Bạch tuộc Paul chết sớm vì phải dự đoán quá nhiều!

28/10/2010 11:36 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

* Kẻ kế vị của Bạch tuộc Paul sẽ mang quốc tịch Pháp!

(TT&VH) - Sau khi “bạch tuộc tiên tri” Paul đi về bên kia thế giới, viện hải dương học Sea Life ở Oberhausen (Đức) ngay lập tức đã tìm ra một “người kế vị”. Bạch tuộc mới cũng được đặt tên là Paul, có xuất xứ từ thành phố Montpellier (Pháp). Người phát ngôn của Sea Life cho biết, Paul mới sẽ được chính thức giới thiệu đến công chúng trong tuần tới. Chú bạch tuộc mới sẽ bắt đầu dự đoán các trận đấu ở vòng chung kết Euro 2012 tổ chức tại Ba Lan và Ukraina. Nhưng chưa rõ chú có tiếp tục sự nghiệp của mình ở World Cup 2014 hay không, bởi độ tuổi trung bình của loài động vật thân mềm này chỉ là 2-3 năm.
    

Paul nổi tiếng đến độ những người thợ kim hoàn ở Ấn Độ từng sử dụng 3,3kg vàng để làm một bức phù điêu mang hình bạch tuộc  - Ảnh Getty

Như đã biết, thầy Paul (nặng chưa đầy 1 kg) cũ có xuất xứ từ nước Anh đã trở nên nổi tiếng toàn thế giới sau khi đoán đúng cả 7 trận đấu mà thầy dự đoán ở World Cup 2010, gồm cả trận đấu mà đội nhà của chú là ĐT Đức thua Tây Ban Nha 0-1 ở bán kết. Sau đó, chú còn đưa ra dự đoán về quốc gia sẽ giành quyền đăng cai World Cup 2018, khi chọn hộp thức ăn có lá cờ Anh. Tuy nhiên, cũng chính vì lý do này mà đã có ý kiến cho rằng sở dĩ Paul qua đời sớm hơn dự kiến vì chú đã phải “lao động kiệt sức”.
    
Chuyên gia về hải dương học Angel Guerra của Viện nghiên cứu Marinas ở Tây Ban Nha cho rằng việc ngày nào cũng phải tiếp xúc với ánh đèn flash của camera khiến cho chú bị “stress”, và điều này làm giảm tuổi thọ của chú. Theo thống kê thì trong thời gian diễn ra World Cup 2010, Paul đã xuất hiện trên khoảng 600 kênh truyền hình, thậm chí việc dự đoán của chú còn được truyền trực tiếp trên kênh CNN!
    
Paul ra đời vào khoảng tháng 1/2008 và trước đó, viện hải dương học Sea Life từng dự tính, với điều kiện nuôi dưỡng của viện thì chú có thể sống tới cuối năm 2011. Thế nên, rõ ràng sự ra đi của chú khiến nhiều người bất ngờ. Người ta cũng không xác định được chính xác thời điểm chú qua đời, bởi sáng 26/10, nhân viên Sea Life đã phát hiện Paul không còn hoạt động. Giám đốc của Sea Life, ông Stefan Porwoll cho biết, Paul sẽ được mai tang trong vài ngày tới. Nhưng chú sẽ “bất tử” trong tâm trí của người hâm mộ.
    
Vườn thú Madrid, nơi từng đề nghị chuyển nhượng ngôi sao Paul với giá 30.000 euro, cho biết, họ sẽ lập một phòng lưu niệm về Paul. Tại đây sẽ trình chiếu những doạn video lúc Paul sinh thời, đồng thời trưng bày những đồ lưu niệm, đồ chơi về chú bạch tuộc nổi tiếng này. Người TBN coi chú bạch tuộc này như vật khước may mắn, bởi chú đã dự đoán đúng cả hai trận chung kết Eurp 2008 và World Cup 2010, với chiến thắng dành cho đội tuyển xứ bò tót. Thế nên, sau khi Paul qua đời, nhiều người đã nói đùa rằng, sắp tới khi ra sân, có lẽ đội tuyển TBN nên đeo băng đen và dành một phút mặc niệm cho thầy Paul!
    
Một điều hơi đáng tiếc là thầy Paul qua đời đúng vào ngày FIFA công bố danh sách 23 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2010, với 7 tuyển thủ TBN có mặt trong danh sách. Không hiểu nếu Paul còn sống, người ta có để “thầy” dự đoán ai sẽ là người đoạt giải thưởng này hay không?

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm