Ghi chép từ Hải Phòng: Lạch Tray nổi giận

05/04/2010 12:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Quá thất vọng về  màn trình diễn nhợt nhạt của XM.HP ngay trên sân nhà, rất nhiều CĐV Hải Phòng trên sân Lạch Tray đã đứng dậy bỏ về từ khi trận đấu còn chưa kết thúc, nhưng vẫn còn một số lượng không nhỏ khán giả khác nán lại sau tiếng còi mãn cuộc để bày tỏ thái độ bất mãn, đặc biệt là với tổ trọng tài.

Kể từ tình huống Trọng Nghĩa bị phạt thẻ đỏ ở phút 34, trọng tài Nguyễn Trọng Thư liên tục trở thành mục tiêu chửi bới cũng như tấn công của một số CĐV Hải Phòng quá khích. Các cầu thủ và BHL HN T&T cũng không tránh khỏi sự thịnh nộ của hooligan Hải Phòng, khi khu vực kỹ thuật HN T&T thường xuyên bị vật lạ tấn công, còn bầu Hiển cũng thiếu chút nữa bị “oanh kích” trúng khi từ khán đài xuống sân để nói chuyện với các cầu thủ HN T&T ở giờ nghỉ giữa hiệp.

Càng về cuối trận, tần suất các đợt tấn công bằng vật lạ, trong đó chủ yếu là thức ăn, hoa quả do khán giả  mang vào sân, túi nilon đựng nước và cả chai nước, ngày càng xuất hiện dày đặc hơn. Ngay như Duy Nam, khi rời sân để lên xe cấp cứu tới bệnh viện khâu vết rách ở mi mắt cũng không dám đi gần khu vực khán đài mà phải đi sát mép sân cỏ để phòng ngừa nguy cơ bị oanh kích. Ngay cả khu vực bàn BTC, nơi có sự xuất hiện của trưởng ban An ninh VFF Hoàng Chuyên Cần, cũng bị ném trúng một lần khiến những người đứng đó bị một phen giật mình.


Sân Lạch Tray hôm qua như cái chợ, khi trọng tài và cầu thủ khách là mục tiêu công kích

Trận này sân Lạch Tray không có pháo sáng, nhưng những tiếng chửi rủa và mưa vật thể lạ lại xuất hiện với mức độ không đếm xuể. Không dưới 3 lần trong trận này trọng tài Nguyễn Trọng Thư bị dàn đồng ca ở khán đài B sân Lạch Tray thoá mạ bằng những lời lẽ tục tĩu. Và không chỉ có trọng tài và CĐV đội khách, cầu thủ chủ nhà cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của CĐV Hải Phòng.

Bằng chứng là lúc rời sân sau khi bị truất quyền thi đấu, Trọng Nghĩa  đã bị một túi nước ném xuống rơi ngay trước mắt, và khi trọng tài Nguyễn Trọng Thư r‎út thẻ đỏ cho Trọng Nghĩa, cả 2 nhân vật này đều bị hooligan Hải Phòng chửi rủa với mức độ ngang nhau. Chưa dừng lại ở đây, sau khi bị lực lượng an ninh mời đi khỏi khán đài, hàng trăm CĐV Hải Phòng lại tụ tập trước lối vào cửa A1, nơi ra vào của khách VIP, cầu thủ và trọng tài, để bao vây chửi rủa trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Vì sự có mặt của lực lượng an ninh nên đám đông không dám xô cửa tràn vào, nhưng lợi dụng lúc lộn xộn, một CĐV đã ném vỡ cửa kính ở cửa A1, ngay gần chỗ đứng của các phóng viên và có cả phu nhân và cậu con trai nhỏ của HLV Vương Tiến Dũng. Rất may là đã không có hậu quả nào đáng tiếc xảy ra, nhưng cửa kính thì bị vỡ một vết với đường kính khoảng 30cm.

Đến lúc này thì lực lượng an ninh Hải Phòng quyết định xử lý mạnh tay và các cảnh sát đã bắt buộc số khán giả còn nán lại sân Lạch Tray phải ra về. Trong lúc lộn xộn, một CĐV Hải Phòng đã bị móc mất điện thoại di động, nhưng anh này ngay lập tức đã bắt được nghi phạm đứng bên cạnh và giao cho công an.

Gần một giờ sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ HN T&T mới lên xe rời khỏi sân Lạch  Tray dưới sự hộ tống của một tiểu đội CSCĐ trên chiếc xe bán tải. Muộn hơn HN T&T, xe chở giám sát và trọng tài cũng phải nán lại sân Lạch Tray tới 18h45, đúng một tiếng sau tiếng còi mãn cuộc, mới có thể ra về. Lạch Tray lại phải chờ án phạt của VFF!

Hoàng Huy

Duy Nam rách mắt không phải vì CĐV

Hôm qua, có tin cho hay Duy Nam của HN.T&T bị khán giả Lạch Tray ném rách mắt. Nhưng cầu thủ này xác nhận, anh bị rách mắt, máu chảy đầm đìa là do va chạm với cầu thủ XMHP trên sân khi tranh chấp bóng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm