XM.HP-HN.T&T 0-1: "Đại chiến" quá "nóng"

04/04/2010 20:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Trận “đại chiến” trên sân Lạch Tray giữa XM.HP và HN. T&T đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách. Nhưng điều mà người ta nói nhiều sau trận đấu lại là tính chất bạo lực cả trên sân lẫn từ khán đài.

Trận cầu tâm điểm của vòng 7 giữa một đội bóng liên tục xếp đầu BXH và một đội bóng đầu tư “khủng” nhất để tăng cường lực lượng ở đầu mùa. Nhưng cuộc đua của hai đội không hấp dẫn ở tỷ số. Bên chủ nhà, nhạc trưởng Leandro, linh hồn trong lối chơi của XM.HP để tại dấu ấn với những pha biểu diễn không hiệu quả, những màn trả đũa đối phương và cự nự trọng tài. Với đội khách, HN T&T chiến thắng bởi sự hợp lí và tỉnh đòn chứ không hẳn là vì chơi hay hơn đối thủ.
 
Nhiều tình huống cầu thủ hai bên tranh chấp quyết liệt quá mức cần thiết - Ảnh: Trần Uy Vũ

Ông Vương Tiến Dũng sau trận đấu có nói rằng khó để có thể khiến XM.HP đá tốt hơn khi lực lượng trong tay ông chỉ có vậy. Ngọc Thanh chơi quá kém, nhưng khi thay người, ông Dũng chỉ có thể rút Aniekan ra để đưa Larazo vào sân. Bên kia “chiến tuyến”, HLV Phan Thanh Hùng đưa Gonzalo vào sân, và cú bật cao lái bóng vào góc xa khung thành của tiền đạo này ở phút thứ 74 của tiền đạo này đã quyết định số phận trận đấu. Nếu như Cristiano không đá quả penalty ở những phút cuối trận đúng theo phong cách của một trung vệ, đưa thẳng bóng lên trời thì HN.T&T đã có một kết quả tốt hơn.

Điều đáng chú ý nhất ở trận đấu này lại nằm ở những pha bóng quá quyết liệt của cầu thủ hai bên. XM.HP “đá thẳng chân” với đối thủ đến từ Thủ đô Hà Nội, và các cầu thủ HN T&T cũng chả ngán gì những “ông chủ của sân Lạch Tray”. Cầu thủ hai bên liên tiếp vào bóng ác ý nhằm triệt hạ đối phương, để rồi những pha trả đũa qua lại biến trận đấu trở nên quá “nóng”. Trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư đã phải rút ra 2 thẻ đỏ dành cho Trọng Nghĩa và Sỹ Cường, cùng 7 thẻ vàng khác.
 
Trên khán đài, người ta nghe thấy rõ những tiếng chửi bới thô tục nhằm vào trọng tài, cầu thủ đội khách và thậm chí cả cầu thủ đội nhà được rất nhiều CĐV Hải Phòng đồng loạt “réo”. “Vật thể lạ”, bịch nước, tiền âm phủ liên tiếp được ném xuống sân. BTC trận đấu bố trí lực lượng an ninh dày đặc nhưng cũng không thể cải thiện được tình hình để “hạ hỏa” những cái đầu nóng.
 
Kết thúc trận đấu, không khí ở khu vực kỹ thuật đội khách vẫn "nóng" - Ảnh: Trần Uy Vũ

Sau trận đấu, Leandro “phi” thẳng đến khu kỹ thuật của HN.T&T chỉ mặt đối thủ đòi “ăn thua đủ”, rất may đồng đội của anh này đã can ngăn kịp thời. CĐV Hải Phòng không chịu rời sân sớm mà đứng lại đòi “xử” trọng tài. Cửa kính sân Lạch Tray đã bị ném vỡ tan, một CĐV đã bị bắt giữ. Tan trận, cầu thủ HN.T&T phải lánh nạn vào giữa sân và sau đó ra về trong sự hộ tống chặt chẽ bởi cảnh sát cơ động.

XM.HP gặp HN.T&T, một “cuộc chiến” thực sự, nhưng xem ra đó là một “cuộc chiến” chẳng mấy đẹp mắt cả trên sân cỏ lẫn trên khán đài.

Bài & ảnh: Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm