ĐT Pháp kéo dài chuỗi bất bại lên con số 17: Benzema, Giroud hay cả hai?

29/05/2012 13:43 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Tuyển Pháp đã để đội bóng kém danh tiếng tới từ Bắc Âu dẫn trước 2 bàn và phải nhờ đến 2 bàn thắng muộn để giành được chiến thắng. Tuy nhiên, những điểm sáng đã xuất hiện ở “Les Bleus” trong đó có dấu ấn đậm nét từ hàng công trẻ trung của Laurent Blanc.

Câu hỏi quan trọng nhất với HLV Blanc lúc này là nên sử dụng 1 hay 2 tiền đạo trong sơ đồ xuất phát khi trong tay ông đang có 2 cây săn bàn thượng thặng. Người thứ nhất, Karim Benzema, là chân sút số 1 của tuyển Pháp đương đại và cũng giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất trong số các tiền đạo. Người thứ hai, Olivier Giroud, là vua phá lưới Ligue 1 và ngày càng ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo Lam. Trước khi họ cùng tham gia vào bài test Iceland, HLV Blanc đã rất đau đầu với câu hỏi nên chọn ai, bỏ ai bởi cả hai đều thuộc mẫu số 9 điển hình với lối chơi khá tương đồng. Sau trận giao hữu ở Valenciennes, "Le Président" (ngài thủ tướng - biệt danh của Blanc) lại… càng đau đầu thêm bởi một phương án mới đã xuất hiện, xếp Giroud và Benzema đá cặp trong sơ đồ 4-4-2.



Olivier Giroud ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo Lam- Ảnh Getty

Cả hai đều đã có những phút làm nóng trên sân Hainaut nhưng gần như không đá cặp cùng nhau: Giroud chỉ vào sân từ phút 59 và 1 phút sau Benzema rời cuộc chơi. Dẫu vậy, cả hai đều kịp để lại dấu ấn, Benzema không ghi bàn nhưng đã chơi nỗ lực và phối hợp nhuần nhuyễn cùng đồng đội, đặc biệt là người bạn đồng niên Ben Arfa. Khá nhiều lần chân sút của Real di chuyển thu hút sự chú ý của các hậu vệ để tạo thời cơ cho tuyến hai băng lên. Giroud thì mạnh mẽ hơn và đang khát khao chứng tỏ mình. Nếu Benzema - Ben Arfa là một cặp ăn ý thì Giroud cũng tìm thấy “cạ” của mình là Ribery với những pha đập nhả liên tục mà một trong số đó đã chuyển hóa thành bàn thắng gỡ hòa. Chỉ trong nửa giờ có mặt trên sân, chân sút 26 tuổi đã đóng góp 2 đường chuyền thành bàn, nó thể hiện phẩm chất của một tiền đạo toàn diện. Nên nhớ rằng Giroud không chỉ là vua phá lưới Ligue 1 mùa giải vừa qua mà còn nằm trong số những chân chuyền tốt nhất với 9 đường chuyền thành bàn.

Ý tưởng xếp Giroud đá cặp với Benzema đã nảy sinh trong đầu Laurent Blanc, theo đó Benzema vẫn đá cắm còn ngôi sao của Montpellier sẽ chơi lùi phía sau. Vấn đề còn lại chỉ là bộ đôi này sẽ liệu có tìm được tiếng nói chung hay không. Trận đấu giao hữu với Serbia sắp tới sẽ là cơ hội để thử nghiệm phương án mới này, qua đó giúp định hình hàng công của tuyển Pháp ở EURO sắp tới.

4-4-2 là lựa chọn tối ưu?

Nếu chỉ cắm chốt duy nhất Benzema ở phía trên, Blanc buộc phải sử dụng một cầu thủ đóng vai trò “số 10” chơi ngay sau chân sút của Real nhưng trong đội hình tuyển Pháp hiện chưa có ai đủ tầm để chơi giống như Zidane ngày trước. Nasri thường làm chậm nhịp lên bóng, Gourcuff đang vật lộn lấy lại phong độ và nhiều khả năng sẽ không có vé đi Ba Lan & Ukraina, trong khi Marvin Martin vừa trải qua mùa giải tồi tệ với Sochaux và thiếu kinh nghiệm quốc tế.

Sơ đồ 4-4-2 với hàng tiền vệ hình kim cương xem ra sẽ lý tưởng hơn cho Les Bleus. HLV Blanc có thể sử dụng Ribery bên cánh trái; Ben Arfa hoặc Menez ở cánh đối diện; M'Vila, Cabaye, Matuidi hoặc Diarra chơi phòng ngự và Nasri đá cao nhất. Dĩ nhiên tất cả những tính toán mới chỉ đơn thuần là trên lý thuyết và vẫn cần thời gian để tìm ra một lời giải đáp tối ưu trước khi tuyển Pháp bước vào hành trình chinh phục của mình.

Hoài Trinh

Con số

1 Đây mới là trận đầu tiên Giroud và Benzema cùng xuất hiện trên sân nhưng họ chỉ đá cặp với nhau trong đúng 1 phút.

4 Mới chỉ có 4 trận khoác áo tuyển Pháp nhưng Olivier Giroud đã ghi 1 bàn thắng (vào lưới đối thủ nặng ký Đức) và có 2 đường chuyền thành bàn.

11 Hàng công tuyển Pháp đang tồn tại một độ vênh khá lớn về kinh nghiệm quốc tế. Benzema đã chơi 43 trận cho đội bóng áo Lam, nhiều hơn 11 lần so với tổng số trận đấu quốc tế của Giroud (4), Menez (11) và Remy (17).

36 Không chỉ sở hữu hai chân sút tốt, Pháp còn có những cầu thủ kiến tạo xuất sắc. Valbuena, Menez, Giroud đều đứng trong tốp 6 chân chuyền hàng đầu Ligue 1 mùa giải vừa qua với tổng cộng 36 đường chuyền thành bàn.

Trên đôi vai của thế hệ 1987

Lần đầu tiên kể từ sau chức vô địch giải U-17 châu Âu năm 2004, thế hệ 1987 tài năng mới cùng nhau xuất hiện trong màu áo Lam. Sau 8 năm, họ đã trưởng thành và trở thành những ngôi sao xuất sắc trên hàng công, họ là Benzema, Ben Arfa, Nasri và Menez. Bộ tứ ấy đã ra sân từ đầu trong trận đấu giao hữu với Iceland và dù chưa phát huy được hiệu quả nhưng ít nhất họ đã tìm thấy tiếng nói chung với những pha chạy chỗ linh hoạt và phối hợp ăn ý. Đặc biệt nhất là cặp đôi Benzema và Ben Arfa, họ vẫn dễ dàng tìm thấy nhau như hồi còn khoác chung màu áo Lyon. Nasri sau một mùa giải thành công ở Man City tiếp tục cho thấy anh đủ tầm để dẫn dắt lối chơi còn Menez lại nổi bật ở những pha qua người. Menez có thể trầm lắng hơn so với 3 đồng đội còn lại trong thế hệ vàng 8 năm trước nhưng đã có những bước tiến thần kỳ kể từ ngày trở lại Pháp khoác áo PSG, mùa giải vừa qua, anh là người chơi xuất sắc và ổn định nhất ở đội bóng triệu phú. Niềm tin của nước Pháp được đặt lên đôi vai của thế hệ 87, những người đang đạt độ chín ở tuổi 25. Ngoài ra, lứa cầu thủ sinh năm 1987 vẫn còn Matuidi, Valbuena, Loic Remy. Bằng tuổi và đã biết rõ về nhau, họ thực sự đã là những người bạn và cùng kề vai sát cánh trong màu áo Lam, cho “một lịch sử mới, một giấc mơ mới, một mục tiêu chung” (slogan mới của tuyển Pháp).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm