Bà mẹ lùn nhất thế giới khoe con

06/07/2010 14:23 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 5/7, bà mẹ nhỏ nhất thế giới Stacey Herald đã tự hào khoe ra đứa trẻ thứ ba của chị, kèm theo một lời hứa: sẽ sinh thêm nhiều đứa con khác.

71cm đẻ 3 con


Chị Stacey Herald bên
cạnh chồng Will Herald

Stacey Herald, 36 tuổi và chỉ cao có 71 cm, đã bị các bác sĩ cảnh cáo không nên sinh con bởi đứa trẻ có thể quá lớn và đè nát tim, phổi của chị. Nhưng Herald, người Kentucky, Mỹ, đã qua mặt các bác sĩ 3 lần và giờ chị cùng chồng Will, 27 tuổi, với chiều cao 1m75, đã quyết định sẽ có con thứ 4.

Chị Herald bị mắc một căn bệnh lạ liên quan tới gene di truyền mang tên Osteogenisis Imperfecta. Bệnh khiến chị không thể lớn thêm và làm cho lá phổi không phát triển hoàn chỉnh, cùng với việc xương giòn, dễ gãy. Herald cho biết lời cảnh báo của các bác sĩ khiến trái tim chị tan vỡ.

"Tôi đã nghĩ mình sẽ không thể có con. Cha mẹ tôi luôn động viên rằng tôi có thể làm được mọi việc. Nhưng các bác sĩ lại nói rằng tôi sẽ không có được một gia đình hoàn chỉnh. Thật đau đớn biết bao" - chị kể.

Năm 2004, khoảng 8 tháng sau lễ cưới, vợ chồng Herald phát hiện chị đang có mang. Họ quyết định giữ đứa bé, bất chấp lời khuyên can từ gia đình và các bác sĩ. “Tất cả đều nói rằng tôi có thể chết. Họ xin tôi hãy bỏ đứa bé nhưng với tôi, việc tồn tại trên đời, có gia đình đã là một phép lạ. Vậy tại sao không để phép lạ xảy ra một lần nữa” - chị nói.

Sau 28 tuần mang thai, Herald đã trải qua một ca phẫu thuật đẻ mổ. Bé Kateri chào đời với kích thước rất nhỏ, chỉ nặng 0,91 kg. Điều ác nghiệt là Kateri cũng bị bệnh giống mẹ. Một năm sau, chị Herald lại mang thai. Các bác sĩ đã cố gắng giữ đứa trẻ thứ hai trong bụng Herald thật lâu và chỉ phẫu thuật cho chị khi thai tới tuần thứ 34. Kết quả là bé Makaya ra đời với chiều dài 45 cm, hơn một nửa so với chiều cao của mẹ, và nặng gần 2 kg. Điều may mắn là bé Makaya không mắc bệnh.

Vui mừng trước ca sinh nở thành công, hai vợ chồng lại tiếp tục mang thai đứa con thứ 3. Đứa trẻ mới gia nhập gia đình nhà Herald là bé trai Malachi, 7 tháng tuổi. Tuy nhiên đứa trẻ này lại bị bệnh giống mẹ. Malachi sinh ra hồi tháng 11 năm ngoái theo sau một ca đẻ mổ phức tạp. Bé mới chỉ được về nhà vào tháng trước, do phải nằm viện điều trị chứng thở khó.

"Malachi sinh ra mà không bị gãy một cái xương nào" - Herald sung sướng kể với phóng viên tờ Telegraph - "Những người mắc bệnh như tôi thường sẽ sinh ra với tay hoặc chân bị gãy do xương của chúng tôi rất mảnh, yếu và có thể bị thương tổn do quá trình sinh nở". Tuy nhiên Malachi, người chỉ cao có 13cm, đã phải sống trong một chiếc máy trợ thở. Khi được 17 ngày tuổi, cậu bé đã bị ốm nặng vì nhiễm virus. Tới 4 tuần tuổi, cậu bé lại bị sa ruột nghiêm trọng và phải phẫu thuật mới sống sót. "Có lúc người ta nói với tôi rằng tim thằng bé đã ngừng đập và chúng tôi nghĩ rằng nó có thể sẽ không sống sót" - Herald nói - "Nhưng may mắn là các bác sĩ đã cố gắng cứu lấy con tôi. Chuyện thật như phép lạ với chúng tôi".


Đại gia đình của bà mẹ nhỏ nhất thế giới
Trái tim rộng lớn của người mẹ

Do bệnh tật, cuộc sống của Herald gắn liền với chiếc xe lăn và chị không thể trực tiếp chăm sóc lũ trẻ. Mọi việc trong gia đình đều phụ thuộc phần lớn vào người chồng. Chính anh Wil Herald là người đã lo việc cho Malachi bú bình vào đêm và thay bỉm cho bé trong khi chị Herald cho bé bú vào ban ngày. Chị cũng tắm cho lũ trẻ và thay bỉm cho chúng bằng cách sử dụng một hệ thống hỗ trợ đặc biệt. Nhờ hệ thống này, chị có thể trông con mà không cần rời khỏi xe lăn. Các công cụ được bố trí khoa học để chị có thể vươn tay lấy mọi thứ khi chồng không ở nhà. Herald cho biết hiện chị đang rất vất vả trong việc chăm sóc bé Makya, do bé đã cao hơn chị tới 30cm. "Cá nhân tôi không thể dùng sức ngăn chặn Makya nếu nó tức giận" - Herald nói - "Con bé quá to với tôi nên Wil sẽ phải để ý tới nó".

Herald tâm sự rằng cuộc sống nhiều con khiến chị khá tất bật. "Chúng tôi hiện đang rất bận. Giấc ngủ là thứ chúng tôi luôn thiếu" - chị nói -"Ba đứa con sẽ là một thách thức lớn với bất kỳ ai, ngay cả với những người có kích cỡ bình thường". Tuy nhiên 3 con chưa phải giới hạn cuối cùng bởi chị vẫn muốn sinh thêm nhiều đứa trẻ nữa. "Hiện 3 con vẫn còn ít nên có thể chúng tôi sẽ có thêm con trong tương lai. Chúng tôi nghe lời các bác sĩ và tôn trọng họ nhưng không phải lúc nào họ cũng đúng nên cuối cùng chúng tôi đã quyết định sẽ làm theo điều mà mình nghĩ là tốt nhất" - Herald nói - "Các bác sĩ nói rằng tôi đang đánh đu với vận may của mình. Nhưng chúng tôi chỉ biết cầu nguyện để Thượng đế giúp chúng tôi đi qua tất cả những thách thức".

Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm