Balotelli: Tôi không phải kẻ ương bướng

04/01/2011 11:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Mario Balotelli luôn muốn xác nhận liệu các tin đồn về anh, vốn tràn ngập trên các trang báo, có đúng sự thật hay không.

“Tôi đã nghe người ta đặt cược về việc trong bao lâu nữa tôi sẽ phải ngồi tù”, anh nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Daily Mail. “Điều đó có đúng không? Tôi thấy trên internet”.Tiền đạo 20 tuổi trị giá 24 triệu bảng của Manchester City từ lâu đã nổi tiếng là một kẻ ăn chơi, thậm chí là quậy phá, nhưng Balotelli luôn khẳng định rằng mục tiêu của anh là danh hiệu Premier League, chứ không phải là xuất hiện trên trang bìa những tạp chí lá cải. Anh khẳng định hình ảnh mà nhiều người nghĩ về anh như một kẻ chuyên gây rắc rối và chia rẽ là không đúng và không công bằng, dù rằng những vụ va chạm với đồng đội trên sân tập, như với Nigel de Jong ở Man City mới đây, cãi vả với HLV, bao gồm cả Jose Mourinho và Roberto Mancini, cũng như các rắc rối liên quan đến luật pháp không khiến lập luận của Balotelli thật sự thuyết phục.

Balotelli với cú hattrick vào lưới Aston Villa - Ảnh Getty

Nhưng nói riêng về bóng đá, nhiều người chỉ thấy những điểm tích cực ở Balotelli. HLV Chelsea Carlo Ancelotti chẳng hạn: “Cậu ấy là một trong những cầu thủ trẻ giỏi nhất châu Âu. Cậu ấy có mọi thứ để thành công ở Premier League. Vấn đề là cậu ấy phải trưởng thành hơn. Nhưng nếu được ra sân mỗi tuần, cậu ấy sẽ nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất giải đấu”. Mancini đồng ý với nhận xét đó: “Đó là một cầu thủ triển vọng đến mức nếu cậu ấy chơi đúng sức mình, cậu ấy sẽ có vai trò quyết định trong mọi trận đấu”.

Balotelli chứng minh điều đó bằng cú hat-trick trong chiến thắng 4-0 trước Aston Villa cuối tuần trước, nhưng lại có một rắc rối khác khi tiền đạo trẻ người Italia không hề ăn mừng những bàn thắng của mình. Mancini rất không vui về điều đó: “Khi bạn ghi 3 bàn trong một trận ở Premier League, bạn phải ăn mừng. Mỗi ngày tôi đều phải cãi nhau với Mario về điều đó và đôi lúc tôi muốn đấm vào mặt cậu ta”.

Balotelli trả lời ra sao? “Ông ta dám không? Tôi có tập quyền Thái đấy”. Đó có thể là khiếu hài hước, nhưng cũng có thể là sự thiếu chín chắn mà Ancelotti đã nhắc đến trên kia. Điều bí ẩn về Balotelli là ở chỗ trong khi trên sân bóng anh được coi là một siêu nhân, với biệt danh Super Mario, thì thái độ và tính tình của anh lại quá thất thường, đến mức 3 bàn thắng vào lưới Villa cũng chẳng khiến Balotelli vui vẻ. Một số người giải thích cho vấn đề của Balotelli là cảm giác cô đơn và nỗi nhớ nhà, những người khác nói có thể do quá trình trưởng thành của anh.

Nguồn gốc một hiện tượng tâm lý

Sinh ra ở Sicily trong một gia đình người Ghana nhập cư, bố là Thomas và mẹ là Rose Barwuah, Balotelli bị ốm nặng khi còn nhỏ, phải trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật ruột trước năm 2 tuổi. Các nhân viên xã hội ở Italia, lo lắng vì đời sống nghèo khó của gia đình Barwuah ở thành phố miền bắc đảo Brescia, đã đề nghị họ cho Mario làm con nuôi. Từ năm 3 tuổi, anh về sống với một cặp vợ chồng người Italia da trắng, Francesco và Silvia Balotelli, mà giờ Mario gọi là bố mẹ.

Anh đã phải chịu đựng sự phân biệt chủng tộc và xúc phạm gần như ở khắp nơi trong một nền bóng đá cực đoan như Italia, đặc biệt là những thành phần cực hữu ủng hộ Juventus. Tất cả những điều đó khiến Mario trở thành một ca tâm lý học cực kỳ khó khăn, thậm chí ngay cả với những bậc thầy như Mourinho, người đã thừa nhận Balotelli có thể “khiến tôi phát điên và phải gặp chuyên gia tâm lý”.

HLV người BĐN không phải là người duy nhất “không là cái đinh gì” trong mắt Balotelli. Chỉ vài tuần trước, khi tiền đạo người Italia nhận danh hiệu Cậu bé vàng, phiên bản U21 của Quả bóng vàng, cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Âu, xếp trên Jack Wilshere của Arsenal, anh đã được yêu cầu phát biểu về đồng nghiệp người Anh. “Tên anh ta là gì nhỉ? Wil...? Không, tôi chẳng biết anh ta là ai cả, nhưng lần sau khi gặp Arsenal tôi sẽ theo dõi anh ta thử. Có lẽ tôi sẽ cho anh ta xem danh hiệu Cậu bé vàng của tôi và nhắc anh ta rằng tôi là người đã về nhất”.

Ngay khi có mặt ở Manchester vào tháng 8, Balotelli đã vướng vào một vụ rắc rối với pháp luật khi chiếc Audi R8 của anh đâm vào một chiếc BMW. Cảnh sát đã giữ anh lại và buộc anh phải kiểm tra nồng độ cồn. Balotelli trong sạch và nói tai nạn không phải do lỗi của anh, dù anh đã có thể tránh nó nếu nghe lời bố mẹ. “Khi tôi đồng ý đến Anh, mẹ tôi nói: mua một chiếc xe tay lái nghịch đi. Bố tôi cũng nói thế”, anh kể lại. “Nhưng tôi vẫn giữ chiếc xe tay lái bên trái của mình, giờ thì tôi đã đổi xe. Mất thời gian khá lâu mới quen với việc đi bên trái đường, nhưng giờ thì đã dễ hơn”.

Còn cuộc sống của anh ở Manchester? Những tin tức về sự cô đơn và nỗi nhớ nhà thì sao? “Là bình thường khi bạn thấy nhớ gia đình, nhưng tôi cũng gặp gia đình và bạn bè tôi ở đây. Mẹ tôi mới sang thăm tôi, còn trên sân thì tôi ghi bàn. Tôi chẳng có gì để phàn nàn cả”, anh nói. Những chuyện khác mang tính cá nhân hơn, như thông tin về quan hệ tình cảm của anh với Melissa Castagnoli, từng vào chung kết cuộc thi hoa hậu Italia và một người đẹp khác tên là Betty Kourakou, thì Balotelli từ chối trả lời.

Những nơi hay lui tới nhất của Balotelli ở Manchester hiện giờ vẫn là các khu vực tập trung đông người Italia, bao gồm hai nhà hàng Ý ở trung tâm thành phố, San Carlo và King Street West, chỉ cách căn hộ chung cư tầng mái của anh vài phút đi bộ. Điều may mắn là ở Anh, mọi người đều cố gắng làm hài lòng Balotelli. Mancini đã mời anh đi ăn tối riêng ở San Carlo. Con trai của Mancini, Andrea, thì kết bạn với tiền đạo số một của bố mình. Andrea cho rằng Balotelli không phải là một kẻ chơi bời hư đốn. Foster, làm ở tòa nhà mà Balotelli đang ở, là một nhân chứng khác: “Mario cư xử với tôi rất tốt. Cậu ấy là người tốt, khi tôi yêu cầu cậu ấy ký vào áo đấu, cậu ấy hoàn toàn vui vẻ”.

Những kẻ lên mặt đạo đức khác nghi ngờ về lòng trung thành của Balotelli với Man City, nhất là khi Dzeko sắp có mặt ở đây. “Tôi không biết chính xác mình sẽ ở lại Man City trong bao lâu, nhưng tôi có hợp đồng ở đây (5 năm) và tôn trọng nó”, anh nói. “Tôi muốn vô địch Premier League với Man City và chúng tôi có thể làm điều đó ngay mùa này. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi. Tôi cũng muốn đền đáp Roberto Mancini. Từ khi 17 tuổi, ông ấy đã là HLV quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình”.


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm