ATP World Tour Finals 2010: Ai chặn nổi Federer?

26/11/2010 09:33 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Đánh bại Robin Soderling 7-6 (5), 6-3 ở lượt trận thứ ba diễn ra tối qua, Roger Federer đã trở thành tay vợt đầu tiên vượt qua vòng bảng ATP World Tour Finals 2010 với ngôi đầu bảng A. 

Federer đã bước vào lượt trận cuối bảng B với tinh thần hết sức thoải mái bởi sau hai chiến thắng liên tiếp với hiệu số các set là 4-0, anh gần như đã ghi tên mình vào vòng bán kết. Trận đấu với Soderling chỉ có ý nghĩa phân định ngôi nhất nhì, và không ai ngạc nhiên khi Federer giành chiến thắng 7-6 (5), 6-3. Tất cả những nỗ lực của tay vợt người Thụy Điển trong trận đấu này chỉ nằm ở set thứ nhất khi anh liên tục bị dẫn 3-1, rồi 4-2, nhưng vẫn kiên cường bám đuổi với một break ở game thứ 8 trước khi phải phân định thắng thua ở loạt tie-break.

Federer toàn thắng 3 trận ở bảng A của ATP World Tour Finals 2010, Ảnh Getty

Trong loạt đấu tie-break, Federer vẫn thể hiện sự ổn định và vững vàng về tâm lý như thường lệ để dẫn trước 5-2 trước khi giành thắng lợi 7-5. Set thứ hai diễn ra suôn sẻ hơn nhiều với tay vợt người Thụy Sĩ, và sau break quyết định ở game thứ 8 (dẫn 5-3), số phận trận đấu đã được quyết định. Federer tận dụng tốt lợi thế giao bóng ở game sau đó để ấn định chiến thắng sau 88 phút thi đấu. Với 15 chiến thắng sau 16 lần chạm trán, Federer tiếp tục át vía đối thủ người Thụy Điển.

Như vậy, Federer đã toàn thắng cả ba trận mà không để thua một set nào và dĩ nhiên giành ngôi đầu bảng B. Với kết quả này, niềm hy vọng nước chủ nhà Murray hoàn toàn có thể tự quyết định số phận của mình trong trận đánh muộn với David Ferrer, tay vợt đã thua 2 trận. Với 1 trận thắng, 1 trận thua, cùng hiệu số các set là 2-2, Murray chỉ cần thắng Ferrer 1 set là an tâm với suất thứ hai. Nhưng dĩ nhiên, các khán giả ở sân O2 mong chờ một chiến thắng thuyết phục của tay vợt con cưng.

Ở bảng B, Rafael Nadal đang tâm xóa đi những ký ức đáng quên ở sân O2 một năm về trước. Sau màn khởi đầu vất vả trước Roddick, có vẻ như tay vợt số một thế giới người TBN đã vào guồng. Đánh bại Novak Djokovic 7-5, 6-2 ở lượt trận thứ hai, anh đã sớm đặt một chân vào vòng bán kết. Trong trận này, cả hai tay vợt cùng đánh thắng điểm (winner) 17 lần, nhưng Djokovic đánh hỏng nhiều gấp đôi Nadal (31-15). Lý giải cho việc này, tay vợt người Serbia biện bạch rằng anh gặp vấn đề với cặp kính áp trọng và giữa trận đã phải nhờ đến bác sĩ.

Chiến thắng của Nadal đã giúp Roddick nhen nhóm một tia hy vọng mong manh, dù đã thua 2 trận. Ở lượt cuối, tay vợt người Mỹ phải quyết thắng Djokovic, và cầu trời khấn phật cho Nadal đè bẹp Berdych.

                                                                                                                        Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm