(TT&VH Cuối tuần) - Để đạt được doanh thu 1 triệu đôla như cam kết, nhà phát hành Avatar tại Việt Nam “vùi dập” Bẫy rồng bằng cách dụ khán giả mua vé xem Avatar và hủy suất chiếu Bẫy rồng! Mấy ngày qua thông tin này được lan truyền trên một số mạng cộng đồng và cả trang web chính thức của một nhà phát hành phim tên tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng: lẽ nào vẫn tồn tại kiểu chơi “cổ đại” này khi Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường chiếu phim hấp dẫn nhất trong khu vực?
Thực, hư chuyện “chơi xấu” của MegaStar
Thông tin gây sốc nói trên được nếu đích danh trên mạng Facebook: “Megastar Đà Nẵng chơi xấu phim Bẫy rồng. Mặc dù vẫn chiếu nhưng khi mua vé thì được bảo là không chiếu Bẫy rồng và nài nỉ mua vé Avatar. Té ra đây là chiến dịch vùi dập phim Việt để đạt được 1 triệu đô doanh thu của Mega”. Ngay sau đó, các phản hồi cũng trên mạng này cho hay tình trạng tương tự cũng xảy ra ở các cụm rạp Megastar khác ở TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng.
Còn trên trang web của một nhà phát hành lớn ở TP.HCM, một thành viên diễn đàn cũng kể : “Khi vào Megastar Hùng Vương mua vé Bẫy rồng mà nhân viên bán vé nói anh chị nên xem Avatar, không bán vé Bẫy rồng. Sau vì làm dữ và nói Avatar coi rồi thì lúc đó nhân viên mới bán vé !”.
Tình tình trở nên căng thẳng hơn khi sự việc bị đe dọa sẽ trở thành một vụ quá khích với chỉ trích : Megastar không chiếu phim Việt chỉ chiếu phim Mỹ, không như Galaxy,... ưu tiên chiếu phim Việt ! Chúng ta lên tiếng vì phim Việt!”. Và nhất là khi trong một loạt phản hồi về chủ đề này, có phản hồi của người có “nick name” Veronica Ngo, được cho là của Ngô Thanh Vân - diễn viên kiêm nhà sản xuất Bẫy rồng: “Thanks all for comment !!!Bẫy rồng không có chiếu hạn chế mà còn cố gắng chiếu thật nhiều nhằm quảng bá phim Việt và đáp ứng nhu cầu xem phim của mọi người. Tuy nhiên vẫn có một vài chỗ không chiếu đủ suất. Mong tất cả những ai ủng hộ cho phim Bẫy rồng vẫn kiên trì ... Ở TP thì những rạp như Galaxy, Cinebox và Đống Đa vẫn chiếu đầy đủ 6 suất một ngày để phục vụ mọi người…”.
Thực hư chuyện này ra sao?
Trong vai khán giả, phóng viên TT&VH đã liên lạc đến hầu hết các phòng vé của MegaStar trên cả nước hỏi lịch chiếu và mua vé xem phim Bẫy rồng thì đều được trả lời đầy đủ và trùng khớp với thông tin được đăng tải trên website của Megastar. Các nhân viên ở những nơi không nhận đặt vé qua mạng hay điện thoại còn cho biết, nếu mua vé xem Bẫy rồng thì phải mua sớm vì các suất chiếu tối thường hết vé, nhất là vào cuối tuần.
Đại diện truyền thông của Megastar, cô Vũ Phượng tỏ ra bất bình với thông tin “Avatar “ăn hiếp” Bẫy rồng” : “Tôi không hiểu tại sao lại có tin đồn nhảm nhí như vậy. Bởi vì doanh thu của phim Việt Nam luôn luôn gấp từ 3 đến 5 lần doanh thu của phim Hollywood nên chúng tôi không dại gì mà từ chối hay trù dập phim Việt, nhất là khi Bẫy rồng là một phim lớn. Trong trường hợp Avatar với Bẫy rồng, Avatar dài tới gần 3 tiếng đồng hồ, nếu chiếu căng lắm một ngày cũng chỉ được 5 suất nhưng Bẫy rồng với dung lượng chỉ có 90 phút thì sẽ chiếu được 6-7 suất/ngày, doanh thu chắc chắn không phải ít” (tuy nhiên trên thực tế Bẫy rồng được sắp lịch chiếu 4 suất/ngày tại MegaStar Hùng Vương, trong khi Avatar phiên bản 2D chiếu 9 suất và phiên bản 3D chiếu 3 suất/ngày).
Về thông tin cụm tạp MagaStar tại Đà Nẵng hủy một suất chiếu Bẫy rồng để chiếu Avatar, người đại diện truyền thông MegaStar xác nhận có xảy ra trường hợp này vào cuối tuần trước “do khán giả nhiệt thành với Avatar quá”. Cô Vũ Phượng cũng cho biết thêm : “Cũng có việc nhân viên của chúng tôi giới thiệu để khán giả mua vé coi thêm Avatar khi họ đến mua vé coi Bẫy rồng, chỉ có thế thôi, không hề có chuyện nài nỉ khán giả đừng xem Bẫy rồng mà hãy xem Avatar, bởi rạp đã sắp xếp lịch chiếu, nếu ít khán giả thì phòng chiếu của chúng tôi vẫn phải hoạt động và tiền điện chạy máy lạnh hay vận hành các thiết bị khác chúng tôi vẫn phải trả!”. Nói về chuyện này, diễn viên Ngô Thanh Vân khẳng định : “Không phải họ (MegaStar) không chiếu mà họ không thực hiện việc quảng bá phim theo đúng yêu cầu” và hẹn sẽ trả lời chính thức sau khi xin ý kiến của Ban giám đốc hãng phim Chánh Phương, tuy nhiên hãng phim chưa đưa ra câu trả lời chính thức.
Một khán giả cho biết anh này nghĩ khán giả đô xô đi xem Avatar hết nên không lo Bẫy rồng hết vé, vì vậy không đặt vé trước mà trước giờ chiếu mới tới rạp, nhưng kết quả là phải đi về vì hết vé ! Một thành viên trên mạng galaxycine khẳng định : “Phim Việt mà quảng bá tốt thì cũng cháy vé như thường. Bằng chứng là công chiếu cùng thời điểm với Avatar hàng "bom tấn" mà khán giả Bẫy rồng vẫn ngồi kín rạp đó thôi”.
Nước lên, thuyền lên
Đến đây có lẽ những người bị tá hỏa về thông tin gây sốc trên đây đã có thể tìm thấy câu trả lời cho mình. Tuy nhiên, chuyện rạp “đì” phim vốn không phải là chuyện lạ ở thị trường chiếu phim Việt Nam.
Thời phim “mì”, các nhà sản xuất phim phải “đi đêm” hàng cây vàng với chủ rạp để chiếm chỗ. Mấy năm trước, khi mùa phim Tết bắt đầu sôi trở lại, chuyện giành rạp trở lại, lẽ bắt đầu từ cuộc thi phim “không giống ai” do Cty Điện Ảnh TP.HCM tổ chức mùa phim Tết 2005 với 3 “thí sinh”: Khi đàn ông có bầu của Hãng Phước Sang, Nữ tướng cướp của Hãng Thiên Ngân và Lấy vợ Sài Gòn của Hãng phim Giải Phóng. Trong cả 3 chủ phim này, không ai sở hữu rạp nào cả và “vận mệnh” của họ hoàn toàn trông mong vào quyết định của “ban giám khảo” với tiêu chí : phim nào hay sẽ lấy được rạp vào đúng thời điểm vàng.
Sau mấy mùa “thương đau” như vậy, để chủ động, hãng phim Thiên Ngân bắt tay vào xây rạp (cụm Galaxy Cinema), Hãng phim Phước Sang không xây nhưng mua cổ phần của Công ty cổ phần Truyền thông-Điện ảnh Sài Gòn, Hãng phim Việt (công ty BHD) cũng xây rạp ở Đà Nẵng và “thầu” rạp Thăng Long trong năm nay. Tình hình tưởng như đã không còn căng thẳng khi có các đơn vị trung lập (chỉ phát hành, không sản xuất phim) vào cuộc như MegaStar, Lotte, và trước đó là Diamond Cinema.
Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có một sự phân chia khó hiểu giữa hai hệ thống rạp chiếu đồng thời là hai nhà phát hành lớn trên thị trường chiếu bóng hiện nay là MegaStar và Galaxy. Cụ thể, cả “bom tạ” Trăng non lẫn “bom tấn” Avatar đều không hề chiếu trong hệ thống rạp Galaxy (gồm cả Cinebox). Qui luật “nước lên, thuyền lên”, nói như lời một ông chủ của nhiều rạp ở Sài Gòn trước 1975, “phim của người ta càng thắng lớn thì mình càng có lợi, chưa kể hiệu ứng dây chuyền sẽ kéo phim của mình lên theo”, đôi khi vẫn bị bỏ quên?
Sức ép doanh thu
Mục tiêu doanh thu 1 triệu đôla (18 tỷ
đồng) tưởng như không quá khó với siêu phẩm Avatar trên thị trường Việt
Nam, hóa ra lại không dễ. Thế mạnh của Avatar được quảng bá rầm rộ là
phiên bản 3D cho cảm giác xem phim hoàn toàn mới, do đó khán giả hầu
hết chỉ chờ để xem 3D. Tuy nhiên hiện tại các hệ thống MegaStar chỉ có
2 rạp chiếu 3D (1 tại Vincom Hà Nội và 1 tại Hùng Vương TP.HCM) chỉ với
3 suất chiếu/ngày. Nhiều khán giả cương quyết chờ chừng nào mua được vé
3D mới xem Avatar ! Đây chính là “gót chân Achile” của siêu phẩm này.
Bẫy rồng với tổng kinh phí ra tới rạp
khoảng 800 ngàn đôla, như vậy, nếu chỉ thu hồi vốn, doanh thu của phim
trong đợt chiếu này phải đạt mức 1,5 triệu đôla, tức 27 tỷ đồng (tỷ lệ
ăn chia rạp 50/50), gấp rưỡi doanh thu mục tiêu của Avatar. Đây quả là
một “nhiệm vụ khó khả thi”, cho dù Bẫy rồng có được phát hành hơn
Avatar ở hệ thống rạp Galaxy và Cinebox.
Tối 3/9, chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc” mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam và Vinh danh các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Hà Nội tiễn 598 chiến sĩ của Quân khu 7, Quân khu 9, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 34 từ Ga Hà Nội đến ga Sài Gòn để trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 156/CĐ-TTg gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, về việc tập trung khắc phục cơ sở giáo dục bảo đảm điều kiện khai giảng năm học mới cho học sinh.
Ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2025 chứng kiến hàng loạt thương vụ đình đám được hoàn tất trong giờ chót, mang đến nhiều bất ngờ cho bóng đá châu Âu.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chia sẻ với báo chí về năm học "bận rộn" với nhiều việc cần làm, nhưng hứa hẹn nhiều cơ hội để thành công.
Sau khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè khép lại, dù cùng chi tiêu không hề nhỏ cho các tân binh, Liverpool vẫn được đánh giá có đội ngũ đồng đều và có chất lượng hơn so với Arsenal.
Thương vụ Alexander Isak rời Newcastle United sang Liverpool với giá 130 triệu bảng (có nguồn tin đăng 125 triệu bảng) không đơn thuần là một bản hợp đồng bom tấn, mà là kết quả của hơn 1 năm đầy sóng gió, từ khủng hoảng tài chính, xung đột nội bộ đến sức ép không thể cưỡng lại từ chính cầu thủ.
Ngày 2/9, hãng hàng không Japan Airlines (JAL) của Nhật Bản xác nhận 3 chuyến bay gần đây từ Hawaii (Mỹ) về Nhật Bản đã bị hoãn, trong đó có 2 chuyến khởi hành chậm khoảng 18 tiếng so với kế hoạch, do phát hiện cơ trưởng uống rượu trước chuyến bay.
Ngày 3/9, tàu hỏa chạy bằng hydro đầu tiên của Ba Lan đã chính thức đi vào hoạt động tại vùng Silesia, Tây Nam nước này, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hướng tới giao thông xanh và bền vững.
Trong những ngày qua, Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đón lượng khách tới tham quan rất lớn.
Ông Kim Sang Sik khẳng định hài lòng với những gì các cầu thủ U23 Việt Nam đã làm được trước U23 Bangladesh, với tỷ số 2-0 cũng như 3 điểm giành được tại Việt Trì tối nay, ngày 3/9.
Sút chân phải: chệch cột dọc trong gang tấc. Sút chân trái: dội xà ngang. Cuối cùng, Viktor Lê đã ghi bàn đầu tiên trong màu áo U23 Việt Nam bằng một cú đánh đầu tung lưới U23 Bangladesh.
Việc HLV trưởng Saiful Bari Titu bị ốm không phải là lý do khiến U23 Bangladesh thất bại vì trách nhiệm của các cầu thủ là phải thi đấu tốt, đó là tuyên bố của trợ lý Hassan Al Mamun.