'Bà ngoại chơi bóng bàn' cười tươi như hoa dù bị loại ở Olympic, lý do phía sau khiến dân mạng thực sự xúc động

07/08/2024 15:30 GMT+7 | Thể thao

Giữa tiếng vỗ tay vang dội tại Nhà thi đấu South Paris, vận động viên bóng bàn 61 tuổi Ni Xialian vẫy tay chào đám đông với đôi mắt tươi cười, như thể bà đã giành được huy chương vàng Olympic.

VĐV Olympic thua cuộc vẫn cười tươi, lý do phía sau gây xúc động

Thực tế, Ni Xialian (hạng 68 thế giới) đã thua tay vợt số 1 thế giới Sun Yingsha của Trung Quốc với tỷ số 0-4. Khi trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Sun Yingsha, bà Ni Xialian không buồn vì thua cuộc. Bà thậm chí còn vui mừng hơn cả đối thủ của mình.

Trả lời phỏng vấn phóng viên, bà Ni Xialian chia sẻ đằng sau lý do nụ cười của người thua cuộc. "Ước mơ đầu tiên của tôi là được tham dự Thế vận hội, ước mơ thứ hai của tôi là giành chiến thắng trong một trận đấu và điều ước thứ ba của tôi là được đấu với Sun. Tôi đã hoàn thành cả ba điều ước, vì vậy tôi rất vui", Ni Xialian nói. "Sun rất mạnh và tôi rất hào hứng được đấu với cô ấy. Tôi đã hy vọng có thể chiến đấu tốt với cô ấy và biến nó thành một trận đấu thú vị cho tất cả mọi người. Đây là sở thích và cũng là điều ước lớn nhất của tôi… Tuổi tác chỉ là một con số".

Tại Olympic Paris, Ni Xialian khiến giới truyền thông và người hâm mộ thích thú, không chỉ bởi sự đặc biệt về tuổi tác mà còn bởi những gì bà đã thể hiện cả trong lẫn ngoài sân đấu. Ở bất cứ lần ra sân nào, Ni Xialian đều thu hút mọi ánh nhìn với gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi tắn và tinh thần đầy năng lượng. Tuổi tác với Ni Xialian đúng chỉ là con số, không thể cản trở việc bà tận hưởng niềm vui thể thao. Mỗi khi giành điểm, Ni Xialian đấm vào không khí, thi thoảng bà lại thực hiện kiểu đánh theo kiểu "không cần nhìn" đầy ngẫu hứng, hay hét lên "aiyah" thể hiện sự tiếc nuối khi mất điểm.

'Bà ngoại chơi bóng bàn' cười tươi như hoa dù bị loại ở Olympic, lý do phía sau gây xúc động - Ảnh 1.

Bà Ni Xialian cười tươi dù thua cuộc.

Đặc biệt, cảnh Ni Xialian thưởng thức một ngụm nước ngọt có ga ở giờ nghỉ, sau đó trao nụ hôn cho người chồng và cũng là HLV của mình, ông Tommy Danielsson, đã được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội tại Trung Quốc.

Ở tuổi 61, Ni Xialian là một trong những vận động viên lớn tuổi nhất tham gia Thế vận hội Olympic, đại diện cho Luxembourg, nơi bà chuyển đến vào cuối những năm 1980 sau khi giành được hai huy chương vàng tại Giải vô địch thế giới cho bóng bàn Trung Quốc. Ni Xialian cũng trở thành vận động viên lớn tuổi nhất trong lịch sử Thế vận hội giành chiến thắng trong một trận bóng bàn khi bà đánh bại đối thủ người Thổ Nhĩ Kỳ 31 tuổi Sibel Altinkaya vào đầu tuần này.

Sinh ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), Ni Xialian bắt đầu chơi bóng bàn ở tuổi lên bảy. Năm 1979, Ni Xialian lọt vào đội tuyển quốc gia Trung Quốc và giành được hai huy chương vàng tại Giải vô địch thế giới năm 1983 tại Tokyo. Năm 1986, Ni Xialian rời Trung Quốc sang Luxembourg để du học và cuối cùng định cư tại đó.

Bà Ni Xialian đã suýt đại diện cho Luxembourg tại Thế vận hội Atlanta 1996, nhưng rồi từ chối lời đề nghị vì vẫn "cảm thấy rất gắn bó với quê hương của mình". Nhưng sau đó, Ni Xialian thay đổi ý định khi nhận ra rằng cô là người giỏi nhất ở Luxembourg môn bóng bàn. Tính đến nay, Ni Xialian đã có 6 lần đại diện cho Luxembourg tham dự Thế vận hội. Tại Olympic Paris, bà là người cầm cờ cho Luxembourg trong lễ diễu hành trên sông Seine.


cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm