Bán kết Cúp quốc gia HAGL - Hà Nội FC: Cởi bỏ áp lực để chơi bóng

23/11/2022 05:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đã từng là cặp đấu  thu hút mọi góc nhìn  của V-League trong 5 năm trở lại đây, nhưng chỉ riêng mùa giải này, HAGL - Hà Nội FC không còn đốt nóng các khán đài V-League nữa, khi mà sự chênh lệch về đẳng cấp đã bắt đầu xuất hiện. Vì vậy mà trận bán kết Cúp quốc gia là thời khắc cuối cùng của mùa giải để HAGL tìm lại bản ngã của mình.

1. Lần đầu tiên kể từ năm 2018, số lượng cầu thủ đến từ HAGL, không tính đến các cầu thủ cho mượn tại các CLB khác, lại ở mức khiêm tốn đến vậy trong danh sách ĐTQG tập trung chuẩn bị cho một giải quốc tế quan trọng tại khu vực (chỉ 5 cầu thủ HAGL được HLV Park Hang Seo ghi tên vào danh sách triệu tập cho AFF Cup 2022).

Điều đó phản ảnh chất lượng thi đấu của HAGL tại V-League vừa qua. Đó không còn là một tập thể có thể tạo ra được những cơn lốc trên sân cỏ dù vẫn còn đó những ngôi sao tên tuổi vốn đem lại rất nhiều cảm hứng nhiều năm trước và cả HLV Kiatisuk, người từng thổi làn gió giàu khát vọng ở mùa giải trước.

Lối chơi của HAGL quá dễ bị bắt bài, kể cả khi ông Kiatisuk có muốn đổi chiến thuật. Nguyên nhân và cũng là điểm yếu lớn nhất của HAGL chính là họ luôn duy trì một bộ khung cầu thủ. Ngoại trừ chấn thương, còn mặc nhiên là các ngôi sao từ thời U19 đến nay luôn có mặt trên sân.

Vấn đề nằm ở chỗ họ không phải lúc nào cũng có được phong độ cao nhất của mình, chưa kể một vài người đã đánh mất những bản năng, xúc cảm thi đấu, như trường hợp của Lương Xuân Trường hay Nguyễn Công Phượng.

Lỗi không phải ở họ, vì chẳng có cầu thủ nào chơi 100% phong độ từ mùa này sang mùa khác. Lỗi nằm ở lý do mà họ mặc nhiên có suất đá chính. Thế nên, nếu bản thân các cầu thủ này không thể làm mới mình về kỹ năng chơi bóng thì các HLV cũng khó có thể áp dụng những chiến thuật mới vốn sẽ phải yêu cầu các vai trò mới. Và ngược lại, khi lối chơi tập thể không đổi, bản thân cầu thủ cũng sẽ dậm chân và thụt lùi về trình độ.

Mâu thuẫn của HAGL không khó để thấy, nhưng đội bóng này "ôm đồm" quá nhiều nhiệm vụ ngoài việc thi đấu nên họ chẳng còn thời gian và sự dũng cảm để tìm kiếm bất kỳ điều gì khác lạ. Và cứ như thế, chẳng cần đến các đối thủ, chính những CĐV bình thường biết xem bóng đá chắc chắn cũng nắm rõ trận này HAGL sẽ đá ra sao và "phá" họ bằng cách nào. Nên bây giờ có ai nói HAGL có đá thêm vài trận nữa với Hà Nội FC thì chắc cũng chỉ  để nhận các thất bại mà thôi.

Bán kết Cúp quốc gia - Baf Meat 2022, 17h00 sân Pleiku ngày 23/11, HAGL - Hà Nội FC: Cởi bỏ áp lực để chơi bóng - Ảnh 1.

Rất khó để HAGL thắng được Hà Nội FC ở thời điểm này, dù đội bóng phố Núi có được lợi thế sân nhà. Ảnh: Hoàng Linh

Một đội bóng không thay đổi, là một đội bóng  "chết". Đáng tiếc thay, chính đội bóng này dường như hài lòng về những gì đang diễn ra. Mỗi CLB có một mục đích và không thể yêu cầu HAGL phải thay đổi, nhưng  điều đó cũng đồng nghĩa V-League mất đi một cá tính. Chỉ khi nào các cầu thủ HAGL cởi bỏ áp lực phải "sống tốt" thì họ mới chơi bóng một cách tốt nhất.

2. Trở lại với trận bán kết Cúp quốc gia diễn ra chiều nay. Chỉ hơn tuần trước Hà Nội FC đã có một trận hòa 1-1 trên sân Pleiku. Vì tính chất "giao hữu" của trận đấu đó nên rất khó nhận định về phong độ  giữa 2 đội.

Tuy nhiên, bán kết Cúp quốc gia là chuyện khác. HAGL chưa từng giành được danh hiệu vô địch số 2 trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp này trong suốt chiều dài lịch sử, ngoài một lần vào chung kết năm 2010. Trong khi đó, Hà Nội FC vừa 2 lần vô địch liên tiếp. Xét về lý thuyết, HAGL sẽ có nhiều động lực chiến thắng hơn. Nhưng thực tế có như vậy không?

Vị thế của Hà Nội FC tại V-League có thể nói là sừng sững. Nhưng xét một cách công bằng, họ vẫn chưa hoàn toàn vượt ra khỏi tấm áo chung chật chội của bóng đá Việt Nam trên bình diện quốc tế. Như vậy, tham vọng của họ phải nằm ngoài biên giới Việt Nam.

Mà để làm được điều đó, việc quan trọng đầu tiên đó là duy trì được tham vọng một cách liên tục. Nghĩa là thắng nhiều, phải thắng tiếp. Đã đoạt Cúp, vẫn phải muốn đoạt thêm Cúp. Phấn đấu liên tục, không ngơi nghỉ, đó là cách duy nhất để hun đúc sức mạnh nội tại của mình.

Đó cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa Hà Nội FC và HAGL và yếu tố này chi phối mọi cuộc đối đầu giữa họ, bao gồm trận đấu hôm nay. HLV Park Hang Seo sẽ có nhiều băn khoăn khi chính tay mình loại những cầu thủ mà ông yêu quý ở HAGL trong chiến dịch AFF Cup 2022, nhưng có lẽ chính ông cũng không đủ tự tin để gọi các cầu thủ của bầu Đức. Cái họ có là tài năng, nhưng cái mà họ thiếu là tham vọng. Trong khi đó, AFF Cup 2022 là giải đấu mà với HLV Park Hang Seo, không vô địch là một thất bại.

Ngay trước trận bán kết, Hà Nội FC quyết định chia tay HLV trưởng người Hàn Quốc. Động thái này cho thấy họ không quá lo lắng về trận đấu với HAGL. Không phải vì họ xem thường, mà vì họ có thừa tự tin để thắng HAGL.

Không biết HLV Kiatisuk có tự ái để chơi một trận "xanh - chín" với Hà Nội FC hay không, nhưng khá dễ nhận thấy đội chịu áp lực nhiều nhất chính là HAGL. Họ mà không thắng Hà Nội FC, thì coi như mùa giải này thất bại toàn tập, đó là một bước ngoặt không mấy lạc quan cho tương lai của đội chủ sân Pleiku. Ngược lại, với Hà Nội FC, họ chẳng có vấn đề gì về tâm lý cả. Bản danh sách AFF Cup 2022 đã được công bố, việc bây giờ là giữ cho cơ thể lành lặn để dồn sức cho giải đấu quốc tế có thể giúp Hà Nội FC tôn vinh vị thế số 1 quốc gia của mình.

Đội thắng trong cặp đấu HAGL - Hà Nội FC sẽ gặp đội thắng ở trận bán kết còn lại giữa Bình Định và Thanh Hóa. Người ta chờ đợi một trận chung kết thú vị giữa 2 đội bóng bên đèo An Khê (HAGL - Bình Định) hoặc giữa 2 đội giàu có nhất V-League (Hà Nội FC - Bình Định). Nói cách khác, Bình Định được kỳ vọng sẽ là đội giành vé vào chung kết.

Họ xứng đáng với điều đó nếu căn cứ vào các khoản đầu tư khổng lồ trong 3 năm qua, và cũng là cách để duy trì tham vọng đua tranh vô địch V-League mùa sau. Trong bóng đá có một chữ Duyên. Bóng đá Bình Định từng 2 lần liên tiếp đoạt Cúp quốc gia vào các năm 2003, 2004. Thế nên, nếu có danh hiệu đầu tiên của một giai đoạn mới bằng chính chiếc Cúp quốc gia, thì cũng là sự may mắn.

Cúp quốc gia Việt Nam khởi đi từ năm 1992, năm nay đã tròn 30 tuổi. Đội bóng vô địch sẽ được dự AFC Cup năm sau. Tuy nhiên, với mật độ thi đấu khá dày đc ở mùa sau, việc đá cúp châu Á không làm cho nhiều đội mặn mà nếu như họ không đủ tiềm lực tài chính. Đây là lý do mà trong 4 đội vào bán kết thì Hà Nội và Bình Định vẫn có cơ hội thắng trận nhiều hơn. Cũng liên quan đến Cúp quốc gia mùa này, theo thông báo từ Công ty Cổ phần Bóng đá Việt Nam VPF, đơn vị tổ chức giải, trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 27/11 tới trên sân nhà của đội giành chiến thắng ở cặp đấu bán kết giữa HAGL với Hà Nội FC

Long Khang

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm