Arsenal đã có Chamakh

06/05/2010 06:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tiền đạo người Maroc xác nhận anh sẽ gia nhập Arsenal mùa Hè này dưới dạng CNTD từ Bordeaux. Wenger có lẽ không mong gì hơn thế.

Chamakh sắp chính thức trở thành "Pháo thủ", ảnh Getty 
Chờ đợi mãi cuối cùng anh cũng đến. Tương lai của Chamakh là cả câu chuyện dài vào cuối năm 2009 qua khi anh hết nói "có" rồi lại nói "không" với Arsenal. Từ London, đội bóng Anh cứ "cò kè bớt một thêm hai" với Bordeaux về phí chuyển nhượng Chamakh vì họ biết anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa này.

Bây giờ, Chamakh một lần nữa lên tiếng rằng anh sẽ trở thành "pháo thủ". Lần này là chắc chắn: "Tôi yêu thích môi trường bóng đá ở Anh và muốn hít thở bầu không khí Premier League. Tôi thích lối chơi của Arsenal. Thật vô lý nếu lại từ chối họ một lần nữa. Tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với Bordeaux, đặc biệt nhất là chức VĐ Ligue 1 mùa trước. Nhưng giờ là lúc tôi ra đi để hướng tới một thách thức mới. Arsenal không phải là đội duy nhất muốn có tôi. Cả Liverpool, Spurs cũng muốn. Tôi còn nhận được những đề nghị hấp dẫn từ Nga nữa. Nhưng tôi chỉ muốn chơi bóng ở Premier League. Ở Bordeaux, tôi là một đứa trẻ. Nhưng ở London, tôi sẽ không còn là trẻ con nữa. Tôi đã trưởng thành và có nhiều điều để chứng tỏ. Tôi có nhiều động lực để hướng tới thành công", Chamakh nói với phóng viên tờ L'Equipe. 

Vậy là đã rõ. Tất cả chỉ còn thiếu chữ ký vào hợp đồng của  chân sút 26 tuổi này và lễ ra mắt chính thức mà thôi.  Cũng liên quan tới Arsenal, "truyền nhân của Henry" là Loic Remy vẫn đang nuôi giấc mơ khoác chiếc áo màu đỏ trắng. Remy thần tượng Henry và muốn tiếp bước tiền bối tới Emirates: "Tôi ủng hộ Arsenal từ khi còn là đửa trẻ. Emirates là một điểm đến lý tưởng. Tôi đã tham khảo ý kiến của Henry về cuộc sống ở London. Tôi thích lối chơi của Arsenal và muốn đầu quân cho họ. Đó là đội bóng trẻ trung và đầy tham vọng", trang chuyển nhượng Calciomercato dẫn lời tiền đạo 23 tuổi của Nice.
 
HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm