Atletico Madrid: Sạch bóng những người hùng Hamburg

31/08/2011 11:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Diego Forlan đã chính thức không còn là người của Atletico Madrid sau buổi họp báo chia tay được tổ chức vào tối thứ Hai. Chỉ trong vòng một tháng, các CĐV của đội bóng áo sọc Đỏ-trắng đã phải nói lời chia tay với cả hai người hùng của đêm Hamburg 2010 huyền diệu.

Nói một cách đơn giản thì trong 4 năm trở lại đây, Atletico Madrid cũng chính là Forlan và Sergio Aguero và ngược lại. Những đường chuyền, những bàn thắng, những pha phối hợp giữa bộ đôi cựu Independiente (nhưng chưa bao giờ chơi bóng cùng nhau) này chính là động lực, là cảm hứng của một Atletico thành công nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây, với 1 chức vô địch Europa League, 1 Siêu Cúp châu Âu, 1 lần vào Chung kết Cúp Nhà Vua và 2 lần dự vòng bảng Champions League. Bàn ấn định chiến thắng 2-1 của Forlan ở phút thứ 116 trận Chung kết Europa League 2010 với Fulham có thể xem là tiêu biểu cho cả giai đoạn này: Aguero chuyền bóng, Forlan ghi bàn, và Atletico Madrid lên đỉnh vinh quang.

Forlan đã tới Inter- Ảnh Getty

Về phần Forlan, nếu xét những đóng góp của anh cho đội bóng trong 4 năm qua, tiền đạo người Uruguay xứng đáng được tạc tượng ở Vicente Calderon. Không có 96 bàn thắng của anh, trong đó đáng kể nhất là 32 bàn ở Liga trong mùa giải đỉnh cao 07-08, Atletico chẳng có gì cả: Không danh hiệu, và không luôn cả những tấm vé dự Champions League. Nhưng khi Forlan ra đi, mối quan hệ giữa anh với đội bóng đã không còn được trọn vẹn. Không phải vì Forlan nằng nặc đòi ra đi như Sergio Aguero. Tất cả chỉ vì giai đoạn đầy khó khăn cuối mùa trước, khi các CĐV thất vọng vì anh không thể ghi bàn, còn anh thì bực tức vì cho rằng người ta đòi hỏi ở mình quá nhiều.

Mặc dầu vậy, trong ngày chia tay, Forlan không hề nói một câu oán hận đội bóng cũ. Anh vẫn sẽ mãi mãi là một CĐV của Atletico Madrid. Chuyện Forlan ra đi, theo anh, hoàn toàn không phải vì bất đồng, mà là vì anh cảm thấy đã đến lúc cần làm mới bản thân, và "không phải ai cũng nhận được một lời chơi bóng cho Inter Milan khi đã 32 tuổi". Trên hành trang tới Italia, những gì Forlan mang theo từ Madrid sẽ chỉ là những kỷ niệm đẹp. Những bàn thắng, những danh hiệu, và cả những lần các CĐV hát vang "u-ru-gua-yo", "u-ru-gua-yo" (người Uruguay) trên khán đài. "Tôi sẽ luôn luôn dõi theo từng bước tiến của Atletico Madrid", Forlan thổ lộ. "Sẽ vui với những chiến thắng của đội, và buồn vì những thất bại của đội".

Forlan có thể không được xem là bất tử ở Vicente Calderon. Nhưng những bàn thắng của anh và những gì chúng mang tới thì sẽ mãi còn đó. Tạm biệt, người Uruguay, và chúc anh thành công với cuộc phiêu lưu mới của mình...

V.C

Forlan & Atletico Madrid

Mùa giải Liga Copa Châu Âu Tổng

2007-08    16        1           6           23

2008-09    32        1           2           35

2009-10    18         3          7           28

2010-11      8         1           1          10

Thành tích trong thời gian khoác áo Atletico

- Europa League 2010

- Siêu Cúp châu Âu 2010

- Á quân Cúp Nhà Vua 2010

- Chiếc giày Vàng châu Âu 2009

- Hạng Ba World Cup 2010

- Quả bóng Vàng World Cup 2010

- Vô địch Copa America 2011




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm