Atalanta – Milan: Milan: Becks & Anti-Becks

26/10/2008 17:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Thứ ba tới, Beckham sẽ đến Milano. Để kí hợp đồng kết hôn với đội bóng làm marketing và hiệu ứng truyền thông lớn nhất trong lịch sử calcio, để tìm nhà mới, hay để những đám đông Milanista phát điên phát rồ vì anh như ngày họ đã chào đón Ronaldinho từ sân bay Malpensa về tận Milanello cho đến San Siro?
 
Chắc là tập hợp tất cả những điều đó lại, vì bộ máy truyền thông mà Berlusconi chi phối và nắm quyền kiểm soát phần lớn ấy đã thổi bùng cái tên Beckham lên như một sự kiện vĩ đại giống hệt như khi con người lần đầu đặt chân đến mặt trăng.
 
Những dòng tít ca ngợi Becks cũng như đã ca ngợi Ronaldinho, Lega Calcio (mà Galliani cũng chi phối nốt về truyền thông và bản quyền truyền hình) ngay lập tức tung ra các số liệu về số khán giả trung bình đến sân cao hơn trước, với Milan dĩ nhiên là thu hút nhiều khán giả nhất, những nhân vật quan trọng của calcio ủng hộ cú áp phe nổi đình đám từ Beckham và thuyết phục độc giả rằng, Beckham không chỉ là một cầu thủ “cá cảnh”, mà có thể chơi tốt ở mọi sơ đồ của Milan, đặc biệt là vị trí của Pirlo.
 
Thứ ba tới, Beckham sẽ đến Milano
 
Còn Ancelotti? Con người có vẻ lúc nào cũng ngoại giao “ba phải” ấy chẳng có gì phản đối và nói theo kiểu, Beckham được hoan nghênh nhiệt liệt. Người đã “sửa” Berlusconi trong vấn đề Ronaldinho biết cách phải làm gì khi đã ở đây đến năm thứ 8. Làn sóng tung hô ấy càng trở nên dữ dội sau chiến thắng của Milan trước một đội mà ở Ý chẳng ai biết, với cái tên rất khó viết (có quá nhiều chữ “e”) của Hà Lan ở Cúp UEFA (đội Heerenveen). Mà trận ấy ở Ý, chẳng ai có thể xem được, trừ những người thuê bao kênh mua độc quyền trận đấu, Conto TV, một kênh...khiêu dâm.

Cả một dàn đồng ca náo nức vang lên ca ngợi Becks, Milan và Galliani và che khuất đi những vấn đề mà đội bóng chưa giải quyết xong: tốc độ và sự linh hoạt chiến thuật chưa cao trước những đội bóng nhỏ chơi rất rát, khiến Milan bế tắc (trận gặp Cagliari là ví dụ), tất cả các tiền đạo đều đã trở lại, một sự xa xỉ gây thích thú với Ancelotti, nhưng cũng làm ông đau đầu, không phải chỉ việc ai sẽ ra sân mà còn hỗ trợ tấn công cho họ ra sao. Trận thắng Sampdoria 3-0 tuần trước dễ dàng bị người ta cho là vĩ đại nếu chỉ nhìn tỉ số, nhưng cho đến bàn dẫn điểm, Milan đã bế tắc hoàn toàn và chỉ chơi tốt khi đối thủ chỉ còn 10 người trên sân. Tầm vóc của Milan cũng như những phương tiện truyền thông mà Berlusconi sở hữu đã phủ lên Milan ánh hào quang lộng lẫy đôi khi giả tạo theo kiểu quý tộc hạng sang trong khi trên thực tế chỉ là tiểu tư sản.

Đó là lí do tại sao Milan và những người ủng hộ họ cần phải hết sức tỉnh táo khi đến làm khách Atalanta, đội bóng hoàn toàn có khả năng dập tắt cơn hưng phấn mang tên Beckham, mà một đội khác mặc áo xanh đen giống họ (Inter) đang cố gắng làm. Luigi Del Neri và bóng đá của ông là một hiểm họa với Milan, và Ancelotti đã hiểu điều đó khi phơi áo cả 2 trận cùng 1-2 mùa trước và đã thắng tất cả các trận sân nhà mùa này. Một thông điệp của họ: Không ai ở Ý khó chịu khi thấy Ronaldinho và Beckham đến Italia (có lẽ chỉ trừ các CĐV Inter), Milan cứ thu tiền bán sản phẩm, còn chiến thắng là của chúng tôi!

Dự đoán: 1-1

 
Đối đầu Serie A: 48 trận ở Bergamo, Atalanta thắng 11, hòa 19 và thua 18 trận (gần nhất 5/3/2005, 1-2)

Lực lượng: Atalanta vắng Manzoni, Vieri, D’Agostino. Milan vắng Pirlo, Senderos, Kaladze. Đều do chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Atalanta: Coppola – Garics, Talamonti, Manfredini, Bellini – Pinto, Cigarini, Guarente, Padoin – Doni – Floccari

Milan: Abbiati – Zambrotta, Bonera, Maldini, Jankulovski – Ambrosini, Gattuso, Seedorf – Kaka, Ronaldinho – Borriello
 
N.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm