Arsenal - Celtic: Tổng duyệt cho Đại chiến!

26/08/2009 09:32 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Tái đấu với Celtic trong bối cảnh đã có tới 2 bàn thắng ở Parkhead, thật khó tin là Pháo thủ sẽ tự phá hỏng bữa tiệc ở Emirates. Nếu sớm kết thúc được trận đấu, thậm chí thầy trò Wenger còn sẽ có cơ hội chuẩn bị cho cuộc đại chiến ở Old Trafford vào cuối tuần.

Bỏ qua tỷ số ở Glasgow, đó chính là sự vượt trội mà Pháo thủ đã thể hiện trong lối chơi. Trận đấu vào tuần trước sẽ là tiền đề để Wenger dễ dàng tìm ra những phương cách tiếp tục hoá giải cách chơi thể lực của Celtic. Nhưng với các CĐV, rõ ràng chiến tích ở Parkhead chính là một sự khẳng định: Gunners sẽ tiến thẳng vào vòng bảng. Vì họ mạnh hơn hẳn đại diện của Scotland.

Arsenal (trên) bước vào trận gặp Celtic đêm nay với tâm lý thoải mái

 
Wenger đã giảm thiểu sự tự mãn của học trò, khi tuyên bố rằng trận đấu chưa hề kết thúc. Nhưng ai cũng hiểu, giờ đây, các fan ở Emirates đang mong chờ điều gì. Sẽ có thêm một cuộc tập kích đầy cảm hứng nữa từ Arsenal, cho dù họ không nhất thiết phải làm thế. Và nếu đội chủ nhà sớm có được 1 bàn thắng, cơn ác mộng dành cho Celtic có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Bài toán Fabregas

Cesc Fabregas, đội trưởng của Arsenal, sẽ nghỉ trận này vì chấn thương dây chằng. Có thể, sự vắng mặt của anh không còn quá quan trọng trước Celtic nữa, nhưng Wenger vẫn phải giải bài toán này. Không phải cho một chiến thắng nữa trước người đồng nghiệp Tony Mowbray bên phía đối diện, mà cho... Alex Ferguson. Khi Cesc vắng mặt, Giáo sư người Pháp sẽ có ít nhất 2 người đóng thế luôn sẵn sàng: Ramsey và Abou Diaby. Sau cú đúp vào lưới Porstmouth, Diaby nhiều khả năng sẽ được đá chính. Nhưng còn Ramsey, anh cũng đã có 1 bàn cuối tuần trước, và cách chơi thông minh của anh cũng sẽ là sự bổ sung rất tốt vào khoảng trống mà Cesc để lại.

Nếu Fabregas là người không thể thay thế, thì Wenger sẽ không lấp ai vào vị trí hộ công của anh. Trong thời điểm ngay cả các tiền đạo của Arsenal cũng đang chơi như những người phục vụ, sức mạnh trong lối chơi và sự đoàn kết sẽ lấp đầy mọi khoảng trống. Nếu tiền vệ người Tây Ban Nha không kịp hồi phục vào cuối tuần, có lẽ, Arsenal cũng sẽ chơi tương tự trong chuyến đi tới Manchester. Đó sẽ là một đội bóng lì lợm, chấp nhận mọi khiêu khích, chiến đấu hết mình từ giữa sân và tạo sự khác biệt trong tấn công từ mọi nơi.

Ở vòng sơ loại Champions League, Celtic đã lập nên một kỳ tích trên sân đối phương, đó là chiến thắng 2-0 trên sân Dinamo Moskva, sau khi thua 0-1 trên sân nhà. Về lý thuyết, đó là một dấu hiệu nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, Arsenal không thể được so sánh một cách giản đơn như vậy. Nhiều người nhận định, Celtic chơi phòng thủ - phản công rất hay, đặc biệt khi tận dụng được những tình huống bóng bổng từ 2 cánh. Nhưng trái lại, chắc gì Arsenal đã chơi tấn công cho 1 trận thắng. Họ có lý do để làm bế tắc trận đấu lắm chứ.

Sự vượt trội về kỹ, chiến thuật, một hàng thủ vững chãi, cùng vô số những phương án tấn công biến hoá sẽ giúp Pháo thủ tiếp tục có một trận đấu trên chân đối thủ. Nhưng về mặt tỷ số, có lẽ Wenger cũng sẽ không chờ đợi những kịch bản huỷ diệt. Thứ nhất, ông sẽ muốn sớm rút các trụ cột ra để tránh chấn thương. Và thứ 2, mọi sự phô trương đều không cần thiết trước các trận Đại chiến. Manchester đang ở trước mặt Pháo thủ, lần lượt là Man Utd, và tiếp theo là Man City.

Dự đoán: 3-1

Đội hình dự kiến

Arsenal: Almunia, Sagna, Gallas, Vermaelen, Clichy, Song, Diaby, Denilson, Arshavin, Bendtner, Van Persie

Celtic: Boruc, Hinkel, Caldwell, Loovens, Fox, Brown, Donati, McGeady, McDonald, Fortune, Maloney

Đối đầu

18/08/09 Celtic-Arsenal 0-2

Phong độ

Arsenal

22/08/09 Arsenal-Portsmouth 4-1

18/08/09 Celtic-Arsenal 0-2

15/08/09 Everton-Arsenal 1-6

08/08/09 Valencia-Arsenal 2-0

02/08/09 Arsenal-Rangers 3-0

Celtic

22/08/09 Celtic-St Johnstone 5-2

18/08/09 Celtic-Arsenal 0-2

15/08/09 Aberdeen-Celtic 1-3

08/08/09 Man City-Celtic 2-1

05/08/09 Dinamo Moskva-Celtic 0-2
 
Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm