Balotelli cũng thấy "nhớ nhà": Sẽ có một "Tevez thứ hai"?

28/12/2010 13:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Mario Balotelli vừa khẳng định anh cảm thấy nhớ gia đình sau khi thừa nhận không thể thích nghi với cuộc sống ở đảo quốc sương mù. Thêm một lần nữa, tiền đạo người Italia làm cho hình ảnh của mình xấu đi trong mắt người hâm mộ.

Là bản hợp đồng được kì vọng nhiều nhất ở mùa hè năm nay của Man City, Balotelli đã khiến cho đội bóng nước Anh phải tốn tới 24 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Inter Milan sau một thời gian dài "tốn công tốn của" trên bàn đàm phán. Rất háo hức với việc được khoác lên mình chiếc áo của đội bóng giàu có nước Anh song chỉ sau 5 tháng ở nước Anh Balotelli lại xử sự như một đứa trẻ khi có thói "cả thèm chóng chán" bằng những tâm sự muốn được trở lại Italia.

Balotelli đang "làm mình làm mẩy" với Man City - Ảnh Getty

Tiền đạo người gốc Ghana này cho rằng anh cảm thấy "không hạnh phúc" và "gặp khó khăn với cuộc sống ở Anh quốc". Balotelli thừa nhận sự ngột ngạt của khí hậu lẫn môi trường thích nghi mới khiến cho không thể có thể trạng tốt nhất để có thể chơi bóng với 100% phong độ. Tuy nhiên, ai cũng hiểu đó chỉ là cái cớ. Balotelli đã không được đá chính trong trận đấu với Newcastle cuối tuần qua và và những phát ngôn của anh có thể chỉ là cách gây sức ép cho Roberto Mancini để được ra sân nhiều hơn

Thực tế, với Balotelli, đây không phải là lần đầu tiên anh "làm mình làm mẩy". Từ khi tới Man City, "Super Mario" đã không ít lần khiến người ta phải khó chịu cách cư xử của anh. Bên ngoài sân cỏ, Balotelli vẫn gây "sốc" bằng một cuộc sống có phần buông thả của một cầu thủ mới lớn. Từ mối quan hệ với các người đẹp cho đến những phát ngôn và cách hành xử của mình, Balotelli cho thấy dường như anh chưa toàn tâm toàn ý với đội bóng đã mất công sức và tiền của để chiêu mộ anh.

Cụ thể nhất là trong thời gian dưỡng thương hồi đầu mùa giải, Balotelli có mặt ở Milan và liên tục xuất hiện trên các mặt báo Italia với những lời lẽ có cánh cho đội bóng áo Đỏ -đen. Ngay sau đó là những tin đồn được "rộ" lên về việc chân sút 20 tuổi này sẽ quay về Italia để khoác áo Milan. Phải rất vất vả, BLĐ Man City mới có thể làm lắng những tin đồn này bằng cách khẳng định tương lai của Balotelli là ở sân City of Manchester.

Không chỉ bên ngoài sân cỏ, ngay ở các trận đấu cho Man City, Balotelli cũng cho thấy thái độ "bất cần" của mình. Anh ghi tới 5 bàn trong 10 trận ra sân cho Man City ở mùa này. Tuy nhiên, số bàn thắng ấy lại đang tỷ lệ thuận với số thẻ phạt mà Balotelli đã phải nhận (4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ). Mới đây nhất là trận đấu với Newcaslte, dù chỉ được vào sân 5 phút cuối nhưng tiền đạo gốc Ghana này cũng để lại dấu ấn bằng một chiếc thẻ vàng. Hay mới đây nhất là vụ "va chạm" với người đồng đội Boateng trên sân tập khiến cho Mancini đã phải thẳng thừng lên tiếng chỉ trích cầu thủ này.

Có giảm giác như sự "cưng nựng" từ báo chí đang làm một Balotelli tài năng ngày càng "lắm chuyện" về mặt thái độ thi đấu. Chứng kiến sự đủng đỉnh trong phong cách chơi bóng của Balotelli không ít người cho rằng tiền đạo trẻ này đang mắc bệnh "ngôi sao". Ngay từ khi còn khoác áo Inter, điều này đã được thể hiện. Sự "đỏng đảnh" của Balotelli đã từng khiến cho anh trở thành cái "gai" trong mắt của một người có kỉ luật "thép" như Mourinho. Và câu hỏi được đặt cho Mancini là liệu đã đến lúc ông cần phải làm điều tương tự với ngôi sao trẻ này. Nếu cựu HLV Inter không quán triệt giải quyết vấn đề này, ông hoàn toàn có thể mở đường cho một vụ "Tevez thứ hai"!?

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm