Nếu mất van Persie, Arsenal sống ra sao?

28/10/2011 11:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Bất cứ đội bóng nào muốn thành công đều cần một ngôi sao lớn. Arsenal đang tự hào về van Persie. Anh là trái tim, là lá phổi, là nguồn sống, ngay cả ở thời điểm khó khăn nhất. Nhưng nếu mất anh, dù với lý do nào, Arsenal sẽ sống ra sao?

Arsenal đang từng bước hồi sinh. Họ leo từng bước trên BXH, từ vị trí thứ 17 sau trận đại bại 2-8 ở Old Trafford giờ đã lên thứ 7, chỉ còn kém 6 điểm so với tốp 4. Cánh cửa Champions League tưởng chừng đã đóng sập bỗng nhiên mở toang. Khi Liverpool đang có dấu hiệu trục trặc, Newcastle chỉ được xem là hiện tượng nhất thời, Arsenal (và đội bóng láng giềng Tottenham) tràn ngập hy vọng kết thúc mùa giải với vị trí thứ 4. Nhưng với 1 điều kiện: Van Persie vẫn ở đó, vẫn ra sân và tỏa sáng đều đặn.

Arsenal thắng 3/4 trận gần nhất tại Premier League, phong độ tốt nhất của họ kể từ đầu mùa. Và đây là những gì van Persie, người kế thừa băng đội trưởng của Fabregas, đã làm. Trận thắng Bolton 3-0, anh lập cú đúp. Chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Sunderland là của riêng anh, lại là một cú đúp, trong đó cú sút phạt tuyệt đẹp là pha làm bàn mang tính quyết định. Đến trận gặp Stoke City hồi cuối tuần, khi đội bóng lâm nguy, anh lại phải rời khỏi băng ghế dự bị, vào sân và giải cứu Pháo thủ. Lại một cú đúp trong chiến thắng 3-1. Tổng cộng, van Persie đã ghi được 7 bàn ở Premier League và có 1 đường chuyền quyết định. Như vậy, 8/18 bàn của Arsenal tại giải Ngoại hạng mùa này có dấu giày của van Persie.



Persie là 50% sức mạnh của đội bóng- Ảnh Getty

Arsenal chưa bao giờ thiếu ngôi sao lớn. Trước đây là Thierry Henry. Rồi đến lượt Cesc Fabregas. Và bây giờ là van Persie. Nhưng nếu như Henry và Fabregas nổi bật trên một hệ thống mạnh về tính tập thể, guồng máy hoạt động trơn tru thì van Persie không được tạo điều kiện như thế. Arsenal đang từng bước đứng dậy, nhưng họ không còn duy trì sức mạnh trong lối chơi. Thật khiên cưỡng nếu bảo rằng Arsenal giờ đây đá siêu tấn công, đẹp mắt bậc nhất Premier League. Trong mỗi trận đấu, họ chỉ chơi thăng hoa trong khoảng thời gian rất ngắn mà thôi, chủ yếu nhờ vấn đề tinh thần. Còn phần lớn, họ thi đấu thiếu gắn kết, những miếng phối hợp không còn duy trì được tốc độ cao và sự ăn ý như trước. Đây là điều dễ hiểu khi mà đội bóng có quá nhiều nhân tố mới và chất lượng cầu thủ không còn cao.

Trong một đội bóng như thế, van Persie gần như phải tự mình xoay xở. Nói đúng hơn, khi đội bóng lâm vào bế tắc, anh hiểu rằng các đồng đội chỉ biết trông chờ mỗi mình anh. Gervinho thường chỉ đá hay và hiệu quả trong hiệp 1. Arshavin và Walcott phập phù về phong độ. Arteta được chờ đợi sẽ thế vai Fabregas được phần nào, nhưng kết cục càng ngày đá càng thấp, thay vì thực hiện những đường chọc khe thông minh, kiến tạo cơ hội cho đồng đội thì thường xuyên chuyền về hoặc chuyền ngang. Ramsey đang có dấu hiệu bị "ép chín".

Ở thời điểm hiện tại, có lẽ van Persie là 50% sức mạnh của đội bóng. Nhưng vấn đề là khả năng mất anh rất cao. Trong ngắn hạn, anh có tiền sử chấn thương hoành tráng và thường nghỉ vài tháng sau một chấn thương. Trong dài hạn, anh có thể theo bước Fabregas và Nasri.

Hôm qua, HLV Arsene Wenger cho biết Arsenal hoàn toàn có thể giữ được chân van Persie: "Hợp đồng với cậu ấy còn 18 tháng và chúng tôi tin rằng có thể thuyết phục ký hợp đồng mới". Cần nhớ rằng, ông từng nói điều tương tự về Fabregas và Nasri. Nhưng hai ngôi sao ấy vẫn ra đi.

"Truyền thống" đáng buồn ở Arsenal: các đội trưởng đều lần lượt ra đi. Từ Vieira đến Henry. Mới đây là Fabregas. Còn van Persie? Phải chăng, khi được trao vinh dự ấy, các ngôi sao lại cảm thấy rằng chiếc áo Arsenal trở nên chật chội, không còn thích hợp với tài năng và tham vọng của họ?

Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm