh: Các anh nghĩ sao về khả năng tiến xa của Argentina?

Phạm An: Cá nhân tôi nghĩ Argentina có thể đi đến chung kết, nhưng là vì nhánh đấu khá nhẹ nhàng, chứ không hẳn vì thuyết phục lối chơi, nhưng ở chung kết họ sẽ thua.

Ở vòng 1/8, Argentina gặp Thụy Sĩ. Tại tứ kết, họ sẽ gặp Bỉ (nhất bảng H) hoặc đội nhì bảng G (nhiều khả năng là Mỹ). Chỉ đến bán kết họ mới gặp đối thủ thực sự.

Quốc Khánh: Thường thì những năm được đánh giá cao, Argentina lại khá đen đủi. Còn hiện tại, lúc hy vọng không cao, tôi nghĩ họ thậm chí có thể đi đến bán kết. Nhưng tôi cũng chẳng ngạc nhiên nếu họ thua Thụy Sĩ ngay ở vòng 1/8.

Ai chưa hiểu có thể xem lại hành trình của Argentina ở Copa America 2011. Vẫn với đội hình có đa số là cầu thủ dự World Cup lần này, được chơi trên sân nhà, nhưng đó là giải đấu đỉnh điểm của bế tắc và thất vọng.

Phạm An: Có thể vì chặng đường đến chung kết sẽ “hơi” dễ dàng nên Argentina sẽ sụp đổ khi gặp thử thách thực sự không?

Huỳnh Anh: Không. Đây là World Cup, và Argentina sẽ không thể suôn sẻ vào đến chung kết, mà phải trải qua các trận khá căng, dù đối thủ là ai. Người ta chỉ dễ sụp đổ nếu bị giáng những đòn đột ngột, trong trạng thái không được chuẩn bị, hoặc đã được trải nghiệm. Nên tôi không tin Messi suy sụp nếu vào được đến chung kết. Từ vòng 1/8, sự tập trung và căng thẳng đã có rồi, và đó là dịp để rèn luyện.

Phú Kiên: Messi là cầu thủ của các trận chung kết, tôi rất tin tưởng là nếu Argentina vào chung kết thì đấy sẽ là trận đấu rất thăng hoa của Messi!

Phạm An (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm