11/04/2013 07:49 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Sân Luzhniki từng lưu giữ những kỷ niệm chẳng mấy vui vẻ với Chelsea khi họ bị M.U đánh bại ở chung kết Champions League 2007-08. 5 năm sau, những ký ức ấy đã trở thành dĩ vãng... Lý do: Chelsea đang quyết tâm trở thành ông vua châu Âu, dù chỉ là ở sân chơi hạng hai.
Với vị thế của Chelsea hiện nay, việc cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu tại Premier League rõ ràng là đã nằm ngoài tầm với. Trong khi đó, việc giành vị trí thứ ba, cùng vị trí chính thức tham dự vòng bảng Champions League mùa tới là một mục tiêu hoàn toàn vừa sức đối với thầy trò HLV Benitez. Với chiến thắng 3-1 tại Stamford Bridge, nhiệm vụ của Chelsea khi đến làm khách trên đất Nga đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Chelsea đang hồi sinh
Tất nhiên, Rubin Kazan không phải một đối thủ xoàng. Tuần trước, trận đấu tại Stamford Bridge đã diễn ra với thế trận một chiều khi Fernando Torres lập một cú đúp, còn Moses góp phần vào chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1. Chelsea, đội bóng đang có phong độ rất ấn tượng, đã giải quyết mối lo từ nước Nga bằng một chiến thắng với tỷ số cách biệt. Vấn đề của họ bây giờ chỉ là làm sao giữ được sự tập trung như thế ở phần còn lại của mùa giải.
Trước khi Chelsea có biểu hiện hồi sinh, nhiều người từng chỉ trích họ khá nặng nề, nhưng thực tế, họ là đội bóng duy nhất ở Premier League còn theo đuổi cả ba đấu trường. Trong khi chức vô địch Premier League đã khá xa tầm với thì những danh hiệu như Cúp FA hay Europa League lại không hề viển vông. Tại cúp FA, thử thách lớn nhất của Chelsea là Man City ở vòng bán kết, còn sau đó, những đối thủ như Millwall hay Wigan Atheltic đều dưới cơ họ. Tại Europa League, Chelsea chính là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Có thể, Chelsea khó lòng cạnh tranh với M.U hay Man City, nhưng một vị trí trong tốp 3 là hoàn toàn khả thi.
Chiến thắng 3-1 tại Stamford Bridge cuối tuần trước rõ ràng là một cú hích lớn đối với đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, sau màn rượt đuổi kịch tính của Dortmund, cũng như những nỗ lực phi thường của Galatasaray, có lẽ không ai có thể chủ quan trước lượt về này. Rubin, đội bóng đã có "vốn liếng" là một bàn ở London đang quyết tâm giành chiến thắng cách biệt trên sân nhà nhằm lật ngược thế cờ.
Không thể coi thường Rubin, nhưng...
Trước chuyến làm khách đến Moskva đêm nay, vấn đề lớn nhất đối với Rafa Benitez có lẽ là vị trí hậu vệ trái. Ashley Cole chấn thương, trong khi người thay thế anh là Ryan Bertrand lại bị sốt virus. Hiện tại Bertrand vẫn nằm trong danh sách đăng ký, nhưng nếu anh không kịp bình phục, Benitez nhiều khả năng sẽ phải sử dụng Nathan Ake, hậu vệ trẻ mới 18 tuổi, và quá ít kinh nghiệm ở đội hình một. Bên cạnh đó, Gary Cahill tiếp tục chấn thương, nên nhiều khả năng, Benitez sẽ phải tiếp tục cầu viện đến đội trưởng Terry, người sẽ kỷ niệm trận thứ 100 tại đấu trường châu Âu.
Cuối tuần trước, Fernando Torres đã chơi khá hay, và đầy hứng khởi khi Chelsea tiếp Sunderland trên sân nhà. Tiền đạo người TBN vẫn chưa thể chấm dứt cơn khát ghi bàn tại Premier League. Tuy nhiên, ở đấu trường cúp, anh lại có một cái duyên khá đặc biệt. Sau cú đúp ở lượt đi, rất nhiều người đã kỳ vọng Torres sẽ tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ ở lượt về để khẳng định tầm ảnh hưởng của mình tại Stamford Bridge.
Rubin đang có phong độ khá ấn tượng ở giải quốc nội khi vừa giành hai chiến thắng liên tiếp trước Zenit St Petersburg và Lokomotiv Moskva, tuy nhiên, xét về đẳng cấp, cũng như bản lĩnh, rõ ràng họ không đủ để có thể lội ngược dòng trước Chelsea.
Dự đoán: 1-2
Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa
3 Tại đấu trường châu Âu, Rubin Kazan mới thua 3 trong số 22 trận sân nhà, được tổ chức tại Moskva (thực tế, sân nhà của họ là Tsentralnyi). 5 Chelsea đã toàn thắng trong cả 5 lần đối đầu với các CLB Nga. Thậm chí, họ cũng chỉ để thua 2 bàn trong số các trận ấy. 100 Nếu ra sân đêm nay, đội trưởng John Terry sẽ có trận thứ 100 tại đấu trường châu Âu. Cầu thủ Chelsea đang giữ kỷ lục về số lần ra sân tại châu Âu là Lampard với 113 trận. Tiếp theo là Cech (103) và Ashley Cole (102). |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất