Tiếng nói Madrid: Có một chút bối rối

09/12/2011 08:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) -Số trận thắng liên tục của Real Madrid trước thềm El Clasico đã được nâng lên thành con số 15, bình quân bàn thắng cũng ở một mức rất cao là gần 3,5 bàn/trận. Jose Mourinho nói quả chẳng sai: đội bóng của ông bao giờ cũng đáng sợ nhất ở mùa bóng thứ 2.

Điều Mourinho tất nhiên hoàn toàn hợp logic. Mùa bóng thứ 2 là thời điểm chín muồi để thầy trò hiểu nhau và chưa quá… chán nhau. Đó là thời điểm mà các cầu thủ đã hoàn toàn thấm nhuần ý tưởng và triết lý của HLV. Tại Barcelona, cái thời kỳ ấy đã trôi qua rồi. Barca đang chệch choạc thấy rõ với những trận hòa lãng nhách và trận thua đầu tiên trong mùa trước Getafe. Không trả hận lúc này thì còn chờ lúc nào nữa?



Mourinho (phải) có thể chấm dứt sự thống trị của Barca - Ảnh Internet
Thế nhưng vẫn có một chút bối rối trong lòng những Madridista đa cảm. Lẩn khuất đâu đó là một nỗi lo sợ mơ hồ. Từ ngày Pep Guardiola và bộ đồ vest được cắt may tuyệt hảo của ông đứng bên đường piste, đã có lần nào Real đánh bại được Barca trong 90 phút đâu. Từ ngày Pep đứng đó, những miếng đánh mạnh nhất của Real gần như bị vô hiệu hóa. Những cầu thủ tấn công lẫy lừng của Real chạy theo quả bóng như những bóng ma trong trò chơi đá ma của đối thủ.

Real giờ đã khác, vâng, rất khác. Hàng thủ với cặp trung vệ Sergio Ramos – Pepe đang chơi tuyệt hay. Xabi Alonso đang ở đỉnh cao phong độ và khát khao hướng đến chức vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp. Cặp tiền đạo Karim Benzema – Gonzalo Higuain đang nhả đạn đều đều nhờ được chấp cánh bởi Angel Di Maria và Cristiano Ronaldo ở 2 bên. Real mà có bóng thì Barca mệt xỉu. Nhưng lỡ, vâng, chỉ một chút lo sợ mơ hồ thôi, Real không có bóng thì sao. Thống kê của OPTA, khả năng giữ bóng mùa này của Barca còn ghê gớm hơn những mùa trước với gần 80% mỗi trận. Đó là vì sự xuất hiện của Cesc Fabregas và anh chàng Thiago Ancantara. Với sự dồi dào về các chuyên gia giữ bóng, Pep đã khai quật lại đội hình 3-4-3 tưởng như đã tuyệt chủng từ thời Johan Cruyff. Mấy trận gần đây Barca đều chơi 3-4-3. Phải chăng đó là bài mà Pep đang cố trau dồi để “chơi” với Real, để những cầu thủ áo trắng tiếp tục là những bóng ma trong lối đập nhả liên tục của Barca?

Tôi cố hy vọng những nỗi lo sợ của mình chỉ là phòng xa. Nhưng như chim phải tên sợ cành cong, như một cô gái bị phản bội nên đâm ra sợ sệt những gã trai tán tỉnh, tôi cũng hồi hộp lo âu theo đội bóng của mình. Vâng, Real đã thắng một lèo 15 trận rồi, đá rất hay, ghi bàn như điện và mang đến cho những đối thủ những cơn ác mộng. Nhưng bại tướng của Real thời gian qua có ai đáng mặt là đội mạnh đâu. Khổ nổi bài test thật sự đầu tiên lại chính là El Clasico. Làm sao quên được mùa giải năm ngoái. Mourinho bất bại một lèo 12 trận trước trận El Clasico đầu tiên để rồi ăn trọn một cái tát mang tên “bàn tay nhỏ”. Làm sao quên được 1 năm trước đó, đội bóng của Manuel Pellegrini cũng bất bại suốt 12 trận El Clasico, chỉ để chuốc lấy thất bại 0-2 ngay trên sân nhà. Còn Juande Ramos nữa. Vị HLV ấy đã cùng Real bất bại trong suốt 18 trận trước và sau… El Clasico. Barca án ngữ ở 2 đầu: 2-0 tại Nou Camp và 2-6 tại Bernabeu. Những Madridsta kiêu ngạo làm sao chịu nổi sự vũ nhụ ấy.

Tôi lo sợ những chàng trai của mình sẽ không tỉnh táo, sẽ lao như điên vào đối thủ và dính đòn bất thình lình. 26/35 bàn trong các trận El Clascio gần đây thuộc về Barca. Và còn một nỗi sợ khác mang tên Messi. 15 lần nhìn thấy Messi là 13 lần Casillas phải vào lưới nhặt bóng. Vâng, đó là tất cả những nỗi sợ mơ hồ bỗng bùng phát khi El Clasico đang đến càng gần. Chưa bao giờ trong đời, tôi mong cảm nhận của mình sai như lúc này. Và cầu Trời, xin đừng cho các Madridista bị khinh nhờn hơn nữa!

Bình Real

* Bài viết thể hiện quan điểm của cá nhân độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com. Những bài viết có chất lượng sẽ được đăng trên TT&VH hàng ngày và được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm