Giữa không khí sôi động của ASEAN Para Games 13 đang diễn ra tại Thái Lan, hình ảnh Nguyễn Thị Hải một lần nữa bước lên bục cao nhất đã trở thành khoảnh khắc đầy xúc động đối với thể thao người khuyết tật Việt Nam.
Ở tuổi ngoài 40, nữ vận động viên quê Nghệ An vẫn bền bỉ thi đấu đỉnh cao và xuất sắc giành cú đúp huy chương Vàng ở hai nội dung ném đĩa và đẩy tạ hạng thương tật F57, tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng của ý chí, nghị lực và khát vọng không giới hạn.
Tại kỳ Đại hội năm nay, Nguyễn Thị Hải cho thấy bản lĩnh của một vận động viên dày dạn kinh nghiệm. Ở nội dung đẩy tạ - sở trường gắn bó với chị suốt nhiều năm, đại diện Việt Nam thi đấu chắc chắn, kiểm soát tốt nhịp độ và tâm lý để giành tấm HCV thuyết phục. Đến nội dung ném đĩa, nơi luôn tiềm ẩn nhiều biến số, Nguyễn Thị Hải tiếp tục thể hiện kỹ thuật ổn định khi đạt thành tích 25m74, qua đó hoàn tất cú đúp Vàng đầy ấn tượng tại ASEAN Para Games 13.

Trưởng đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 13 - Lê Thị Hoàng Yến chia vui cùng VĐV Nguyễn Thị Hải - Ảnh: TD
Hai tấm huy chương Vàng ấy không đơn thuần là thành tích chuyên môn. Đó là phần thưởng xứng đáng cho hơn 20 năm bền bỉ gắn bó với thể thao đỉnh cao, là minh chứng rõ nét cho sự chiến thắng của nghị lực trước thời gian, tuổi tác và những giới hạn tưởng chừng không thể vượt qua.
Ít ai biết rằng phía sau bảng thành tích rực rỡ ấy là một tuổi thơ đầy thử thách. Cơn sốt bại liệt năm lên ba đã khiến đôi chân của Nguyễn Thị Hải không còn lành lặn. Sinh ra tại vùng quê Hưng Nguyên (Nghệ An), cô gái nhỏ sớm phải học cách tự lập và đối diện với những mặc cảm mà số phận mang lại. Tuy nhiên, thay vì gục ngã, Hải chọn cho mình con đường bước tiếp, mạnh mẽ hơn và kiên cường hơn.
Bước ngoặt lớn của cuộc đời đến vào năm 2004, khi Nguyễn Thị Hải gặp HLV Đặng Văn Phúc - người đã nhìn thấy ở cô một tinh thần thép hiếm có. Từ mái ấm dạy nghề tại TP.HCM, Hải bắt đầu làm quen với điền kinh thể thao người khuyết tật. Chỉ sau một năm tập luyện, cô đã tạo dấu ấn mạnh mẽ tại giải quốc nội năm 2005 với hai HCV và một HCB, chính thức mở ra cánh cửa bước vào đội tuyển quốc gia.

Bà mẹ siêu nhân và cú đúp Vàng tại ASEAN Para Games 13 - Ảnh: TD
Cũng trong năm đó, tại ASEAN Para Games 3 ở Philippines, Nguyễn Thị Hải gây chấn động khi giành trọn ba HCV ở các nội dung ném lao, ném đĩa và đẩy tạ. Kể từ thời điểm ấy, cái tên Nguyễn Thị Hải gần như trở thành "bảo chứng vàng" của điền kinh người khuyết tật Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.
Suốt hai thập kỷ tiếp theo, chị liên tục góp mặt ở mọi kỳ ASEAN Para Games, duy trì phong độ ổn định hiếm có. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Nguyễn Thị Hải là kỷ lục thế giới môn ném lao với thành tích 24m88 được thiết lập tại Myanmar năm 2014 - cột mốc đưa tên tuổi của nữ vận động viên Việt Nam vươn tầm thế giới.
Không chỉ dừng lại ở khu vực, Nguyễn Thị Hải còn ghi dấu ấn tại các kỳ Asian Para Games từ năm 2006 đến 2018 với nhiều tấm huy chương giá trị. Đặc biệt, ngay cả khi mới sinh con được 6 tháng, chị vẫn đủ bản lĩnh và nghị lực để giành HCB châu Á - khoảnh khắc khiến giới chuyên môn không khỏi nể phục và người hâm mộ xúc động.
Ba lần góp mặt tại đấu trường Paralympic - London 2012, Tokyo 2020 và Paris 2024 - là hành trình nhiều tự hào nhưng cũng chất chứa không ít tiếc nuối. Dù chưa thể chạm tay vào huy chương, nhưng những gì Nguyễn Thị Hải thể hiện, đặc biệt là vị trí thứ tư tại London 2012 với thành tích 25m37, vẫn được xem là cột mốc lịch sử của cá nhân chị cũng như điền kinh người khuyết tật Việt Nam.
Bên cạnh thể thao, Nguyễn Thị Hải còn có một gia đình đặc biệt. Người bạn đời của chị - VĐV Cao Ngọc Hùng - cũng là thành viên đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam. Tại ASEAN Para Games 13, trong khi Hải giành cú đúp HCV, anh Hùng cũng mang về những tấm HCĐ quý giá. Hai con người, hai số phận, nhưng chung một con đường và luôn song hành trong tập luyện lẫn thi đấu.
Không dừng lại ở điền kinh, Nguyễn Thị Hải tiếp tục khiến nhiều người ngưỡng mộ khi thử sức với môn pickleball. Chỉ sau hơn một năm làm quen, chị đã giành hai HCV tại Giải vô địch quốc gia 2025, thêm một lần khẳng định tinh thần chinh phục không tuổi của "bà mẹ siêu nhân".
Cú đúp HCV tại ASEAN Para Games 13 vì thế không chỉ là vinh quang cá nhân, mà còn là biểu tượng của nghị lực sống, của niềm tin và của khát vọng không bao giờ tắt. Hành trình của Nguyễn Thị Hải tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng người khuyết tật, nhắc nhở rằng: khi ý chí đủ lớn, mọi giới hạn đều có thể bị xóa nhòa.