(TT&VH) - Dưới sự điều khiển của tay “siêu cò” Mino Raiola, mỗi lời nói hay hành động của Mario Balotelli đều chỉ đáng tin 30%, nhưng có một điều chắc chắn, là tiền đạo này yêu thích Milan thực lòng. Vì thế, không có gì ngạc nhiên nếu như anh sẽ tìm mọi cách để gia nhập vào đội quân Rossoneri.
Sự xuất hiện của “Super Mario” trên khán đài trận derby thứ 274 của thành Milano không khiến ai bất ngờ. Anh trở lại Italia để tập trung cùng đội tuyển Italia chuẩn bị cho trận giao hữu với Romania (diễn ra rạng sáng nay), đồng thời cũng để cổ vũ cho đội bóng mà anh chưa bao giờ giấu diếm chuyện mình là một tifosi cuồng nhiệt. Ngay cả khi còn khoác áo Inter, Balotelli vẫn dám “lén” đi xem Milan thi đấu ít nhất 3 trận, trong đó có trận lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa trước, Milan gặp Manchester United tại San Siro.
Balotelli chỉ “hồn nhiên” tiết lộ mong ước của mình, nhưng với tỷ phú Moratti, đó cũng chẳng khác nào là một phán quyết. Hơn ai hết, Moratti là người có nhiều trải nghiệm đau thương trước những câu “tôi muốn” của những cầu thủ như Ibra hay Balo, bởi mỗi khi nghe được câu đó là ông hiểu rằng mình đã thất bại. Ibra muốn tăng lương, rồi muốn ra đi, và Moratti không thể ngăn cản. Balotelli cũng vậy, dù họ đều là những cầu thủ được ông yêu mến và tự hào. Moratti quá hiền để có thể bảo ban được những đứa con hư, và rất có thể, sau Ibrahimovic, ông sẽ vẫn đành lòng phải nhìn Balotelli “làm phản”.
Vì sao Moratti nên lo lắng?
Có ít nhất ba lí do sẽ đưa Balotelli về Milan, nếu cầu thủ này thực sự muốn thế. Thứ nhất, là tương lai bấp bênh của HLV Mancini tại Man City. Chính nhà cầm quân này là người đòi mua về ngôi sao trẻ mà ông đã có công đưa lên tầm quốc tế, nên một khi ông bị sa thải (có lẽ không lâu nữa), Balotelli có thể sẽ không được tin dùng nữa. Trong cuộc cách mạng điên cuồng của đội bóng triệu phú này, nếu anh không quá xuất sắc, anh sẽ phải ra đi. Mà hiện Balo đang chơi khá thất thường, chưa kể đã ngồi ngoài nhiều trận vì chấn thương.
Thứ hai, chính nằm ở ước muốn của Balotelli là khoác áo Milan. Khi còn là cầu thủ Inter, Balo không thể công khai nguyện vọng đó, nhưng bây giờ thì anh hoàn toàn tự do. Vấn đề chỉ còn là thời gian. Man City không thể bán Balo cho đội nào khác ngoài Milan nếu anh từ chối. Thứ ba, và chính là lý do nguy hiểm nhất, là nằm ở người sẽ giải quyết điều khoản ràng buộc giữa Inter và Man City về chuyện bán Balotelli trở lại Serie A. Đó không ai khác là Mino Raiola, tay đại diện cầu thủ máu mặt nhất châu Âu hiện nay. Sau vụ đạo diễn cho Ibra sang Barcelona với giá 68 triệu euro, rồi lại đem anh này về Milan với giá chỉ bằng 1/3 con số đó, người ta biết rằng “công lực” của Raiola thâm hậu thế nào. Có thể khẳng định không việc gì là ngoài khả năng của tay “siêu cò” này, nhất là khi ông ta đang có quan hệ cực kỳ tốt với Milan.
Sự xuất hiện của “Super Mario” trên khán đài trận derby thứ 274 của thành Milano không khiến ai bất ngờ. Anh trở lại Italia để tập trung cùng đội tuyển Italia chuẩn bị cho trận giao hữu với Romania (diễn ra rạng sáng nay), đồng thời cũng để cổ vũ cho đội bóng mà anh chưa bao giờ giấu diếm chuyện mình là một tifosi cuồng nhiệt. Ngay cả khi còn khoác áo Inter, Balotelli vẫn dám “lén” đi xem Milan thi đấu ít nhất 3 trận, trong đó có trận lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa trước, Milan gặp Manchester United tại San Siro.
![]() Ibra và Balotelli trong màu áo Inter - Ảnh Getty |
Hồi tháng 3/2010, Balotelli cũng đã “lén” mặc chiếc áo đấu của Milan, bất chấp việc này sẽ khiến phía Inter “nổi điên”. Chính vì những biểu hiện đầy chất “rossoneri” của Balotelli mà trong hợp đồng bán anh cho Man City, ông chủ Moratti của Inter đã thòng thêm điều khoản cấm Man City bán lại cầu thủ này cho các đội bóng Italia, mà chủ yếu là Milan. Chắc là giờ đây Moratti đang tự trách mình sao không áp một ràng buộc tương tự với Barcelona trong vụ bán Ibrahimovic, để rồi phải ôm hận ở trận derby.
Có một “Judas” Ibracadabra đã khổ, sẽ là thế nào nếu Moratti chứng kiến cả bộ đôi Ibra-Balo khoác áo Milan trong tương lai gần? Đó không phải là điều không thể xảy ra, bất chấp những giao kèo giữa Inter và Man City. Suốt mấy ngày qua, Balotelli không hé một lời nào về khả năng anh sẽ gia nhập Milan, nhưng lại tuyên bố: “Tôi muốn được trở lại và thi đấu cùng Ibra, bất kể là dưới màu áo nào đi nữa. Đó sẽ là điều tuyệt vời nhất”. Liệu có thể là dưới màu áo nào khác ngoài rossoneri, một khi Ibra đã tuyên bố Milan là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của anh?
Balotelli chỉ “hồn nhiên” tiết lộ mong ước của mình, nhưng với tỷ phú Moratti, đó cũng chẳng khác nào là một phán quyết. Hơn ai hết, Moratti là người có nhiều trải nghiệm đau thương trước những câu “tôi muốn” của những cầu thủ như Ibra hay Balo, bởi mỗi khi nghe được câu đó là ông hiểu rằng mình đã thất bại. Ibra muốn tăng lương, rồi muốn ra đi, và Moratti không thể ngăn cản. Balotelli cũng vậy, dù họ đều là những cầu thủ được ông yêu mến và tự hào. Moratti quá hiền để có thể bảo ban được những đứa con hư, và rất có thể, sau Ibrahimovic, ông sẽ vẫn đành lòng phải nhìn Balotelli “làm phản”.
Vì sao Moratti nên lo lắng?
Có ít nhất ba lí do sẽ đưa Balotelli về Milan, nếu cầu thủ này thực sự muốn thế. Thứ nhất, là tương lai bấp bênh của HLV Mancini tại Man City. Chính nhà cầm quân này là người đòi mua về ngôi sao trẻ mà ông đã có công đưa lên tầm quốc tế, nên một khi ông bị sa thải (có lẽ không lâu nữa), Balotelli có thể sẽ không được tin dùng nữa. Trong cuộc cách mạng điên cuồng của đội bóng triệu phú này, nếu anh không quá xuất sắc, anh sẽ phải ra đi. Mà hiện Balo đang chơi khá thất thường, chưa kể đã ngồi ngoài nhiều trận vì chấn thương.
Thứ hai, chính nằm ở ước muốn của Balotelli là khoác áo Milan. Khi còn là cầu thủ Inter, Balo không thể công khai nguyện vọng đó, nhưng bây giờ thì anh hoàn toàn tự do. Vấn đề chỉ còn là thời gian. Man City không thể bán Balo cho đội nào khác ngoài Milan nếu anh từ chối. Thứ ba, và chính là lý do nguy hiểm nhất, là nằm ở người sẽ giải quyết điều khoản ràng buộc giữa Inter và Man City về chuyện bán Balotelli trở lại Serie A. Đó không ai khác là Mino Raiola, tay đại diện cầu thủ máu mặt nhất châu Âu hiện nay. Sau vụ đạo diễn cho Ibra sang Barcelona với giá 68 triệu euro, rồi lại đem anh này về Milan với giá chỉ bằng 1/3 con số đó, người ta biết rằng “công lực” của Raiola thâm hậu thế nào. Có thể khẳng định không việc gì là ngoài khả năng của tay “siêu cò” này, nhất là khi ông ta đang có quan hệ cực kỳ tốt với Milan.
Bách Việt
