Bắn súng Việt Nam dang dở giấc mộng vàng

28/09/2014 06:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi “lão tướng” Hoàng Xuân Vinh thất bại ở 2 nội dung sở trường, bắn súng Việt Nam vẫn còn 1 hy vọng “vàng” là súng trường hơi di động hỗn hợp 10m nam, đấy là nội dung mà HLV Nguyễn Thị Nhung giữ bí mật. Song, cho đến ngày thi đấu cuối cùng của các xạ thủ Việt Nam, giấc mơ đổi màu huy chương vẫn không thể thành hiện thực.

3 xạ thủ còn khá xa lạ với giới quan sát môn bắn súng là Trần Hoàng Vũ, Ngô Hữu Vượng và Đỗ Đức Hùng vào cuộc ở nội dung súng trường hơi di động hỗn hợp 10m nam và đem theo rất nhiều kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ.

Theo lời của HLV Nguyễn Thị Nhung, sở dĩ hy vọng vàng đặt vào 3 cái tên này là do họ là những gương mặt khá mới, chưa gây nhiều sự chú ý của các đối thủ trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, bắn súng Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc tranh chấp huy chương ở nội dung này, đặc biệt có sự cạnh tranh tốt ở nội dung đồng đội.

Trước giờ vào cuộc là vậy, nhưng ở 1 đấu trường khắc nghiệt như ASIAD và trong bối cảnh là niềm hy vọng cuối cùng, áp lực đè nặng lên từng viên đạn của Trần Hoàng Vũ, Ngô Hữu Vượng và Đỗ Đức Hùng.

Sau 2 bài bắn tính trên thành tích cá nhân, người có số điểm cao nhất là Trần Hoàng Vũ với 378 điểm. Ngô Hữu Vượng xếp thứ 2 với 376 điểm, còn Đỗ Đức Hùng dường như không vượt qua được những áp lực tâm lý nên chỉ đạt 369 điểm.

Với tổng số 1.123 điểm, bộ ba này chỉ có thể đưa đội Việt Nam vươn lên vị trí thứ 3 chung cuộc và thành tích kém khá xa so với Trung Quốc (1.139 điểm) và CHDCND Triều Tiên (1.137 điểm).

Hi vọng vàng đã không thành hiện thực ở nội dung đồng đội, xét về thứ hạng cá nhân, tất cả thành tích của các xạ thủ Việt Nam đều nằm ngoài tốp 5 và ở nội dung này Trần Hoàng Vũ, Ngô Hữu Vượng và Đỗ Đức Hùng hoàn toàn trắng tay ở cuộc đua cá nhân.

Như vậy, bắn súng Việt Nam đã hoàn tất phần thi đấu tại ASIAD với tổng số 2 HCB, 4 HCĐ, nhiều hơn về số lượng huy chương so với 4 năm trước đây. Tuy nhiên, về chỉ tiêu, các xạ thủ đã không hoàn thành nhiệm vụ khi không giành được tấm HCV như đã đăng ký.

HLV Nguyễn Thị Nhung phát biểu: “Tại kỳ ASIAD này, tâm trạng của tôi vừa vui vừa buồn. Có những thành tích ngoài sự trông đợi, song cũng có những thành tích không như ý muốn. Việc đăng ký HCV của bắn súng là hoàn toàn có cơ sở khi chúng ta có những xạ thủ đã ở đẳng cấp thế giới, nhưng trong thực tế thi đấu, đôi khi chỉ sơ sảy 1-2 viên đạn cũng đã có thể mất huy chương. Nếu đổ lỗi cho việc thiếu may mắn là không đúng, bởi tại kỳ ASIAD này, hầu hết những tên tuổi lớn nhất của châu lục đều góp mặt và đặc biệt các xạ thủ Trung Quốc, Hàn Quốc”.

Trên thực tế, sự “sơ sảy” theo lời HLV Nguyễn Thị Nhung đã nói không hoàn toàn đến từ các yếu tố khách quan. Các xạ thủ, kể cả tên tuổi lớn như Hoàng Xuân Vinh có nhiều thời điểm cũng không thể vượt qua được chính mình và thường bị tâm lý ở những viên đạn quyết định tới thành tích chung.

Hầu hết các phần thi đấu của xạ thủ Việt Nam chỉ ngang bằng hoặc tốt hơn đôi chút so với thành tích cũ, chứ chưa thể tạo đột phá để giành huy chương, mà điển hình là trường hợp của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở 3 nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi, 50m súng ngắn bắn chậm, 50m súng ngắn tiêu chuẩn.

Phúc Hưng (từ Incheon)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm