Arsenal: Khi cả đội bóng chấn thương

09/12/2009 15:03 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Với 5 cầu thủ nữa dính chấn thương trong trận thắng Stoke tại Emirates thứ Bảy tuần trước, danh sách “thương bệnh binh” của Arsenal giờ đã lên đến 11 người, và ít nhất một nửa đội hình chính thức của HLV Arsene Wenger dự kiến sẽ không thể ra sân trong trận đấu hết sức quan trọng với Liverpool cuối tuần này.

Cái giá cho trận thắng ở Premier League tuần trước là việc William Gallas (dây chằng), Emmanuel Eboue (cơ), Armand Traore (dây chằng), Andrey Arshavin (mắt cá) và Tomas Rosicky (cơ) sẽ vắng mặt trong từ vài tuần đến vài tháng tới. “Đây là mùa giải tồi tệ nhất với chúng tôi khi xét trên khía cạnh các cầu thủ bị chấn thương” - Wenger than vãn sau chiến thắng trước Stoke.

Arsenal không khác gì "bệnh viện"

Vấn đề nghiêm trọng hơn với đội bóng của HLV người Pháp khi nhiều cầu thủ bị chấn thương của Arsenal chơi cùng một vị trí. Chẳng hạn, cho vị trí hậu vệ cánh trái, cầu thủ mới 20 tuổi người Pháp Traore chỉ là lựa chọn thứ ba của Wenger. Trước đó, lần lượt Gael Clichy, Kieran Gibbs dính chấn thương. Chính việc buộc phải sử dụng Traore là nguyên nhân chủ yếu khiến Arsenal bị Chelsea đè bẹp 3-0 ngay trên sân nhà cách đây hai tuần. Vậy mà giờ đây, ngay cả lựa chọn bất đắc dĩ đó không thể ra sân.

Tương tự như thế, việc bố trí các hậu vệ giờ trở thành một bài toán vô nghiệm với Wenger khi bên cánh phải, cả Sagna và Eboue đều chấn thương. Phía trước cầu môn, Gallas lẫn Johan Djourou sẽ vắng mặt, khiến cặp trung vệ của Arsenal ở Anfield vào cuối tuần này nhiều khả năng sẽ là Thomas Vermalaen và Philippe Senderos. Cầu thủ người Thụy Sĩ, kể từ sau mùa giải được cho AC Milan mượn, luôn là lựa chọn hết sức miễn cưỡng ở Emirates. Trước Liverpool, nếu như Fernando Torres kịp bình phục, không ai biết trước điều gì sẽ đến với khung thành của thủ môn Manuel Almunia.

Không chỉ hàng thủ, gần như toàn bộ các tiền đạo của Wenger đều sẽ không thể ra sân vào cuối tuần này. Trước hết là Robin van Persie. Chân sút người Hà Lan đã phải lặn lội sang tận Serbia nhờ đến phương thuốc bí truyền nhau thai ngựa của một bà lang vườn khá nổi tiếng, nhưng kết luận cuối cùng là anh sẽ phải vắng mặt khoảng 5 tháng nữa. Để khiến lời phàn nàn của Wenger thêm chính xác, chấn thương của Eduardo tái phát chỉ sau vài trận trở lại, còn Nicklas Bendtner đã được các bác sĩ xác nhận không thể thi đấu từ cách đây hai tuần.

Những CĐV áo đỏ mơ mộng từng tin rằng cuộc khủng hoảng nhân sự trên hàng công sẽ là một dịp để Wenger thử nghiệm lối chơi không tiền đạo. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra cho thấy thực tế không như lý thuyết. Nếu trước các đối thủ như Stoke hay Wolves, đội bóng của Wenger chơi kiểu gì cũng thắng thì trước Chelsea, Man City, hay thậm chí là Sunderland, Arsenal vẫn rất cần một chân sút sắc bén cho những trận đấu quan trọng. Đó là lý do tại sao khi tháng Giêng đang đến gần, những tin đồn về việc Ruud van Nistelrooy, Bojan, hay tham vọng hơn, David Villa, đến Emirates lại đang rộ lên.

Wenger quả thật cần một giải pháp khẩn cấp cho hàng công, không chỉ bởi bản thân Arsenal thiếu các tiền đạo, mà còn do so sánh tương quan lực lượng lúc này cho thấy nếu đội chủ sân Emirates không sớm giải quyết được hậu quả của vấn nạn chấn thương, họ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau khi giai đoạn nước rút Giáng sinh đã ở trước mắt.

Hai đội đang dẫn đầu, Chelsea và M.U, đều không gặp phải vấn đề mà Arsenal đang phải đối mặt. Chính sách xoay tua đội hình đều đặn tại Old Trafford và những cầu thủ có nền tảng thể lực rất tốt ở Stamford Bridge giúp những đối thủ của Wenger, Alex Ferguson và Carlo Ancelotti, duy trì được các chiến thắng đều đặn và không phải mắc kẹt trong tình thế mà tất cả những người đá chính của họ đều chấn thương. Mà ngay cả nếu so sánh với các đội đang xếp sau như Tottenham, Aston Villa hay Manchester City, tình hình lực lượng ở Arsenal vẫn tồi tệ hơn nhiều. Tất cả những kẻ đang trong tốp giành một suất dự Champions League mùa tới, trừ Liverpool, đều tỏ ra được chuẩn bị tốt và sẵn sàng hơn so với đội bóng của HLV Wenger trong giai đoạn nước rút quan trọng này.

BÃO CHẤN THƯƠNG

Arsenal: Eduardo (bắp chân), Rosicky (háng), Abou Diaby (bắp chân), Bendtner (háng), Walcott (dây chằng), Van Persie (mắt cá), Gibbs (mắt cá), Clichy (lưng), Djourou (đầu gối), Traore (dây chằng), Gallas (dây chằng), Eboue (cơ), Arshavin (mắt cá)

M.U: Van der Sar (đầu gối), Neville (háng), Vidic (cúm), Rio (bắp chân), Jonny Evans (bắp chân), O'Shea (đùi), Rafael da Silva (không rõ), Fabio da Silva (háng), Brown (cơ), Hargreaves (đầu gối), Berbatov (đầu gối), Rooney (dây chằng), Macheda (mắt cá).

Liverpool: Torres (háng), Babel (mắt cá), Yossi Benayoun (dây chằng), Albert Riera (dây chằng).

Chelsea: Alex (hông), Bosingwa (đầu gối), Kalou (đùi), Terry (đầu gối).

Cục diện bảng H: Olympiakos tiếp bước Arsenal?

Khi đã đoạt ngôi đầu, đứng trước cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng, HLV Wenger tuyên bố sẽ sử dụng đội hình Carling Cup cho chuyến hành quân đến Hy Lạp đêm nay. Đó sẽ là cơ hội để Olympiakos đoạt chiếc vé còn lại. Chỉ cần thêm 1 điểm, họ sẽ tự quyết định số phận của mình. Nếu Standard Liege không thắng AZ ở trận đấu còn lại, Olympiakos sẽ lọt vào vòng 1/8. Nếu Olympiakos thua, Standard sẽ giành vé trong trường hợp họ đánh bại AZ. Lý do xuất phát từ thành tích đối đầu: Standard thua 1-2 ở lượt đi nhưng thắng 2-0 ở lượt về

DỰ ĐOÁN 2 TRẬN CỦA BẢNG H

(Cùng 02h45 ngày 10/12)

Olympiakos - Arsenal 1-1

Standard Liege - AZ 2-0
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm