M.U 1-6 Man City: "Quỷ đỏ" tan nát trước Man City

23/10/2011 18:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Cú đúp của Balotelli, Dzeko cùng những pha lập công của Silva và Aguero đã giúp Man City có chiến thắng đậm nhất trong lịch sử với tỷ số 6-1 trước M.U. Tác giả của bàn danh dự cho đội chủ sân Old Trafford là Fletcher.

6-1. Một chiến thắng mà có lẽ không một CĐV nào của chính Man. City dám mơ mộng khi đội bóng con cưng của họ hành quân đến Old Trafford trong trận derby thành Manchester. Tuy nhiên, chiến tích ấy đã xảy ra. Man City trong một trận đấu bùng nổ với sự tỏa sáng tuyệt vời của các ngôi sao đã bay bổng ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ". Balotelli 2 bàn, Dzeko 2 vàn, Aguero 1 bàn và Silva 1 bàn cùng rất nhiều những cơ hội nguy hiểm đã được tạo ra, đội bóng của Man City vùi dập M.U trong một trận đấu không đơn thuần chỉ là 3 điểm mà còn mang ý nghĩa danh dự, truyền thống và đẳng cấp.

M.U, với thành tích bất bại 25 trận, 19 lần bất bại Old Trafford... tất cả đã đổ sông đổ bể trong một trận đấu mà họ đã chơi không thể tệ hơn. Chiếc thẻ đỏ của Avans là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến trận thảm bại này. Tuy nhiên, đó còn là sai lầm của cả một hệ thống khi mà tất cả các vị trí của M.U đều chơi dưới sức mình. Thua 1-6, M.U nhận trận thua đậm nhất trong lịch sử khi đối đầu với Man City. Họ cũng chính thức để cho "người hàng xóm ồn ào" bỏ xa với 5 điểm cách biệt trên bảng xếp hạng.


M.U nhận trận thua lịch sử trước Man City - Ảnh Getty

Diễn biến chi tiết trận đấu:

HLV Alex Ferguson đã quyết định trao niềm tin lên Welbeck, người được chọn đá cặp với Rooney trên hàng công của "Quỷ đỏ". Ở hàng thủ, thủ quân Vidic thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng kí trong khi cầu thủ trẻ Phil Jones không đá chính ở trận đấu này. Cặp trung vệ của M.U là Ferdinand và Evans trong khi Smalling tiếp tục đá ở hành lang phải.

Bên phía Man City, HLV Roberto Mancini đã quyết định chọn Balotelli thay vì Dzeko đá cặp với Aguero. Những vệ tinh xoay quanh bộ đôi này là Silva và Milner. Điều đó cũng có nghĩa tân binh Nasri không có tên trong đội hình xuất phát. Ở trung tâm hàng tiền vệ, De Jong không đá chính khi Man City chơi với cặp tiền vệ trung tâm Barry - Toure.

Trận đấu bắt đầu. M.U là đội giao bóng trước.

Phút thứ 1: Cú phá bóng lên của De Gea thiếu lực giúp cho Man City có pha tấn công nhưng không gây nguy hiểm về phía khung thành cho M.U.

Phút thứ 3: Phạt góc cho M.U sau nỗ lực đi bóng của Nani song không có nguy hiểm về phía khung thành của Joe Hart.

Phút thứ 4: M.U được hưởng quả đá phạt trực tiếp sát đường biên ngang nhưng cú đá phạt của Ashley Young lại không tạo ra được đột biến cao.

Phút thứ 6: Phạt góc cho M.U. Bóng sau đó được mở sang cánh phải cho Rooney trước khi được treo vào bóng cấm nhưng Anderson lại không thể chọn điểm rơi chính xác.

Phút thứ 8: Milner phạm lỗi với Young ở hành lang cánh trái. Cú treo bóng sau đó của Young bị một hậu vệ Man City đánh đầu giải nguy chịu quả ném biên.

Phút thứ 9: Phạt góc cho M.U. Anderson tạt bóng vào trong vòng cấm nhưng Kompany đã tung người phá bóng đi hết đường biên dọc.

Sau 10 phút đầu tiên, M.U đã cho thấy được sự vượt trội về khả năng cầm bóng cũng như điều tiết tốc độ trận đấu. Sức ép đáng kể được tạo ra trước khung thành của Man City song tính đột biến vẫn không thực sự cao.

Phút thứ 14: David Silva có pha đi bóng kĩ thuật trong vòng cấm của M.U nhưng do phạm vi quá hẹp, anh đã không thể tung ra đường chuyền cuối cùng giữa vòng vây của các hậu vệ đội chủ nhà.

Nhà báo Đức Lộc:Sau những gì diễn ra trong những phút đầu tiên, cục diện derby Manchester dường như chẳng có nhiều thay đổi so với những trận derby trước đây. M.U vẫn ung dung thoải mái kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân, tích cực mở bóng ra 2 biên, tận dụng khả năng đột phá của Nani và Young để tiếp cận khung thành Joe Hart. Tuy nhiên, những đường chuyền cuối cùng vẫn thiếu độ chính xác cần thiết hoặc tốc độ của những miếng phối hợp chưa cao. Man City của Mancini vẫn tỏ ra thận trọng, thậm chí có phần "cóng".

Phút thứ 18: Rooney ngã trong vòng cấm sau sự can thiệp của Kompany song không có 11m cho M.U. Một quyết định chính xác của trọng tài.

Phút thứ 19: Clichy có pha lên bóng bên cánh trái rồi tung ra đường tạt khá tốt vào trong vòng cấm nhưng Ferdinand đã kịp thời giải nguy.

Phút thứ 22: BÀN THẮNG cho Man City. Từ đường chuyền của Silva, Milner có pha nhả ngược lại để Balotelli băng lên và trong tư thế thoải mái, tiền đạo mang quốc tịch Italia đệm bóng hiểm hóc vào góc xa không cho De Gea một cơ hội để cản phá.

Quá khích với bàn thắng này, Balotelli đã lột áo ăn mừng và phải nhận một thẻ vàng với hành động này.

Phút thứ 26: Sau quả đá phạt góc bên cánh trái, Ashley Young thực hiện một cú đá thẳng về phía khung thành của Joe Hart nhưng bóng đã không đi trúng cầu môn của đội khách.

Phút thứ 30: Man City có thêm một pha tấn công khác. Yaya Toure thực hiện một cú sút xa nhưng bóng đi không chính xác.

Ban đọc Redants: M.U đá chán quá!!! Nhìn thống kê thì có vẻ vượt trội, nhưng thực ra họ chẳng tổ chức được pha tấn công nào cho ra hồn. Quá thiếu tốc độ. Cầu thủ bì bạch, bóng lăn rề rà. Đột biến đến từ đâu???

Phút thứ 33: Cơ hội cho M.U. Từ trung lộ, Anderson thực hiện một cú sút chân trái với lực khá căng nhưng không gây nguy hiểm được cho Joe Hart.

Nhà báo Đức Lộc: "Tại sao luôn là tôi?", một thông điệp đầy thách thức của Balotelli gửi đến những người đã chỉ trích lối sống của anh. 48 tiếng trước đại chiến, anh lại gây sốc với vụ bắn pháo hoa trong nhà. Đêm nay, anh là người bắn phát đạn đầu tiên vào niềm tự hào của M.U - sức mạnh sân Old Trafford. Tình huống phối hợp dẫn đến bàn thắng không có gì nguy hiểm, nhưng cái chân của Balotelli quá "ngoan", cú đệm lòng quá chuẩn và hiểm. Sự tỏa sáng cá nhân đã tạo ra khác biệt. Lần đầu tiên ở Old Trafford mùa này, M.U bị dẫn bàn.

Phút thứ 36: Cú sút của Rooney. Sau tình huống đi bóng ở trung lộ, Rooney đã có pha ngoặt bóng ở chân phải trước khi tung ra cú sút chân trái nhưng bóng lại tìm đúng vị trí của Joe Hart.

Phút thứ 38: M.U có pha tấn công nguy hiểm với tình huống đi bóng của Welbeck trước khi chọc khe chính xác cho Rooney. Đáng tiếc là pha chạm bóng của Rooney lại không chính xác và để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

Cập nhật kết quả: Cùng giờ với trận derby thành Manchester còn có các trận Arsenal gặp Stoke và Bolton gặp Everton. Trên sân nhà, Arsenal đang dẫn trước Stoke với tỉ số 1-0 nhờ pha lập công của tân binh Gervinho. Trong khi đó, Everton lại đang dẫn chủ nhà Bolton 1-0 nhờ bàn thắng của Drenthe, cũng là một tân binh.

Phút thứ 39: Sau đường treo bóng của Young, Rooney có pha nhả bóng chính xác cho Evans nhưng trung vệ của M.U lại sút hụt bóng.

Phút thứ 40: Man City phản công. Aguero đi bóng và chuyền ngược lại cho Milner, tiền vệ người Anh không sút mà tỉa bóng lại cho Aguero. May mắn cho M.U là các hậu vệ của họ đã giải nguy kịp thời.

Phút thứ 41: Kompany nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Ở tình huống sau đó, Anderson thực hiện một cú sút đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 43: Anderson nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Silva.

Góc Opta: Trong 5 lần gặp Manchester United gần nhất ở Premier League, Man City luôn giành chiến thắng nếu họ là đội có được bàn dẫn trước. Thật ồn ào!

Phút thứ 44: Nani bị ngã trong vòng cấm nhưng không có 11m cho M.U.

Hiệp một chỉ có 1 phút bù giờ.

Hiệp một kết thúc, Man City tạm thời dẫn trước 1-0.

Thống kê sau hiệp một:

58.1%

Tỷ lệ giữ bóng

41.9%

4

Sút bóng

7

2

Sút cầu môn

1

1

Sút ngoài cầu môn

2

1

Thủ môn cản phá

4

4

Phạt góc

1

7

Phạm lỗi

8

0

Việt vị

0

0

Thẻ vàng

2

0

Thẻ đỏ

0

Nhà báo Đức Lộc: Điểm tích cực của M.U: kiểm soát bóng vượt trội trước một đội bóng mạnh về khả năng cầm bóng. Điểm tiêu cực: không tạo được cơ hội nào đáng kể. Điều tương tự đã xảy ra ở trận Otelul Galat trên đất Romania hồi giữa tuần và giải pháp của Sir Alex lúc bấy giờ là đẩy Rooney lên cao hơn, gần khung thành hơn. Cũng có thể Chicharito được tung vào sân, tận dụng khả năng di chuyển liên tục của tiền đạo này để quấy rối hàng thủ được tổ chức rất tốt của đối phương. Nếu hiệp 1 đá tệ, M.U thường chơi rất hay ở hiệp 2. Man City của Mancini thì chẳng có lý do gì để thay đổi công thức đã tạo ra chiến thắng.

Hiệp hai bắt đầu

Phút thứ 46: Thẻ đỏ cho Evans. Sau khi yếu thế trong một pha tranh chấp với Balotelli, trung vệ này đã có hành động kéo người với tiền đạo người Italia và đã bị truất quyền thi đấu. May mắn cho M.U là cú sút phạt trực tiếp ở ngay sát vòng cấm của Balotelli lại tìm đúng hàng rào.

Độc giả Hoa Linh: Tại sao luôn là Evans? Theo tôi, đây là cầu thủ tệ nhất của M.U. Thậm chí tôi không nghĩ rằng anh ta đủ trình độ để đá cho một đội bóng hạng trung ở Premier League, đừng nói là M.U. Không hiểu sao Ngài Ferguson luôn tin tưởng anh ta, dù đã không ít lần phải trả giá. Bây giờ, thêm một lần phải trả giá nữa, không hiểu ông có nhận ra vấn đề của mình hay không?

Phút thứ 50: Rooney phất một đường bóng dài lên tuyến trên cho Welbeck, tuy nhiên do quá đơn độc nên tiền đạo trẻ của M.U đã không thể xử lý như ý muốn.

Phút thứ 53: Sau cú sút hụt bóng của Aguero, Richards có pha xử lý bằng ngực trong vòng cấm rồi đột phá trước khi tung ra cú sút đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 54: CƠ HỘI. Fletcher đột nhập vòng cấm của Man City rồi thực hiện đường căng ngang cho Young nhưng tiền vệ của M.U lại sút không đúng tâm bóng. Một hậu vệ Man City phá bóng trúng chân của chính Young rồi đi hết đường biên ngang.

Phút thứ 56: Sau đường chuyền từ trung lộ của Anderson, Smalling sút chân trái chạm người một hậu vệ đội khách khiến bóng đi hết đường biên ngang. Ở cú sút sau đó của Rooney, bóng tìm đúng vị trí của Joe Hart.

Phút thứ 60: BÀN THẮNG thứ 2 cho Man City và lại là Balotelli. Sau một pha xử lý kĩ thuật trong vòng cấm, Silva tung ra đường chuyền tinh tế để Milner tiến sát đường biên ngang rồi tung ra đường căng ngang như đặt để Balotelli đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Nhà báo Đức Lộc: Bên ngoài sân cỏ, Balotelli đúng là siêu quậy. Nhưng trên sân đấu, anh là tiền đạo đẳng cấp cao. Hàng thủ của M.U không thể ngăn kiểm soát được chân sút người Italia này. Bàn mở tỷ số, thẻ đỏ đối với Evans và bàn nâng tỷ số lên 2-0. Chiếc thẻ đỏ của Evans đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Cầm bóng tốt, phối hợp ăn ý, tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng, Man City đang áp đảo ở derby. Liệu M.U có thể ngược dòng để thắng ngược 3-2 như ở Wembley hồi đầu mùa? Đó gần như là điều không tưởng. Có lẽ, chuỗi trận bất bại trên sân nhà kéo dài 1 năm rưỡi của M.U sẽ chấm dứt tại đây, trước đối thủ đáng ghét và đáng sợ nhất.

Phút thứ 64:Do bị dẫn trước 2 bàn, HLV Alex Ferguson buộc phải có những điều chỉnh khi đưa Chicharito và Phil Jones vào sân thay cho Nani và Anderson.


Man City có chiến thắng tưng bừng ngay ở Old Trafford - Ảnh Getty

Phút thứ 67: Thẻ vàng cho Evra sau một pha vào bóng bằng gầm giày.

Phút thứ 68: Augero ghi bàn thắng thứ 3 cho Man City. Sau một pha đan bóng như đá tập, Richards thực hiện đường căng ngang để Aguero băng vào đệm bóng tung lưới De Gea.

Phút thứ 70: Ngôi sao của trận đấu, Balotelli rời sân nhường chỗ cho Dzeko.

Phút thứ 71: CƠ HỘI! Ngay sau khi vào sân, Dzeko còn đường chuyền của Aguero rồi tung ra cú sút chéo góc đưa bóng đi qua tầm với của De Gea nhưng lại sạt mép ngoài cột dọc.

Phút thứ 74: Silva có cơ hội để ghi bàn thắng cho riêng anh ở trận đấu này. Tuy nhiên, cú sút ở cự ly gần của anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 75: Aguero rời sân để nhường chỗ cho Nasri.

Phút thứ 76: CƠ HỘI. Trong một pha phản công, Silva cầm bóng xộc thẳng vào trung lộ rồi tỉa bóng cho Dzeko. Tuy nhiên, chân sút người Bosnia đã tỏ ra vô duyên khi sút bóng chạm chân của De Gea

Phút thứ 78:Smalling nhận thẻ vàng

Phút thứ 80. BÀN THẮNG cho M.U với pha ghi bàn của Fletcher. Sau pha bật tường với Chicharito ở trung lộ, Fletcher thực hiện một cú dứt điểm tuyệt vời khi đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành của Joe Hart, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Phút thứ 85: Richards nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Welbeck

Phút thứ 86: Từ đường treo bóng của Fletcher bên cánh phải, Smalling thực hiện một cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành của Joe Hart.

Phút thứ 87: Sau một pha dâng cao, Yaya Toure thực hiện một cú chính mũi giày ở ngay sát vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút thứ 89: Milner, tác giả của đường chuyền dẫn đến bàn thắng thứ 2, rời sân nhường chỗ cho Kolarov.

Phút thứ 90: BÀN THẮNG. Dzeko ghi bàn thứ 4. Sau quả đá phạt góc bên cánh trái, một cầu thủ Man City đánh đầu đưa bóng tìm đúng vị trí của Lescott và trung vệ của Man City căng ngược lại để Dzeko dùng đầu gối ghi bàn ở cự ly gần.

Phút thứ 90+1: BÀN THẮNG. Silva ghi bàn thắng 5. Sau một đường lên bóng bên cánh phải, Silva thực hiện một pha "xâu kim" ghi bàn thứ 5 cho Man City.

Phút thứ 90+3: Dzeko ghi bàn thứ 6. Đội khách không dừng lại. Chỉ một phút sau khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Dzeko ghi bàn thứ 6 cho Man City. Trước đó phải kể đến pha đi bóng tuyệt vời cũng như đường chuyền đẳng cấp của Silva.

Trần đấu kết thúc. Man City có chiến thắng đậm đà với tỷ số 6-1 ngay tại Old Trafford.

Nhà báo Đức Lộc:  Chiến thắng nào cũng đồng nghĩa với 3 điểm. Nhưng séc tennis ở Old Trafford chắc chắn đi vào lịch sử của derby Manchester, là niềm tự hào cực lớn đối với Man City, là nỗi ám ảnh không thể nào quên đối với Quỷ đỏ. Con số thống kê: đây là lần đầu tiên kể từ năm 1930, khi họ thua Newcastle 4-7, M.U mới để thủng lưới 6 bàn trên sân nhà trong khuôn khổ giải VĐQG Anh. Khoảng cách 5 điểm là rất lớn và điều quan trọng hơn, sau khi đè bẹp M.U ở Old Trafford, Man City sẵn sàng giành chiến thắng trên mọi sân đấu ở Anh. M.U của Sir Alex nổi tiếng về khả năng đàn hồi, luôn đứng dậy sau mỗi thất bại cay đắng. Còn sau trận thua nhớ đời này? .

Thông số trận đấu:

48.9%

Tỷ lệ giữ bóng

51.1%

11

Sút bóng

22

4

Sút cầu môn

7

3

Sút ngoài cầu môn

8

4

Thủ môn cản phá

7

7

Phạt góc

4

15

Phạm lỗi

12

1

Việt vị

1

4

Thẻ vàng

3

1

Thẻ đỏ

0

Đội hình thi đấu:

M.U: De Gea, Evra, Ferdinand, Evans, Smalling, Fletcher, Anderson, Nani, Young, Rooney, Welbeck

Man City: Hart, Richards, Kompany, Lescott, Clichy, Barry, Toure, Milner, Silva, Aguero, Balotelli.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm