Chuyển động ở Old Trafford: Ashley Young đồng ý gia nhập M.U

12/06/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Vụ Ashley Young coi như đã xong xuôi. Nhưng nằm ngoài dự tính, M.U hiện gặp trục trặc ở thương vụ mang tên Phil Jones.

Hồi giữa tuần, trung vệ 19 tuổi Phil Jones đã có mặt ở khu tập huấn Carrington thuộc Manchester. Anh đã vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe và đạt được những thỏa thuận về mặt cá nhân với M.U. Ngay sau đó, anh bay sang Đan Mạch, cùng đội U21 Anh tập luyện và chuẩn bị cho trận gặp Tây Ban Nha ở giải U21 châu Âu (diễn ra vào đêm nay). M.U tưởng chừng đã hoàn thành xong xuôi thương vụ này khi họ chấp nhận trả 16 triệu bảng cho Blackburn, tương đương với phí giải phóng hợp đồng gữa Jones và Blackburn. Nhưng vào hôm qua, tập đoàn Ấn Độ sở hữu Blackburn nói rằng họ không hề bị đẩy vào tình thế phải chấp nhận cái giá 16 triệu bảng. Tất nhiên Blackburn không hề có ý định giữ chân tài năng trẻ này bằng mọi giá. Nhưng nhận thấy Jones được các đối thủ của M.U là Liverpool, Chelsea, Tottenham và Arsenal đặc biệt quan tâm, giới chủ Ấn Độ muốn "vòi" tiền nhiều hơn. Động thái bất ngờ từ Blackburn đang gây khó khăn nhất định cho M.U. Nhưng theo báo chí Anh, M.U không hề tỏ ra quá lo lắng. Trong trường hợp cần thiết, họ có thể đưa vụ việc ra tòa án khi mà giữa Blackburn và Jones đã có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 16 triệu bảng. 

Ashley Young đã đồng ý gia nhập M.U- Ảnh Getty

Tin vui cho M.U là họ đã nhận được cái gật đầu từ Ashley Young. Tiền vệ của Aston Villa này đã đồng ý chuyển đến Old Trafford với giá 16 triệu bảng. Như trường hợp của Jones, M.U đã đạt được những thỏa thuận cá nhân với Young, tiền vệ 25 tuổi của ĐT Anh. Tuy nhiên, vụ chuyển nhượng chỉ được hoàn thành vào cuối tháng 6 khi Young trở về sau chuyến nghỉ Hè. Vài ngày tới, Young sẽ cùng bạn gái (họ đã tạm hoãn lễ cưới) sang Mỹ du lịch. Anh không hề có ý định thực hiện cuộc kiểm tra sức khỏe ở Manchester trước đó.

Vào cuối tháng 6, khi giải U21 châu Âu kết thúc, M.U cũng sẽ chính thức có được chữ ký của David De Gea, thủ môn của Atletico Madrid. Như đã đưa tin, thủ thành 20 tuổi này đã đồng ý gia nhập M.U với giá 18 triệu bảng (có nguồn tin là 17 triệu bảng) từ cách đây 2 tháng. Như vậy, với 3 chữ ký là Jones, Young và De Gea, M.U tổng cộng đã chi ra đến 50 triệu bảng để bổ sung lực lượng ở kỳ chuyển nhượng Hè 2011.

Hết chưa? Chắc chắn chưa. Sir Alex Ferguson còn dự tính mua thêm 1 hoặc hai tiền vệ nữa. Những cuộc thương lượng và đàm phán với Samir Nasri, ngôi sao của Arsenal, đang được tiến hành. Dù tất cả chỉ mới dừng lại ở mức thăm dò nhưng khả năng giành chiến thắng của M.U là rất lớn. Arsenal bị đẩy vào tình thế phải bán nếu không muốn "trắng tay" khi hợp đồng giữa họ và tiền vệ người Pháp hết hạn vào mùa Hè tới. Bản thân Nasri không hài lòng với mức lương đề nghị mới từ Arsenal, vào khoảng 90 nghìn bảng/uần. Anh muốn 110 nghìn bảng/tuần và M.U sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đó khi mà họ sẽ chỉ mất từ 8 đến 12 triệu bảng cho chi phí chuyển nhượng.

Nasri có thể đá hai cánh cũng như tiền vệ công. Nhưng M.U vẫn cần một chuyên gia điều tiết nhịp độ trận đấu, một nhạc trưởng đích thực sau khi Paul Scholes từ giã sự nghiệp cầu thủ. Mục tiêu cuối cùng và có lẽ quan trọng nhất của M.U sẽ là Luka Modric từ Tottenham. Tiền vệ người Croatia mới đây một lần nữa khẳng định anh hoàn toàn có thể rời sân White Hart Lane: "Là một cầu thủ của Tottenham, tôi sẽ cùng đội bóng tập trung vào đầu tháng 7. Nhưng sau đó cho đến đầu tháng 9, tôi không chắc về tương lai của mình". Như vậy, Modric coi như đã bật đèn xanh cho các đại gia ở Premier League. Hiện M.U gặp sự cạnh tranh từ Man City và Chelsea trong thương vụ Modric.

Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm