Arsene Wenger: 'Arsenal đã tặng quà cho Stoke'

07/12/2014 08:46 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Sau cú ngã ở Britannia, HLV Arsene Wenger đã không ngớt lời chỉ trích hàng phòng ngự của mình là “mềm yếu”, đồng thời cho rằng việc Chambers bị đuổi khỏi sân là một quyết định không công bằng.

Năm thứ tư liên tiếp, Pháo thủ không thể giành chiến thắng ở Britannia. Họ bị Peter Crouch chọc thủng lưới ngay từ giây thứ 19 và sau đó nhận tiếp hai bàn thua nữa do công Bojan Krkic và Jon Walters. Quả phạt đền của Cazorla và cú volley của Aaron Ramsey là không đủ để đội khách ra về với 1 điểm.

Wenger dĩ nhiên không thể giấu nổi sự thất vọng về hàng phòng thủ thiếu tổ chức và thiếu một thủ lĩnh của Arsenal hiện tại. “Chúng tôi đã tặng quà họ”, ông tức giận “Ngay từ đầu trận, chúng tôi đã tỏ ra quá mong manh ở phía sau, và khi phản ứng lại thì đã quá muộn. Bạn cần phải thi đấu ổn định tập trung ngay từ phút đầu tiên”.

“Chúng tôi đã đôi chút mềm yếu khi đương đầu với lối chơi của họ. Stoke đã khởi đầu mạnh mẽ trong khi chúng tôi là không đủ sự quyết liệt nơi hàng phòng ngự”, Wenger than thở. Ở trận này, bắt chính của Arsenal là thủ thành 22 tuổi Emiliano Martinez, còn đá chính bên hành lang phải là cầu thủ 19 tuổi Hector Bellerin, người mới có lần thứ hai xuất phát tại Premier League. Wenger đã buộc lòng phải bố trí một bộ ngũ phòng vệ thiếu kinh nghiệm, bởi Arsenal vẫn đang phải đối phó vơi cơn bão chấn thương.

“Cần phải ghi nhận cố gắng của Stoke. Nhưng tôi nghĩ Arsenal hơi thiếu kinh nghiệm nơi hàng thủ. Chúng tôi đã không thể bố trí Laurent Koscielny hay Nacho Monreal”. Thật ra, ở trận này, Koscielny đã có thể vào sân, nhưng Wenger chưa dám mạo hiểm nên vẫn để anh ngồi dự bị hết trận.

Hàng thủ của Arsenal vốn đã “mềm yếu, mong manh”, như lời Wenger, lại càng thêm thiếu chắc chắn khi Chambers phải nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân, và chiến lược gia người Pháp đã cực lực phản đối trọng tài Anthony Taylor vì quyết định này.

“Đó là một quyết định tồi tệ. Nếu Chambers mà bị đuổi ở trận này, thì có thể sẽ có 5 người nữa cũng bị đuổi”, Wenger giận dữ. Charlie Adam là một trong số những trường hợp mà Giáo sư muốn đề cập. Anh này đã gần như đã vật Alexis Sanchez xuống sân sau khi bị đi bóng qua bằng cách ôm và kéo ngã chân sút người Chile

“Tôi không muốn bình luận quá nhiều về trọng tài nhưng hãy xem lại trận đấu và những gì đã diễn ra trên sân, tôi không nghĩ anh ấy (Chambers) đáng bị đuổi khỏi sân, nếu so sánh với những kẻ chơi cả cánh tay và khuỷu tay vào mặt đối phương”, Wenger than thở.

T.C (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm