Ba Lan suýt thua Hy Lạp: Cái giá của sự non nớt

09/06/2012 01:39 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH Online) – Ba Lan đã có tất cả mọi điều kiện để làm nên chiến thắng trong trận khai màn EURO 2012 trước Hy Lạp nhưng sự non nớt đã khiến họ chỉ giành được một trận hòa. Thậm chí, “Đại bàng trắng” còn suýt thua nếu không có sự xuất sắc của thủ thành dự bị Tyton.

Với lợi thế sân nhà, Ba Lan đã ngay lập tức tràn lên phần sân của Hy Lạp sau tiếng còi khai cuộc và họ sớm cụ thể hóa được ưu thế của mình bằng bàn mở tỷ số của Lewandowski ở phút 17. Đây là kết quả của một tình huống dàn xếp tấn công biên bài bản khi Rybus có pha chồng cánh với đồng đội trước khi tạt bóng chính xác để Lewandowski đánh đầu tung lưới Chalkias. Bàn mở tỷ số của tiền đạo đang khoác áo Dortmund càng khiến Ba Lan chơi hưng phấn hơn và họ đã tạo ra một sức ép cực lớn lên phần sân của Hy Lạp.


Ba Lan (áo trắng) suýt thua vì sự non nớt - Ảnh AP

Một tuyến giữa chơi cơ động cùng với những pha xuống biên tốc độ ở hai cánh của Ba Lan đã khiến Hy Lạp gần như vỡ vụn. Tuy vậy, điều đáng tiếc là dù đã tạo ra một số cơ hội ngon ăn nữa để ghi bàn nhưng các cầu thủ chủ nhà đều bỏ lỡ. Về phần Hy Lạp, nhà VĐ năm 2004 gần như không phối hợp được bóng trong hiệp 1 mà họ chỉ tiếp cận được khung thành của Szczesny thông qua những tình huống cố định. Nhưng ngay cả ở những pha bóng sở trường này, đội bóng của HLV Fernando Santos cũng phối hợp cực tệ.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn với Hy Lạp khi họ chỉ còn chơi với 10 người từ phút 44 sau tình huống Sokratis nhận thẻ vàng thứ hai và buộc phải rời sân. Đây là một pha thổi phạt khá nặng tay của trọng tài người TBN, Carballo bởi trước đó Sokratis đã phải nhận một thẻ vàng. Các cầu thủ Hy Lạp cho rằng họ đã bị xử ép trong tình huống này, và họ càng có cơ sở để chứng minh cho quan điểm của mình khi trọng tài Carballo bỏ qua pha chạm tay vào bóng của trung vệ Perquis trong vòng cấm.

Nếu như hiệp 1 là của Ba Lan thì 45 phút còn lại chứng kiến sự vùng lên của Hy Lạp. Bằng kinh nghiệm của một đội hình đã lớn tuổi cộng với sự tinh quái của mình, Hy Lạp đã có một hiệp 2 đầy hợp lý dù phải chơi thiếu người. Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ngay ở đầu hiệp 2 khi HLV Santos tung Salpingidis vào sân thay cho Ninis và chính tiền đạo 30 tuổi này là người đã gỡ hòa cho Hy Lạp ở phút 51. Nhưng trước đó, hàng thủ Ba Lan đã chơi không ăn ý, tạo điều kiện để Salpingidis dứt điểm vào lưới trống sau quả tạt của Torosidis.

Bàn thua ngay đầu hiệp 2 khiến các cầu thủ Ba Lan nôn nóng thấy rõ và thể hiện sự bất ổn trong lối chơi. Tất cả xuất phát từ sự non nớt của các cầu thủ chủ nhà, mà bằng chứng là tình huống họ để Salpingidis một mình thoát xuống đối mặt với Szczesny, buộc thủ môn của Arsenal phải phạm lỗi. Thẻ đỏ cho Szczesny và phạt đền cho Hy Lạp. Nhưng may mắn cho đội chủ nhà là thủ môn dự bị Tyton đã xuất sắc cản phá cú sút của Karagounis.

Hy Lạp dường như đã hài lòng với một trận hòa nên chủ động chơi chậm và chắc. Trong khi đó, dù rất quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng trước khán giả nhà nhưng Ba Lan không còn tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm như trong hiệp 1 nữa, và buộc phải chấp nhận chia điểm. Hai bàn thắng, hai thẻ đỏ, và một quả penalty bị bỏ lỡ, có thể nói trên khai mạc EURO 2012 đã diễn ra hết sức căng thẳng và kịch tính cho dù chất lượng chuyên môn của nó chưa thật sự cao.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm