Aston Villa lọt vào bán kết FA, CĐV lao xuống sân quậy tưng bừng

08/03/2015 08:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại West Brom lần thứ 2 trong vòng 1 tuần với tỷ số 2-0 ở tứ kết cúp FA, Aston Villa giành quyền vào bán kết. Đây là lần đầu tiên Villa có mặt ở bán kết cúp FA kể từ 2010.

Trước đó vài ngày, Villa cũng đã hạ West Brom 2-1 ở vòng 28 Premier League. Lần này, Fabian Delph và Scott Sinclair là tác giả của hai bàn thắng cho đội bóng chủ sân Villa Park trong  khi Claudio Yacob của West Brom bị truất quyền thi đấu sau quyết định gây tranh cãi của trọng tài.



Fabian Delph mở tỷ số cho Villa

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Villa phá thế bế tắc ngay đầu hiệp 2. N’Zogbia có pha đi bóng bên cánh phải cắt vào trong rồi rồi chuyền cho Fabian Delph dứt điểm chân trái bóng chìm uy lực tung lưới đội khách. Đến phút 85, Scott Sinclair chấm dứt mọi hy vọng vùng lên của West Brom với bàn thắng quyết định.

Villa Park đã chìm trong mùa Đông dài, lạnh lẽo khi các CĐV Villa phải chứng kiến hết nỗi thất vọng này đến nỗi thất vọng khác của các cầu thủ con cưng. Nhưng tối qua là tối mùa Xuân lấp lánh niềm vui. Lâu lắm rồi bầu không khí trên sân Villa Park mới rộn ràng đến thế dù Aston Villa mới vượt qua được vòng tứ kết chứ chưa phải vô địch cúp FA.



Scott Sinclair ấn định chiến thắng 2-0

Có lẽ do bị ức chế suốt thời gian dài nên khi trọng tài còn chưa thồi còi kết thúc trận đấu nhưng rất nhiều CĐV Aston Villa đã tràn xuống sân ăn mừng chiến thắng cứ như thế đội bóng của họ đã vô địch cúp FA. Cảnh tượng hỗn loạn ở Villa Park khiến ngay cả các cầu thủ Villa và HLV mới Tim Sherwood của họ cũng phải ngán ngẩm, khó chịu.

Sau khi trận đấu được nối lại và trọng tài thổi còi hết trận, những hình ảnh lộn xộn, bát nháo lại xuất hiện khi các CĐV Villa lại tràn xuống sân. Lần này họ không chỉ ăn mừng nữa mà có vẻ như đã tấn công cả các cầu thủ Craig Dawson và Callum McMananan của West Brom. Rồi họ hát hò vì phấn khích.



Hàng trăm CĐV Aston Villa tràn xuống sân ăn mừng ngay khi trận đấu chưa kết thúc

Nhưng giây phút ăn mừng ngắn ngủi ấy đã biến một buổi tối lẽ ra đã hết vui vẻ thành một buổi tối đáng sợ. Đơn giản vì sau đây Aston Villa sẽ phải nhận án phạt từ FA do hành vi thiếu kiềm chế từ các CĐV của họ.

Nhưng lúc này ở Villa Park người ta không quan tâm tới điều đó. Các fan của họ đang rất vui. Vé vào bán kết cúp FA như liều doping tinh thần đến quá đúng lúc khi Villa đang phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng vì họ chỉ còn khu vực ấy số điểm của một trận thắng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm