Bản năng sinh tồn của Barcelona

20/10/2025 07:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Ronald Araujo vào sân, đá "số 9" và định đoạt trận đấu giữa cơn mưa tầm tã. Barca thắng nghẹt thở Girona 2-1 với rất nhiều thứ vượt ra khỏi phạm vi bóng đá.

Ở đó, Hansi Flick bị truất quyền chỉ đạo vì 2 thẻ vàng, nhưng vẫn ăn mừng bàn thắng bằng 2 động tác đầy khiêu khích. Một án phạt đang chờ có thể khiến ông không được chỉ đạo trận gặp Real Madrid.

Cảm xúc giữa cơn mưa

Đêm mưa ở sân Montjuic, gió quất rát vào mặt, áo đấu dính chặt lên người như những dải bùn tím. Barcelona, đội bóng từng quen với ánh hào quang, giờ phải vật lộn trong vũng lầy của chính mình. Khi mọi thứ tưởng như lại sụp đổ, Ronald Araújo xuất hiện, không phải như một trung vệ, mà như một kẻ cứu rỗi, tung người dứt điểm đầy kỹ thuật ở phút bù giờ để giật về chiến thắng 2-1 trước Girona.

Một trận thắng quan trọng cho Barca, thể hiện qua hình ảnh Lamine Yamal với nụ cười tươi như một đứa trẻ nhận được quà chạy ăn mừng bên khu vực ghế dự bị; một số cầu thủ Barca quỳ dưới sân; hay chính Araujo cởi tung áo để chấp nhận thẻ vàng. Hơn cả chiến thắng, với Barca, đó là hơi thở. Là một đêm để nhớ rằng họ vẫn còn tim đập, vẫn còn tự hào.

Girona, đội bóng của Michel, bước vào trận derby Catalunya tại Montjuic như thể không hề biết sợ. Họ đã từng quật ngã các ông lớn, và suýt làm điều đó thêm lần nữa. Khi Pedri mở tỷ số sớm bằng màn đột phá trong vòng cấm cùng cú chạm bóng tinh tế, khán giả tưởng rằng cơn mưa sẽ rửa sạch mọi lo âu. Nhưng bóng đá không bao giờ hiền lành đến thế. Girona đứng dậy, pressing, phá bẫy việt vị như thể đang chơi ở sân nhà. Rồi Axel Witsel tung cú xe đạp chổng ngược hoàn hảo - 1 bàn thắng không chỉ đẹp, mà còn như cái tát vào khuôn mặt của sự tự mãn.

Từ đó, trận đấu biến thành một thử thách ý chí. Marcus Rashford đá phạt dội xà, De Jong thử vận may, thủ môn Gazzaniga hóa thân thành tường thép. Phía bên kia, Szczesny cũng xuất sắc khi liên tục bị các hậu vệ đặt vào thế đối mặt với tiền đạo đối thủ. Hệ thống việt vị của Hansi Flick trong ngày mưa tầm tã liên tục vận hành sai nhịp. Khán đài bắt đầu gầm lên, không chỉ vì mưa, mà vì cơn giận. Khi trọng tài Jesus Gil Manzano hủy bàn thắng của Pau Cubarsi vì lỗi của Eric Garcia, cơn phẫn nộ như muốn cuốn phăng tất cả.

Hansi Flick, vốn không quen chịu đựng sự bất công, bật dậy khỏi khu kỹ thuật. Hai thẻ vàng liên tiếp vì phản ứng với trọng tài về thời gian bù giờ ít ỏi (4 phút). Khi Flick vừa bị đuổi thì Araujo làm nổ tung khán đài. Bàn thắng như tiếng sét giữa cơn mưa.

Bản năng sinh tồn của Barca - Ảnh 1.

Barca có chiến thắng quan trọng

Cơn giận của Flick

Hiện tại, vẫn chưa rõ điều gì đã xảy ra với Barca của Flick. Đội bóng đầy phiêu lưu và quyến rũ, từng áp đảo đối thủ và khiến người hâm mộ phấn khích, đã sa sút. Chấn thương hàng loạt là một trong những nguyên nhân. Ngay chính Flick cũng đang có vấn đề, thể hiện qua hình ảnh phản ứng quá khích khi bị ức chế bởi các quyết định của trọng tài. Vì thế, khi Araujo ghi bàn, ông ăn mừng bằng cách giơ cánh tay, gập khuỷu, nắm chặt nắm đấm, tay kia đập 2 lần lên cánh tay.

Cử chỉ vừa thách thức vừa hoang dại, biểu tượng của cơn giận được giải thoát. Hành động này không xa lạ ở Catalunya. Năm 1983, trong trận chung kết Cúp nhà Vua gặp Real Madrid trên sân La Romareda (Zaragoza), Bernd Schuster, khi đó khoác áo Barcelona, cũng từng "cắt tay" kiểu ấy sau khi Marcos Alonso (cha của hậu vệ Marcos Alonso, từng đá cho Real Madrid, Chelsea và Barca; hiện ở Celta Vigo) ghi bàn ấn định kết quả 2-1 ở phút 90. Từ đó, xuất hiện thuật ngữ "la butifarra" (nghĩa đen là một loại xúc xích) để nói về các hành động như thế này, đôi khi bị cho là tục tĩu.

Giờ đây, hơn 4 thập kỷ sau, Flick - một người Đức khác - lặp lại cử chỉ ấy trong một bối cảnh khác. Không còn thời hoàng kim, không còn sự toàn năng của Xavi hay Iniesta, chỉ còn một đội bóng đang gồng mình tìm lại bản sắc với ngôi sao trẻ Lamine Yamal. Hành động ấy có thể khiến ông bị cấm chỉ đạo ở El Clásico, nhưng cũng làm sống lại trong khán giả một cảm xúc đã lâu không thấy: Cảm xúc của khát vọng. Khả năng kháng cáo thành công của Barca là rất thấp.

Trong trận đấu này, Flick liều lĩnh khi xếp Toni Fernandez đá chính, một tài năng mới 17 tuổi. Toni trở thành cầu thủ thứ 2 sinh năm 2008 ra sân cho Barca ở La Liga mùa này, sau Dro Fernandez trong trận gặp Sociedad. Một lần nữa, Flick chứng minh rằng Barcelona phải học cách tin vào tuổi trẻ, tin vào sự kế thừa và tinh thần La Masia, như chính mình đã tin vào Jamal Musiala ở Bayern Munich. Và khi không còn lối thoát, ông đưa Araujo lên đá tiền đạo, như Johan Cruyff từng làm với Alexanco thời khắc tuyệt vọng. Canh bạc ấy thắng.

Flick cười khi rời sân, mệt mỏi mà mãn nguyện. "Bóng đá là về cảm xúc, nó không dành cho bất kỳ ai", nhà cầm quân người Đức biện minh cho hành động quá khích của mình. Dù có thể ông sẽ bị phạt, nhưng khoảnh khắc đó lại trở thành hình ảnh tiêu biểu của một buổi chiều Barcelona sống lại giữa giông bão. Một chiến thắng không trọn vẹn, nhưng thật. Một đêm mà người ta không nhắc về tiki-taka, mà nói đến lòng kiên cường. Khi Montjuic ngập nước, Barcelona vẫn đứng vững. Trong ánh chớp lóe sáng, người ta thấy thấp thoáng hình bóng cũ của Schuster, của Cruyff, của niềm tự hào không bao giờ tắt. Tất cả như thêm gia vị cho cuộc chiến đỉnh cao "El Clasico" cuối tuần này.


Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm