Asamoah Gyan bị nghi ngờ giết người để hiến tế cho sự nghiệp cầu thủ

25/09/2014 09:17 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tiền đạo Sunderland Asamoah Gyan đã phủ nhận những tin đồn anh sát hại rapper người Ghana Castro, biến anh này thành vật hiến tế thần linh để cầu cho sự nghiệp cầu thủ của mình phát triển.

Tin đồn bắt đầu xuất hiện khi Castro và bạn gái Janet Badu bị mất tích hồi tháng 7 năm nay khi đang đi nghỉ Hè cùng gia đình Gyan ở khu nghỉ mát Ada ở Ghana. Lúc đầu Castro và bạn gái bị cho là đã chết đuối nhưng sau khi không tìm thấy thi thể của họ thì người ta nghi ngờ Gyan đã giết tay chơi nhạc rap này để hiến tế cho thần linh nhằm cầu các quan thần linh phù hộ cho sự nghiệp của mình cất cánh.

Lúc đầu Gyan từ chối trả lời các câu hỏi liên quan tới vụ việc nhưng hôm qua anh đã quyết định tổ chức họp báo để nói rõ mọi chuyện nhằm tránh không để tin đồn thất thiệt lan truyền thêm. Luật sư của Gyan đã ra tuyên bố đăng tải trên website cá nhân của tiền đạo này nêu rõ:

“Chúng tôi đã im lặng khi những tin đồn và cáo buộc vô căn cứ này xuất hiện trên truyền thông không phải vì chúng tôi che giấu sự thật hay vì chúng tôi cảm thấy không cần phải tuyên bố về những gì đã xảy ra ở Ada. Chúng tôi im lặng vì không muốn can thiệp vào các cuộc điều tra của cảnh sát.

Với cảm giác đau đớn, chúng tôi thực sự bị sốc trước những đồn đoán, cáo buộc vô căn cứ chống lại Gyan. Những người tung tin không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào. Thực tế cáo buộc Gyan sát hại Castro làm vật hiến tế thần linh chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Chúng tôi muốn nhân dịp này khẳng định chắc chắn là Asamoah Gyan hoàn toàn không dính líu gì tới vụ mất tích của Castro và Janet Badu”.

HT

Theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm