Bài phỏng vấn đầu tiên của Messi gây sốt

16/12/2022 18:50 GMT+7 | World Cup 2022

Cuộc phỏng vấn đầu tiên của Lionel Messi được tờ báo Diario La Capital có trụ sở tại Rosario thực hiện vừa được lan truyền trên mạng xã hội.

Lionel Messi chuẩn bị bước vào trận chung kết World Cup 2022 với hy vọng giành được chiếc cúp đã lảng tránh anh suốt sự nghiệp. Nếu vô địch, sẽ không còn ai có thể nghi ngờ anh là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới nữa.

Thật khó để nhớ về thời bóng đá mà chưa có Messi đứng trên đỉnh cao. Đã gần hai thập kỷ trôi qua kể từ khi cầu thủ 35 tuổi bùng nổ ở Barca và chúng ta đã được chứng kiến anh phi thường như thế nào.

Trước đó, Messi khoác áo Newell's Old Boys tại quê hương Argentina. Năm 13 tuổi, Messi chuyển đến châu Âu và gia nhập Barca.

Và chỉ vài tháng trước tháng đó, anh đã thực hiện cuộc phỏng vấn chắc chắn là đầu tiên của mình với Diario La Capital. Việc bài phỏng vấn này vừa được lan truyền ở Argentina và Tây Ban Nha đã cung cấp một góc nhìn thú vị về ngôi sao từng giành 7 Quả bóng Vàng.

Messi được hỏi rất nhiều câu hỏi nhanh, từ người hùng cho đến giấc mơ của anh. Sau đây là chi tiết bài phỏng vấn của Messi năm 13 tuổi.

Bài phỏng vấn đầu tiên của Messi gây bão mạng - Ảnh 2.

Bài phỏng vấn đầu tiên của Messi đang gây bão mạng

Chi tiết bài phỏng vấn thời thơ ấu của Messi

Kể tên một người hùng: Hai người, cha của tôi Jorge và cha đỡ đầu của tôi Claudio.

HLV ưa thích: Mọi người thầy mà tôi từng được học, vì tôi học được rất nhiều từ họ (Gabriel, Morales, Domínguez, Vecchio và Coria).

HLV thể hình ưa thích: Pablo Sánchez.

Một cầu thủ: Hai người, anh trai tôi và em họ tôi.

Một đội bóng: Newell's

Sở thích: Nghe nhạc.

Thể loại nhạc: Cuarteto và Cumbia.

Một chương trình truyền hình: Primicias

Một tạp chí: Pasión Rojinegra (tạp chí dành cho người hâm mộ của Newell)

Một cuốn sách: Kinh Thánh.

Một bộ phim: Baby's Day Out.

Môn thể thao khác: Bóng ném.

Người mẫu: Nicole Neumann.

Một món ăn: Gà và nước sốt.

Môn học: Tiếng Tây Ban Nha

Công việc: giáo viên thể dục

Mục tiêu: Học hết cấp hai.

Mục tiêu: Chơi ở giải hạng nhất.

Một niềm vui: Khi chúng tôi vô địch.

Một nỗi buồn: Bà tôi mất.

Một hy vọng: Được chơi ở giải hạng nhất với Newell's

Một kỷ niệm: Lần đầu tiên bà dẫn tôi đi đá bóng.

Một giấc mơ: Được chơi cho đội tuyển Argentina.

Một câu chuyện để kể: Khi chúng tôi đến Peru và trở thành nhà vô địch.

Khiêm tốn là gì?: Điều mà con người không bao giờ được đánh mất.

Các đội trẻ Argentina: Tôi thích chơi cho họ.

Kỳ vọng cho năm nay: Lại vô địch.

Gia đình: Bố tôi là Jorge, mẹ tôi là Celia và các anh chị em của tôi là Rodrigo, Natalia và Marisol.

Bạn bè: Tôi may mắn là có rất nhiều bạn tốt – nếu tôi cố kể tên họ thì tôi có thể sẽ quên mất một người nào đó.

Newell's có ý nghĩa gì trong cuộc sống của bạn?: Là tất cả, chắc chắn là tất cả.

Bài phỏng vấn đầu tiên của Messi gây bão mạng - Ảnh 3.

Messi giờ đã là một ngôi sao

Messi đã vượt qua mọi hy vọng và hoài bão

Hãy tưởng tượng Messi đang là một giáo viên thể dục lúc này thì sẽ ra sao…

Anh đã từng hy vọng được chơi ở giải hạng nhất Argentina và ước mơ của M10 là được chơi cho đội tuyển quốc gia.

Công bằng mà nói, Messi đã vượt qua tất cả những kỳ vọng đó để trở thành cầu thủ vĩ đại nhất từ trước đến nay. Mặc dù vậy, Messi vẫn chưa hoàn thành được giấc mơ chơi cho Newell's ở giải hạng nhất. Tuy nhiên, vẫn còn thời gian cho việc đó…

Giờ đây, Messi sẽ hoàn toàn tập trung cho trận chung kết lịch sử diễn ra vào ngày 18/12 tới. Đó sẽ là nơi anh bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới, hoặc trở thành nhà vô địch trong lòng người hâm mộ.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm