Bài học “tâm lý chiến” của Guardiola trước khi gặp MU 15 phút

29/05/2009 19:40 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Ngày 20/5/1992, trước trận chung kết tại Wembley, Johan Cruyff đã động viên các cầu thủ bằng một câu nói được lưu vào thiên cổ: “Hãy ra sân, hãy hưởng thụ”. 17 năm bảy ngày sau, cậu học trò của thánh Johan là Pep Guardiola cũng có một bài tâm lý chiến, nhưng với một phương pháp tinh vi và cách mạng hơn nhiều.
 
 
Tất cả diễn ra tại SVĐ Olimpico ở thủ đô Roma, trước trận chung kết giữa FC Barcelona và Manchester United. Khi còn 25 phút nữa thì đến giờ trận đấu, các cầu thủ của Barca đang quây quần trên sân cỏ, bỗng nhiên tất cả rút về phòng thay đồ. Chẳng ai biết lý do tại sao. Guardiola yêu cầu các cầu thủ rút ngắn thời gian khởi động.
Trong phòng thay đồ, một bất ngờ lớn đã xảy ra. Các cầu thủ bỗng thấy một màn hình cực lớn được treo trên tường. Ngay lập tức, ánh sáng phụt tắt và một bộ phim bảy phút đặc biệt được trình chiếu.
Bộ phim do Santi Padro, một người bạn của Guardiola làm ở kênh truyền hình TV3 của Tây Ban Nha, thực hiện. Những hình ảnh chắt lọc nhất của “gã khổng lồ xứ Catalonia” trong mùa bóng hiện nay, kể cả những giờ phút vinh quang, cay đắng, bi tráng và hào hùng đã được hiện lên xen kẽ với những cảnh lấy ra từ bộ phim “Gladiator” (Võ sỹ giác đấu) trên nền nhạc của vở opera “Turandot”.
Toàn bộ các cầu thủ đã cực kỳ xúc động chứng kiến những thời khắc của Barca, và ai cũng thấy mình trên đó, với bao khát vọng chiến thắng. Xong phim, họ ra sân và đã thi đấu như những “võ sỹ giác đấu”.
Phải chăng đây cũng là một bài học kinh nghiệm hay cho các HLV của chúng ta?

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm