Arsenal : Năng nhặt chặt bị

18/07/2008 15:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Trung bình mỗi năm, chi phí chuyển nhượng của Chelsea dưới thời Abramovich có thể lên tới 100 triệu bảng, nhưng với Wenger, đó là một sự lãng phí không thể chấp nhận được.
 
Đã có ngôi nhà mới như ý muốn, chiến lược gia người Pháp đang tìm cách trang trí nó bằng những chất liệu rẻ nhất có thể. Đã tiêu 17 triệu bảng cho hai hợp đồng mới Samir Nasri và Aaron Ramsey, Arsenal chắc chắn sẽ phải nâng lên đặt xuống rất nhiều trong giai đoạn còn lại của kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, với việc đã bán đi Alexander Hleb cho Barcelona 11,8 triệu bảng, Gilberto Silva cho Panathinaikos 1 triệu bảng và Emmanuel Adebayor đang được rao với giá khoảng 30 triệu bảng, rất có thể Wenger sẽ có mùa giải thứ hai liên tiếp kết thúc kỳ chuyển nhượng với tài khoản dương.
 

Trong vòng hai thập kỷ tới nữa, Arsenal có lẽ là một đội bóng chuyên mua rẻ bán đắt, như một thứ thú vui đặc biệt của Wenger. Một số gã trưởng giả giàu sổi của Premier League do tiền bạc đổ vào từ nước ngoài, đặc biệt là “lão hàng xóm” chịu chơi Chelsea có thể chế nhạo rằng Arsenal nghèo túng, nhưng Wenger vẫn có thể tự hào với phong cách năng nhặt chặt bị của ông. Mặc dù vẻ ngoài lịch lãm và nghiêm trang khiến ít người nghĩ rằng HLV người Pháp là một con buôn lọc lõi trong thế giới tiền bạc đầy mưu mẹo; thế nhưng cho đến giờ, chính Wenger, chứ không ai khác, đang là người thành công nhất với câu phương ngữ mà mọi doanh nhân đều biết: “mua rẻ, bán đắt”. Arsenal thường xuyên nhận được những khoản phí chuyển nhượng trị giá gấp bốn hay năm lần số tiền mà họ đầu tư, như trong vụ Adebayor, chỉ 6 tháng sau khi Wenger vừa làm một cú “lướt sóng” với Lassana Diarra. Mua lại tiền vệ 23 tuổi người Pháp với giá rẻ mạt từ Chelsea như một món hàng thải, “Giáo sư” đã bán lại anh này cho Portsmouth chỉ sau sáu tháng với giá 5,5 triệu bảng.

Tất nhiên, làm được điều đó, chiến lược gia người Pháp cần sự hậu thuẫn tuyệt đối của ban lãnh đạo đội bóng. Ông hiện là một trong những HLV nhiều quyền hành và được tự chủ nhất của Premier League và bất chấp việc Arsenal đã trải qua ba mùa giải liền trắng tay, họ vẫn luôn có mặt ở giải đấu lắm tiền Champions League, vào đủ sâu để gom góp đủ số vốn đầu tư vào những tài sản tiềm năng sau này sẽ được bán lại với món lời kha khá trên thị trường chuyển nhượng.

Lớp trẻ mới được đôn lên

Niềm tin vào chính sách đào tạo trẻ cũng như sự rộng mở cho các học trò còn ở dạng tiềm năng cho phép Wenger nới rộng hơn nữa chính sách cần kiệm của ông. Do gần như chắc chắn sẽ không tăng cường hàng thủ, Wenger sẽ tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ như Alexander Song hay Johan Djourou thêm cơ hội ra sân. Sẽ không chi một đống tiền để tìm người thay thế Mathieu Flamini, người ta sẽ thấy Abou Diaby xuất hiện nhiều hơn trong đội hình chính thức của Arsenal mùa tới. Trên hàng công, việc Adebayor ra đi và sự vắng mặt dài ngày của Eduardo sẽ để lại khoảng trống. Wenger cần thêm tiền đạo mới, nhưng gần như chắc chắn sẽ là một người rẻ hơn so với số tiền mà ông nhận được từ việc bán đi chân sút người Togo.

Những mục tiêu dài hạn của Arsenal có thể nói là phụ thuộc hoàn toàn vào tính toán của cá nhân Wenger. Có thể vào thời điểm này, các danh hiệu đành phải chấp nhận xếp sau một bảng cân đối kế toán đẹp mắt, nhưng tài năng của HLV người Pháp là ở chỗ khó ai có thể duy trì một đội bóng Champions League với ngân sách chuyển nhượng thường xuyên dương như thế.

Hãy thử so sánh với Chelsea và M.U. Đội bóng của Abramovich đã tiêu ít hơn vào mùa Hè năm trước, nhưng tới kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải, Chelsea bỏ ra 24 triệu bảng cho Nicolas Anelka và Branislav Ivanovic. Tương tự, M.U đã tiêu hơn 50 triệu bảng trong mùa Hè cho Hargreaves, Anderson và Nani. Ngay cả những đội bóng ở chiếu dưới như Tottenham, đã bỏ ra hơn 100 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng trong 14 tháng qua, Man. City, vừa mua Jo với giá 18 triệu và sẽ còn tiêu nhiều nữa, cũng hoàn toàn áp đảo so với Arsenal trong việc shopping.

Bằng cách của mình, Wenger vẫn tạo ra một làn sóng liên tục những tài năng triển vọng giúp Arsenal hoàn toàn tự tin và đủ sức thách thức những kẻ lắm tiền sẵn sàng trả mọi cái giá không tưởng cho một siêu sao nào đó. Nhiều khi, người ta không cần phải giành các danh hiệu mới trở thành nhà vô địch, bởi lẽ, như các doanh nhân vẫn nói: “Rốt cuộc thì quan trọng là ai có nhiều tiền hơn”.
 

Wenger: "Thoải mái khi bán Hleb"

HLV Arsenal, Arsene Wenger, cho biết ông cảm thấy hài lòng với vụ chuyển nhượng Hleb sang Barca. Trong cuộc họp báo hôm qua, Wenger đã nói: "Trước hết, chúng tôi xin cảm ơn đóng góp của Alex (Alexander Hleb) tại Arsenal. Cậu ấy đã đóng vai trò quan trọng đối với đội bóng suốt 3 mùa ở đây. Nhưng chúng tôi hài lòng với quyết định để cậu ấy ra đi cũng như những điều khoản của hợp đồng". Từ vụ Hleb, Arsenal được phía Barca trao tay 11,8 triệu bảng. 1,7 triệu bảng còn lại phụ thuộc vào thành tích ra sân cũng như thành tích chung của Barca.

Hleb vốn nằm trong kế hoạch của Wenger mùa tới. Nhưng từ sau vụ Hleb công khai chỉ trích tư tưởng chiến thuật của Wenger và đồng đội Fabregas, HLV người Pháp quyết định đẩy tiền vệ này khỏi Emirates.

Gilberto đặt chân đến Hy Lạp

Tiền vệ người Brazil đã chính thức kết thúc cuộc tình 6 năm với Arsenal và hiện có mặt ở Hy Lạp cho buổi ra mắt đội bóng mới, Panathinaikos. Vụ chuyển nhượng trị giá 1 triệu bảng này được hoàn thành sau khi Chủ tịch của Panathinaikos, Nikos Pateras, gặp gỡ người đại diện của Gilberto và BLĐ Arsenal cuối tuần trước. Gilberto sẽ kiếm được tổng cộng 6 triệu bảng tiền lương từ bản hợp đồng 3 năm với Panathinaikos. 2 triệu bảng/năm là mức lương cao nhất ở Hy Lạp. Gilberto là tiền vệ thứ 3 rời Arsenal mùa hè này, sau Flamini và Hleb. Cách đây 2 mùa, Gilberto thường xuyên mang băng đội trường Arsenal khi Henry chấn thương. Nhưng mùa trước, khi Flamini tỏa sáng, cầu thủ 31 tuổi này đã bị đẩy lên băng ghế dự bị.
 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm