19/06/2008 15:57 GMT+7 | EURO 2008
“ Bước vào giai đoạn thi đấu, họ rỏ những giọt nước mắt đầu tiên trước bàn thắng của Van Nistelrooy trong bối cảnh Panucci còn đang nằm ngoài vạch vôi sát cầu môn.
“Sau đó đến sai lầm của trọng tài Ovrebo khi không công nhận cú ăn bàn của Luca Toni trong trận gặp Rumania. Trọng tài người Na-uy công khai thừa nhận thiếu sót của mình và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Italia Giancarlo Abete chính thức phàn nàn về công tác trọng tài.
“Nước mắt cá sấu”
- Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia Giancarlo Abete: "Tôi tuyệt đối tin tưởng UEFA sẽ chọn được một trọng tài phù hợp cho trận Italia-Tây Ban Nha vào Chủ Nhật tới". - Pirlo: "Thật đau khổ khi không được thi đấu trong trận tới". - Gatusso: "Lỗi của tôi chưa đến mức bị phạt như thế này". - Luca Toni: "Đó sẽ như là một trận chung kết".
“Italia lúc đó đang đứng bên bờ vực của sự thảm bại”, tờ “As” viết tiếp. “Chúng ta còn nhớ trong trận gặp Rumania, đội tuyển “azzurra” chỉ còn cách sự “ra đi” chỉ đúng 11 mét. Nếu Mutu đánh bại Buffon trong quả phạt đền thì chắc giờ này các cầu thủ Italia đã đang nghỉ hè ở một nơi nào đó.
“ Nhưng thực tế lại không như vậy. Như thường lệ, họ lại vượt qua được ghềnh thác, mà mới nhất là nhờ việc Hà Lan đã không “buông” trong trận gặp Rumania.
“Giờ đây họ lại khóc vì Pirlo và Gatusso không được thi đấu trong trận gặp Tây Ban Nha. Do đó, Tây Ban Nha không thể rơi vào cạm bẫy của con sói đội lốt cừu. Chúng ta biết rằng đó chỉ là “những giọt nước mắt của cá sấu”. Những nhà vô địch thế giới không phải là những thằng thọt. Khi họ khóc cũng là lúc họ mài dao”.
Khang Chi
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất