31/10/2008 22:24 GMT+7 | Bóng đá Việt
(TT&VH Cuối tuần) - Chỉ 1 thanh niên mới lớn cao khoảng 1m80 dẫn quả bóng từ sân nhà đột phá khu cấm địa đối phương hết lần này đến lần khác, ông hàng xóm của tôi nói:
-Thằng này mà đá tiền vệ là được lắm. Nó là “người không phổi” của xóm ta đấy.
-Làm sao ông biết?- Tôi nghi ngờ hỏi lại.
- “Trường túc bất chi lao”, cháu không biết ư? Chân dài không biết mệt, các cụ nhà ta đã tổng kết rồi. Phải trường hơi mới đá tiền vệ được, trống hơi thì có tập cả đời cũng không thể chơi được vị trí này. Chân dài thì ngươì cao, chơi đầu tốt. Chân dài thì cổ chân nhỏ, bàn chân không bẹt, sẽ linh hoạt lắm đấy. Bóng đá mà chân nặng như chì thì chỉ có đá trên… bàn tiệc. “Chân anh như thể chân… voi, anh đá tiền vệ ai coi được nào”.
- Ngoại lệ, ngoại lệ. Ông nói đây là nói về lý thuyết. Lý thuyết là gì? Là sự tổng kết của thực tế. Một dàn tiền vệ toàn người cao 1m80 trở lên thì khu vực giữa sân nằm trong tay mình còn gì. Nhỏ người thì linh hoạt, nhưng có nhiều thiệt thòi khi đá với tây lắm. Bóng đá là thế, Bóng chuyền, Bóng rổ, Điền Kinh, Bơi lội đều thế. Ngay đến những nghề không liên quan đến thể thao như nghề người mẫu vẫn thế. Người ta gọi họ là những cô gái chân dài. Nghề này chân mà ngắn thì chỉ có… đói, “chân em như cái… com pa, đi đi, lại lại, thế là thành tiên. Thành tiên thì sẽ lắm tiền, đi đi, lại lại mà duyên lạ lùng”. Mỗi buổi tập các cô gái chân dài đi theo kiểu vặn vặn, vẹo vẹo hàng chục cây số đấy, lúc đó mới thấy câu “trường túc bất chi lao” là chí lý.
Nhưng cháu có biết không, có những môn không cần chân dài vì chân dài thì chỉ… tốn vải. Cử tạ và Vật chân càng ngắn càng hay. Với cử tạ, trọng tâm thấp thì khoảng cách từ đất lên đầu sẽ ngắn, VĐV sẽ tiết kiệm được nhiều sức, nâng được nhiều kg hơn. Với vật thì đối phương xô cả ngày cũng không đổ, chỉ có khóc. “Chân ngắn mà lại ăn người, chân dài vào “sới” là rơi mất… tiền”.
Tôi ngớ người ra về những ý kiến của ông. Chẳng phải nhà chuyên môn mà sao ông thông thạo lắm thứ thế? Đoán được ý nghĩ của tôi, ông nói:
- Ở đời cái gì cũng nên biết, nếu có thời gian ông sẽ tiếp tục ca “bài ca trường túc” cho cháu nghe. Cháu có biết cầu thủ bóng rổ Yao Ming khiến cả nước Trung Quốc lên cơn sốt vì chiều cao trên 2m20 của anh ta không? Cháu có biết dân mê bóng chuyền Việt Nam cũng phát sốt vì VĐV Ngô Vân Kiều cao 1m96 không? Toàn dân “trường túc” cả.
Li Ti
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất