Tiếng nói Madrid: Cánh cửa hi vọng đã mở

07/12/2011 14:00 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Nếu có ai đó hỏi bạn: ở cấp độ câu lạc bộ, trận đấu nào là hấp dẫn nhất thế giới, bạn sẽ trả lời ra sao? Dĩ nhiên, mọi thứ trên đời chỉ mang tính tương đối, câu trả lời thế nào còn tùy thuộc vào sở thích và tình yêu của bạn. Nhưng đối với đa số người hâm mộ túc cầu trên khắp hành tinh này thì câu trả lời chỉ có 1. Đó là cuộc thư hùng giữa Real Madrid và Barcelona, còn được biết đến với tên gọi "El Clasico" - trận cầu "Kinh điển".

Quá khứ

Tính đến thời điểm hiện tại, 2 đội đã gặp nhau tổng cộng 215 lần ở các giải đấu chính thức với tỷ lệ chiến thắng khá cân bằng: 86 lần hoan hỉ cho Real và 84 lần nở nụ cười dành cho Barca, 45 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây cho thấy, đoàn hùng binh xứ Catalunya đã “hô phong hoán vũ” biến toàn cõi châu Âu nằm phủ phục dưới gót giày của họ và tất nhiên số phận của các trận "Kinh điển" cũng không phải là ngoại lệ.

Đã 4 năm từ cái ngày “vị thuyền trưởng” trẻ tuổi Pep Guardiola đến lèo lái “con tàu” Barcelona băng băng trên những chuyến hải trình vô tiền khoáng hậu, các trận "Kinh điển" đều như bị “bỏ bùa” bởi thứ bóng đá tiqui-taca đầy mê hoặc. Từ Camp Nou cho đến Bernabeu, chiến thắng dường như là 1 món hàng xa xỉ đối với đội bóng hoàng gia TBN Real Madrid. Có những lúc niềm kiêu hãnh của người Castilla bị tổn thương nghiêm trọng, như sau những trận đấu kết thúc với tỉ số kinh hoàng 2-6 rồi 0-5. Hàng đống euro đã được đổ vào thị trường chuyển nhượng với hy vọng trùng tu lại 1 đế chế từng khuynh đảo thế giới, đồng thời xóa nhòa khoảng cách với đại kình địch, nhưng tất cả vẫn chỉ là giấc mơ còn dang dở.


Madrid sẽ chơi một trận sòng phẳng với Barca - Ảnh Internet

Chẳng những thế, Real dưới bàn tay của “người đặc biệt” Jose Mourinho (người được trải thảm đỏ mời về từ Inter Milan 1 năm trước) lại còn trình diễn 1 thứ bóng đá xấu xí, đầy bạo lực với tôn chỉ chiến thắng là tối thượng nhưng kết quả gặt hái được chỉ là những lời gièm pha, đả kích kèm những lần tiếp tục cúi đầu trước người Catalunya. "Los Merengues" đã tự biến mình thành những nhân vật phản diện trong vở "Kinh điển" được công diễn suốt hơn 1 năm qua. Mourinho cùng các học trò đã nghĩ đủ mọi cách hòng khắc chế đối phương, nhưng vô hình trung, chính điều đó lại biến "Kinh điển" trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi trong tâm tưởng của “đoàn ngự lâm áo trắng”.

Hiện tại và…

Tuy nhiên, hiện tại đang là 1 bức tranh với những gam màu tươi sáng hơn dành cho người Madrid. Sau những chếnh choáng đầu mùa (thua Levante và hòa Racing), "Los Blancos" đã từng bước định hình để biến thành 1 cơn “cuồng phong trắng” cuốn phăng mọi vật cản. Họ đã thắng liền 10 trận ở Liga, 14 trận trên mọi đấu trường và tạo được khoảng cách 3 điểm so với Barca (Barca đá nhiều hơn 1 trận). Rõ ràng như thế là quá đủ cho 1 sự chuẩn bị trước khi bước vào cuộc đại chiến thứ 216.

Không thể phủ nhận Barca hiên nay vẫn là 1 cỗ máy hoàn thiện, với sự ăn ý giữa các cầu thủ đã đạt tới mức thượng thừa. Nhưng chỉ cần các học trò của Mourinho có đủ dũng khí đóng chặt cánh cửa kí ức đang mở toang với đầy những bế tắc, thất bại và cả sự cam chịu trong những năm qua, thì những ánh chớp hy vọng lóe lên trong 2 trận tranh siêu cúp TBN hồi đầu mùa và phong độ quá đỗi ấn tượng thời gian gần đây sẽ trở thành bản lề để họ mở ra 1 cánh cửa mới hướng tới cuộc thư hùng tại Bernabeu vào ngày 10/12 tới. Ở Bernabeu đêm ấy, rất có thể trận "Kinh điển" sẽ cân bằng hơn, và biết đâu đấy, Real sẽ lại là những người dẫn đầu.

An An

(Quận Phú Nhuận, TPHCM)

* Bài viết thể hiện quan điểm của cá nhân độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com. Những bài viết có chất lượng sẽ được đăng trên TT&VH hàng ngày và được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm