Arsenal đang sở hữu một Odegaard là tiền vệ công hay nhất Premier League?

19/02/2024 06:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

Quên Kevin de Bruyne và Bruno Fernandes đi, Martin Odegaard mới là tiền vệ tấn công xuất sắc nhất của Premier League lúc này sau những gì ngôi sao người Na Uy đã thể hiện trước Burnley.

Trong vài năm qua, các số liệu thống kê đã chỉ ra rằng chỉ có một cầu thủ xứng đáng được coi là một trong số ít tiền vệ tấn công xuất sắc nhất của Premier League bên cạnh De Bruyne là Fernandes. Nhưng giờ thì Odegaard cũng xứng đáng được đề cập sau màn trình diễn đỉnh cao cuối tuần qua.

Trận đấu của Odegaard

Trước Burnley, Odegaard ghi bàn đầu tiên, đóng góp công lớn trong bàn thắng thứ hai và tung ra một pha kiến tạo tuyệt vời cho bàn thắng quyết định của Bukayo Saka, khi anh điều khiển trận đấu theo ý muốn của mình từ đầu đến cuối. Với kỹ năng của một tiền vệ công đẳng cấp thế giới, anh dẫn dắt Arsenal đến chiến thắng thứ năm liên tiếp. Đáng chú ý, Arsenal đã thắng 2 trận gần nhất đều trên sân khách với tỷ số chung cuộc 11-0.

De Bruyne có sự linh hoạt chưa từng thấy, trong khi Fernandes sở hữu khả năng chuyền bóng mà không đội nào muốn bỏ lỡ. Nhưng cách Odegaard kiểm soát trận đấu vượt xa cả hai người. Saka sẽ được chú ý hơn cả với cú đúp của anh (ghi 6 bàn trong 4 trận gần nhất), nhưng anh sẽ không thoải mái ghi bàn đến vậy nếu không có sự trợ giúp từ Odegaard.

Có cảm giác rằng các cầu thủ Burnley thậm chí không đang chơi cùng một môn thể thao với Odegaard bởi giữa họ là sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp. Ngay cả khi vẫn còn nhiều trận đấu trong mùa giải, nhiều người đã mong đợi Arsenal sẽ bắt đầu tụt dốc, khi Man City đang tăng tốc như thường lệ, còn Liverpool cống hiến mọi thứ có thể để làm quà chia tay Jurgen Klopp. Nhưng thay vào đó, Pháo thủ đã cạnh tranh sòng phẳng, và Odegaard là nhân vật chính trong việc mang lại cho Arsenal hơi thở mới. Cú sút xa của anh chỉ sau bốn phút trong cơn mưa Lancashire đã không cho James Trafford cơ hội cản phá. Odegaard cũng nhanh chóng định đoạt kết quả trận đấu với hai đường chuyền đẳng cấp, một cho Kai Havertz giúp đem về quả penalty cho Arsenal, và một để Saka nâng tỷ số lên 3-0.

Arsenal: Odegaard là tiền vệ công hay nhất Premier League? - Ảnh 1.

Odegaard đã dẫn dắt Arsenal đến chiến thắng ấn tượng trước Burnley

Odegaard chính là cầu thủ đã tạo ra nhiều cơ hội nhất từ bóng sống tại Premier League mùa này, nhưng tính cả pha kiến tạo cho Saka ở trận thắng Burnley 5-0 vừa qua, tiền vệ người Na Uy mới có 6 lần chuyền bóng giúp đồng đội lập công. Rõ ràng là nếu các đồng đội biết chắt chiu cơ hội hơn, chắc chắn số pha kiến tạo của Odegaard đã cán mốc 2 con số.

Ngoài Odegaard, Havertz cũng có một trận đấu đáng khen khi ghi bàn đầu tiên tại Premier League trong năm 2024. Đó là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ người Đức sau 6 trận đấu, đồng thời góp dấu giày vào 2 bàn thắng khác của Arsenal, giúp anh nhận được lời khen từ 2 đối tác còn lại ở hàng tiền vệ là Declan Rice và Odegaard.

Arsenal sẽ không vô địch?

Dù Arsenal đã có trận thắng hoành tráng trước Burnley để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng (kém Liverpool 2 điểm), cựu danh thủ Liverpool, John Barnes, vẫn loại Pháo thủ khỏi cuộc đua giành danh hiệu Premier League khi khẳng định rằng đó là cuộc đấu tay đôi giữa đội bóng cũ của anh và Man City.

Cựu cầu thủ chạy cánh của Anh nói với Premier League Productions: "City là ứng viên nặng ký cho danh hiệu. Tôi xem Liverpool là ứng viên thứ hai. Arsenal đang tốt hơn mùa trước, nhưng tôi đã nói từ khi Premier League bắt đầu: Tháng Ba, Tháng Tư là khi bạn thực sự bắt đầu xem xét những đội cạnh tranh, vì bạn có các đội như Aston Villa và Tottenham đang ở cuộc đua vô địch cách đây sáu tuần.

"Khi đến gần cuối tháng Hai/Tháng Ba, mọi thứ chỉ là về việc bạn có thể có được kết quả không? Và Man City đã làm được điều đó, chiếm lĩnh tất cả mọi thứ về mặt này. Liverpool, đối với tôi, là đối thủ gần nhất vì có những trận đấu mà Liverpool đã không chơi tốt nhưng vẫn giành được kết quả. "Arsenal phải chơi tốt để thắng và nếu họ không chơi tốt, họ có thể không thắng - và đó là lý do tại sao, dù họ đang làm tốt bây giờ, tôi vẫn nghĩ rằng cuộc đua vẫn là giữa Man City và Liverpool".

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm