Arsenal: Eduardo bị cầu thủ Celtic tố "đóng kịch"

27/08/2009 10:17 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Tiền đạo người Croatia Eduardo, người đã có pha ngã rất đẹp trong vòng cấm Celtic để đem về quả phạt đền cho Arsenal trong trận đấu giữa hai đội đêm qua, đã bị cầu thủ đội khách miêu tả là một “kẻ móc túi và lừa đảo”.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 28 khi Eduardo dẫn bóng vào vòng cấm và ngã rất đẹp dù thủ môn Boruc của Celtic không hề chạm vào tiền đạo người Croatia. Ngay lập tức, trọng tài Mejuto Gonzalez cho Arsenal được hưởng quả 11m và chính Eduardo thực hiện thành công, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
 
Tình huống Eduardo bị cho là ăn vạ để kiếm phạt đền. Ảnh: Sun
 
Tuy vậy, sau khi xem lại pha quay chậm tình huống này, rõ ràng thủ thành Boruc không hề có tác động nào lên tiền đạo người Croatia. Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ của Celtic, Massimo Donati giận dữ phát biểu: “Nếu Eduardo đã giả vờ ngã sau khi xem lại băng ghi hình, UEFA cần có biện pháp trừng phạt anh ta và cấm thi đấu. Rõ ràng, đó không phải là một quả penalty, tôi nghĩ rằng anh ta cần bị treo giò 2 trận”.

UEFA đã hứa sẽ xem xét lại tình huống này và nhiều khả năng Eduardo sẽ phải đối mặt với một án phạt trong vài ngày tới. Cách đây 2 năm, một tình huống tương tự cũng đã xảy ra khi hậu vệ của Lithuania, Saulius Mikoliunas đã cố tình ngã để kiếm một quả phạt đền cho đội nhà trong trận đấu với Scotland và sau khi xem lại băng ghi hình, UEFA đã quyết định treo giò cầu thủ này 2 trận.

Cũng chung nhận định với cầu thủ đối phương, HLV của Arsenal, Arsene Wenger cũng cho rằng đó không phải là một quả phạt đền hợp lệ. “Tôi cho rằng đó không phải là một quả penalty cho Arsenal, nhưng tôi không dám chắc liệu thủ môn có va chạm với Eduardo hay không”.

“Tôi không bao giờ yêu cầu các cầu thủ ngã vờ để kiếm penalty. Tôi không nghĩ rằng Eduardo sẽ phàn nàn nếu trọng tài không thổi phạt đền trong tình huống đó”, Wenger nhấn mạnh.

MV (Theo Sun)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm