Bắc Kinh phẫn nộ vì con tin Trung Quốc đầu tiên bị IS sát hại

19/11/2015 13:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/11, Trung Quốc cam kết sẽ đưa những kẻ đứng sau vụ hành quyết công dân nước này ra trước pháp luật, sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố xử tử một con tin người Trung Quốc. 

Đây là con tin Trung Quốc đầu tiên và duy nhất bị IS bắt giữ tính tới thời điểm này.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận danh tính của nạn nhân là Fan Jinghui, nhấn mạnh rằng nạn nhân đã bị "sát hại dã man". Tuyên bố nêu rõ: "Chính phủ Trung Quốc lên án mạnh mẽ hành động man rợ vô nhân tính này và kiên quyết sẽ đưa thủ phạm ra pháp luật. Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chống khủng bố với cộng đồng quốc tế nhằm duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới".

Hình ảnh được cho là con tin Trung Quốc bị IS hành quyết

Cùng ngày, phát biểu bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 23 tại Philippines, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cực lực lên án việc IS hành quyết con tin người Trung Quốc, đồng thời tuyên bố Bắc Kinh phản đối mọi hình thức khủng bố. Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (Li Keqiang) cũng bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới gia đình công dân trên, đồng thời lên án mạnh mẽ hành động vô nhân đạo của IS.

Trước đó, tạp chí điện tử "Dabiq" phát hành bằng tiếng Anh của IS ngày 18/11 thông báo tổ chức này đã hành quyết 1 con tin người Na Uy và 1 con tin người Trung Quốc, đồng thời đăng tải các hình ảnh được cho là thi thể hai nạn nhân xấu số này với dòng chữ "Đã hành quyết". Tuy nhiên, IS không nói rõ chi tiết về thời gian, địa điểm cũng như cách thức chúng hành quyết con tin.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm