Bán kết Cúp C1: Lyon, Leipzig cùng mơ về chuyện cổ tích

18/08/2020 06:30 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Champions League xưa nay vẫn được mặc định là sân chơi của những đội bóng giàu thành tích và bề dày truyền thống. Nhưng sự hiện diện của Lyon và Leipzig ở vòng bán kết mùa này là một ví dụ phản lại quan điểm ấy.

Inter Milan 5-0 Shakhtar: Inter mở tiệc bàn thắng, thách thức Sevilla ở chung kết

Inter Milan 5-0 Shakhtar: Inter mở tiệc bàn thắng, thách thức Sevilla ở chung kết

Inter Milan đã mở một bữa đại tiệc bàn thắng khi đè bẹp Shakhtar Donetsk tới 5 sao để thẳng tiến vào chung kết cúp C2, gặp Sevilla. Người hùng của đội bóng áo xanh đen là Lautaro Martinez và Romelu Lukaku với hai cú đúp.

Lịch thi đấu bán kết Champions League 2020:

02h00 ngày 19/8: Leipzig vs PSG (K+PM)

02h00 ngày 20/8: Bayern Munich vs Lyon (K+PM)

 

Mỗi đội một hoàn cảnh riêng khi Champions League trở lại, nhưng cần phải khâm phục hành trình tiến đến vòng bán kết cũng như tham vọng của họ ở sân chơi danh giá nhất châu lục.

Lyon: Vô địch Champions League hoặc không có gì cả

Với Lyon, đây mới là lần đầu tiên đội chủ sân Gerland lọt vào bán kết kể từ năm 2010. Hành trình đi đến vòng bốn đội của thầy trò Rudi Garcia thật đáng khâm phục, đặc biệt là những chiến thắng ở các trận đối đầu trực tiếp lần lượt với Juventus ở vòng 1/8 (hai lượt trận) và 90 phút gây bất ngờ trước Man City ở tứ kết.

Mặt khác, so với chiến tích cách đây 10 năm, hoàn cảnh của Lyon hiện tại cũng có nhiều khác biệt. Áp lực dành cho thầy trò Garcia trở nên rõ ràng, sau khi Ligue 1 trở thành giải đấu duy nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu quyết định hủy bỏ phần còn lại của mùa giải và tính thành tích chung cuộc dựa vào điểm số trung bình. Điều oan nghiệt là Lyon không có cơ hội để cải thiện vị trí thứ 7 tính đến trước khi hạng đấu cao nhất nước Pháp buộc phải dừng lại vì đại dịch Covid-19.

Mất đi cơ hội dự Cúp châu Âu qua cửa quốc nội theo cách bất công vô tình giúp Lyon có động lực mạnh mẽ ở đấu trường Champions League. Nền tảng thể lực sung mãn khi không phải trải qua những trận đấu dồn dập như các cầu thủ ở Premier League hay Serie A trải qua giúp đội chủ sân Gerland có thể khai thác sự mệt mỏi và những sai lầm của đối phương để chuyển hóa thành các bàn thắng.

Vô địch Champions League vẫn là một nhiệm vụ đầy chông gai với đội bóng có biệt danh Sư tử sông Rhone. Mặt khác, thầy trò Garcia có thể lấy trường hợp của Chelsea 2012 làm cảm hứng cho hành trình chinh phục nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi của mình. Thắng thêm hai trận nữa, Lyon sẽ đem về phòng truyền thống chức vô địch Champions League, đồng thời đảm bảo cơ hội hiện diện ở sân chơi châu lục mùa sau.

Chú thích ảnh
Cả Lyon lẫn Leipzig đều muốn viết tiếp giấc mơ về những chiến tích phi thường ở Champions League mùa này

Leipzig: Đi tìm sự thừa nhận sau 11 năm

Trong khi Lyon tìm sự sống ở đấu trường Champions League để tránh nguy cơ phải bán tháo ồ ạt các trụ cột mùa hè này, Leipzig tiến sâu vào bán kết sân chơi châu lục để đi tìm một sự khẳng định cho đội bóng mới chỉ bước qua tuổi 11.

Không hề quá lời chút nào, bởi RB Leipzig được khai sinh sau khi tập đoàn Red Bull mua lại đội bóng hạng Năm có tên SSV Markranstadt vào năm 2009 với tham vọng đưa đội chủ sân Red Bull Arena tiến đến Bundesliga trong vòng 8 năm. Mục tiêu ấy thật ra đã được hoàn thành vượt thời hạn một năm, khi Leipzig chính thức góp mặt ỏ hạng đấu cao nhất Đức vào năm 2016.

Bất chấp những thăng tiến không cần bàn cãi, Leipzig vẫn là đội bóng bị ghét nhất nước Đức. Họ là đội bóng duy nhất dám phá ngang truyền thống không thêm tên gọi nhà tài trợ trong tên gọi của đội bóng, dù sử dụng chữ RB một cách tinh vi để tránh vi phạm Luật cấm sử dụng tên nhà tài trợ của Liên đoàn bóng đá Đức.

Gạt qua một bên những ồn ào, hành trình thăng tiến chóng mặt của Leipzig ở cả mặt trận Bundesliga lẫn đấu trường Champions League là điều tất cả phải thừa nhận. Nhưng chỉ khi nào giành được danh hiệu ở một trong hai đấu trường nói trên, cái tên Leipzig mới thật sự nhận được sự tôn trọng của các đối thủ, thay vì sự ghẻ lạnh đến mức từ chối đá trận giao hữu của nhiều CLB cả trong lẫn ngoài nước Đức.

Đặt lên bàn cân chuyên môn, cả Lyon lẫn Leipzig đều không thể sánh bằng những đối thủ tên tuổi như Bayern Munich hay PSG. Nhưng trong một mùa Champions League có quá nhiều những bất ngờ nằm ngoài nhận định, hai đội bóng này chắc chắn không ngừng tìm kiếm hy vọng ít nhất góp mặt ở trận chung kết, cho lần đụng độ thứ ba sau khi gặp nhau ở vòng bảng mùa này.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm