Arsenal tan mộng vô địch: Tuyệt vọng rồi chăng...

01/12/2009 12:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cơn mưa ở Emirates khiến cho những trái tim Pháo thủ càng thêm lạnh. Trong một buổi chiều xám xịt ở London, những cơn sóng đỏ đã không còn tìm được bến bờ hạnh phúc. Đó không phải là một trận thua, mà là một cuộc hành xác làm tê liệt mọi cảm xúc của các CĐV Gunners. Những tham vọng bị chặn đứng, những tuyên bố mạnh mẽ trở nên lạc lõng, và những cái đầu cúi thấp đã thể hiện sự tuyệt vọng bao trùm.

1. Sẽ là rất mâu thuẫn, nếu ai đó luôn tin tưởng vào Wenger, nhưng lại xem chấn thương là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới cuộc thảm sát của Chelsea. Giáo sư đã tuyên bố ông đủ sức thay thế những bệnh nhân tháng 11, và qua đó, Arsenal sẽ không thể chệch đường ray. Kết quả thì không cần phải nói lại nữa.

Arsenal hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của Chelsea

Có vẻ như Wenger đã muốn làm giảm sức ép lên các học trò, khi chỉ trích trọng tài ở 2 pha bóng của Eduador và Vela trong hiệp 2. Nhưng thực tế, đó đều là những tình huống không thể bắt các trọng tài bênh vực đội chủ nhà. Cách mà Giáo sư gây sức ép lên trọng tài thứ 4 cũng vậy. Nó thể hiện rằng ông đã lo lắng đến thế nào, khi không thể giúp các học trò cứng cỏi và bản lĩnh hơn nữa. Tương phản với điều đó lại là hình ảnh của một Ancelotti điềm tĩnh chờ đón chiến thắng như một kẻ bề trên.

Nếu như hiệp 1, Arsenal chỉ thua ở tình huống, thì cả hiệp 2, họ thua trắng về chiến thuật. Arsenal đã chơi một trận rất nỗ lực, nhưng không cần phải là một chuyên gia, bất cứ ai cũng sẽ thấy sự mong manh của họ hiện hiện ở khắp nơi. Từng đường bóng phối hợp, những cú sút, hay việc cố gắng đến tột cùng trong việc thể hiện cá tính, tất cả đều cho thấy một Arsenal dễ vỡ, dễ bị tổn thương như một thiếu nữ. Mà đối mặt với họ lại là sự xù xì và mưu mẹo của một quái vật.

2. Sự yếu ớt đã khiến Arsenal như bị xé vụn trước mỗi nhát kiếm từ Chelsea. Nhưng khi họ đủ sức vùng lên để giành lại danh dự, sự thất vọng thậm chí còn nhiều hơn. Đó chính là thời điểm mà người thấy rõ sự khác biệt ghê gớm giữa 2 phía: Một cơn gió mỏng manh trong cuồng nộ, và một cỗ xe tăng vô cảm. Pháo thủ đã thua vì đối thủ quá mạnh. Nhưng họ cũng thua còn vì sự tiến bộ gần như bằng 0 sau một khoảng thời gian dài.

10 &11: Tình cảnh của Arsenal ở Premier League bây giờ chẳng khác gì mùa trước. Thời điểm này năm ngoái, họ đứng ở vị trí thứ 5 với 23 điểm, kém đội đầu bảng lúc bấy giờ chính là Chelsea đến 10 điểm. Hiện tại, Arsenal đang kém 11 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu.

Giáo sư chỉ trích trọng tài

Trong một lần hiếm hoi, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã lên tiếng chỉ trích trọng tài, cho rằng vị "Vua áo đen" Andre Marriner đã mắc sai lầm lớn và khiến đội bóng của ông không thể đứng dậy khi bị dẫn trước 2 bàn. Wenger tỏ ra không hài lòng khi Marriner từ chối "bàn thắng" của Arshavin ở phút 49.

“Đó là bước ngoặt của trận đấu. Làm sao trọng tài có thể thấy Eduardo đá bóng trong tay của Cech khi mà có một cầu thủ của Chelsea đứng che tầm nhìn của ông ta? Đó là sai lầm lớn của trọng tài. Nếu tỷ số là 1-2, câu chuyện sẽ khác rất nhiều", Wenger tức giận phát biểu trong cuộc họp báo. Thực tế, hình ảnh quay chậm cho thấy Eduardo đã phạm lỗi với Cech, và dù có nhìn thấy hay không thì trọng tài đã thổi đúng tình huống đó. Wenger cho rằng những sai lầm của trọng tài đã khiến họ hứng chịu thất bại ở các trận đấu lớn năm nay: "Trọng tài năm nay... Trận đấu với Manchester United (thua 1-2 tại Old Trafford, M.U được hưởng quả penalty dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1), và bây giờ là trận gặp Chelsea đã được quyết định bởi trọng tài. Trong những trận đấu lớn, sai lầm của trọng tài đủ ảnh hưởng đến kết quả".

Vấn đề không còn mới nữa: Tốc độ và vẻ đẹp của Arsenal tỷ lệ thuận với khả năng sụp đổ nhanh chóng, mỗi khi họ không bắt nạt nổi đối thủ. Mùa trước, Arsenal bị loại khỏi Champions League bởi Man Utd sau đúng 11 phút trên sân nhà, khi ấy họ đã để thua tới 2 bàn chỉ trong 3 phút. Trước chính Chelsea ở Premier League, đội quân của Wenger cũng đã thủng lưới 2 bàn trong 10 phút cuối hiệp 1, để rồi thua 1-4 trước một đối thủ thảnh thơi đá phản công trong cả hiệp 2. Còn mùa này thì sao? The Gunners vẫn chỉ cần 5 phút để gục ngã bởi 2 bàn thua ngược dòng ở Old Trafford, trước khi bị đánh tan xác chỉ trong 10 phút hiệp 2 trước Man City.

Mọi chuyện đã trở nên tốt hơn khi Pháo thủ được trở lại sân nhà, nơi họ toàn thắng mùa này. Nhưng rồi khi Chelsea tới, thánh đường của Giáo sư cũng đã bị đánh sập. Theo 1 kịch bản quen thuộc: 4 phút thua 2 bàn. Đau hơn, đó lại đều là những bàn thua có lỗi phần nào của Thomas Vermaelen - người đã được xem là cứu tinh cho hệ thống phòng thủ rất có vấn đề của Arsenal trong những mùa qua.

3. Tuyệt vọng rồi chăng, các Pháo thủ? Ồ không, họ không có quyền nói tới điều đó. Sự tuyệt vọng không phải là những từ dành cho những người lính, cho dù ẩn dưới lớp vỏ ấy có thể vẫn là những đứa trẻ yếu ớt. Arsenal vẫn còn nợ rất nhiều. Nợ Giáo sư, nợ tình cảm của những người hâm mộ, và nợ cả chính mình nữa, khi những lời hứa chưa thành hiện thực. Muốn nói về một cơn khủng hoảng, hãy hỏi Liverpool. Muốn vượt qua nỗi đau để chiến thắng, hãy học tập Chelsea. Và nếu muốn có một mùa bóng ngẩng cao đầu, hãy bắt đầu từ ngày hôm nay. Cho mỗi trận chiến còn dang dở, và cho cả cho niềm tin về những điều chưa đến.

Chức vô địch ư? Xa xỉ. Vinh quang ở châu Âu ư? Hãy cầu Chúa để không gặp lại Chelsea. Nhưng nếu là cuộc chiến cho top 4, thì Pháo thủ sẽ phải đứng lên ngay từ bây giờ. Tottenham đã vượt lên, còn phía sau, Liverpool, Aston Villa, hay Man City cũng đang lăm le tiến tới. Không có thời gian để chán nản đâu, Arsenal! Vì chỉ cần một thoáng ngủ quên, mọi chuyện có thể sẽ tồi tệ hơn nữa.

TỪ KẾT QUẢ BỐC THĂM VÒNG 3 CÚP FA

Khát vọng danh hiệu của Arsenal lâm nguy

Wenger từng tuyên bố Arsenal của ông sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu ở mùa này. Ông không nói cụ thể là ở Premier League hay các giải đấu Cúp. Dù Wenger chưa giương cờ trắng, chức VĐ Premier League đã quá xa tầm với. Chỉ còn lại các giải Cúp. Ở Champions League, họ đã vượt qua vòng bảng một cách thuyết phục, nhưng cả thập kỷ qua, họ luôn làm điều này và không thể đi đến đích cuối cùng. Ở Cúp Carling, họ sẽ phải làm khách ở Man City vào đêm mai. Chính tại City of Manchester, họ từng bị đánh bại 2-4.

Danh hiệu gần nhất của Arsenal là chiếc Cúp FA năm 2005. Mùa này, ngay từ vòng 3, họ lại phải đối mặt với một đối thủ rất khó chịu, gặp West Ham ở Upton Park. Ở Premier League mùa này, họ từng gặp nhau tại đây. Arsenal của Wenger đã vươn lên dẫn trước 2-0, cầm chắc chiến thắng trong tay nhưng rồi sụp đổ và bị gỡ hòa 2-2.

BỐC THĂM VÒNG 3 CÚP FA

(Một số trận đáng chú ý, diễn ra vào ngày 02 và 03 tháng 1/2010)

West Ham - Arsenal

Chelsea - Watford

Reading - Liverpool

M.U - Kettering/Leeds

Tottenham - Peterbrough

Boro - Man City

Aston Villa - Blackburn

Portsmouth - Coventry

Wigan - Hull City

Everton - Carlisle
 
Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm