Đối thoại Santi Cazorla: 'Tôi đã nhảy cẫng lên khi Oezil đến Arsenal'

22/11/2013 19:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Arsenal đang chuẩn bị cho trận gặp Southampton, tiền vệ người Tây Ban Nha Santi Cazorla chia sẻ với tờ Guardian về sự xuất hiện của Mestu Oezil và cơ hội vô địch Premier League mùa này của "Pháo thủ".

Các đồng đội cũ của anh ở Villarreal từng tuyên bố Santi Cazorla là “Ronaldinho của chúng tôi” bởi tài năng, sự ngẫu hứng và nhiệt tình khó sánh của anh trên sân bóng. “Tôi thích cười. Tôi cố gắng mang niềm hạnh phúc theo cả trong và ngoài sân cỏ. Tôi không hiểu làm sao mà bạn có thể chơi bóng nếu thiếu niềm vui”, Cazorla nói.

Mesut Oezil là món quà đặc biệt

Và niềm vui thật đặc biệt khi anh biết tin Mesut Oezil sẽ tới. “Tôi như một cậu bé nhận được món đồ chơi mới”, anh nhớ lại. “Khi đó tôi đang chấn thương, nên phải vài ngày sau tôi mới được tập cùng anh ấy. Tôi rất háo hức. Một cầu thủ lớn sắp đến và bạn biết bạn có thể chơi ăn ý với anh ấy. Tôi là một người hâm mộ của Mestu Oezil và rất trông đợi điều đó. Thật kỳ lạ. Tôi nói chuyện với những bạn bè của tôi ở Real Madrid, những người nói với tôi rằng Mesut đang nói về Arsenal và muốn tới đây. Tôi vẫn nghĩ điều đó rất khó: Làm sao mà Madrid lại để Mesut đi? Anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và bạn khó có thể tin những gì họ nói. Nhưng rồi một hôm HLV tuyên bố: Chúng ta đã có Mesut. Niềm vui khi đó thật lớn".


Cazorla (phải) rất ngưỡng mộ tài năng của Oezil.

“Anh ấy có thể nhìn lơ đãng, nhưng khi Mesut có bóng, anh hoàn toàn khác. Bạn có cảm giác rằng điều gì đó sẽ xảy ra và không thể ngăn cản. Anh ấy có những phẩm chất quan trọng và chúng tôi may mắn vì anh ấy đã chọn chúng tôi. Mesut vốn có rất nhiều lựa chọn. Phong cách của chúng tôi phù hợp với anh ấy”.

Cesc Fabregas từng nhận định rằng các cầu thủ chơi sáng tạo có thể tỏa sáng ở Anh nhờ có nhiều khoảng trống, và Cazorla nhất trí: “Cesc đã nói chính xác. Ở Anh không quá nặng về chiến thuật. Áp lực ngay từ tuyến đầu luôn là rất lớn: mọi người đều lao theo bóng, mạnh mẽ, tốc độ với cường độ cao, nhưng nếu bạn có thể có 2-3 đường chuyền thông minh khéo léo, bạn sẽ có rất nhiều khoảng trống, điều mà bạn không bao giờ có ở Tây Ban Nha. Nhờ thế, Mesut sẽ hưởng lợi”.

Tuy nhiên, cũng có những người nghi ngờ Arsenal không cần Oezil vì đã có Cazorla. “Đúng là chúng tôi chỉ nghe tin về các tiền đạo: (Gonzalo) Higuain, Luis Suarez, tiền đạo này, tiền đạo kia...”, anh nói. “Tiền đạo của chúng tôi là (Olivier) Giroud và bạn sẽ nghĩ: Sẽ ra sao nếu anh ấy chấn thương? Chúng tôi cần gì? Chúng tôi đều chờ đợi một số 9, nhưng rồi không có được Luis. Liverpool quyết không bán. Với Higuain, Napoli đã ra tay trước và anh ấy chọn Italy”.

“Suarez là một cầu thủ thật khó tin. Tôi sẽ rất thích nếu anh ấy tới đây, phong cách của anh ấy sẽ rất hợp với chúng tôi. Arsenal đã làm tất cả những gì có thể và anh ấy cũng muốn ra đi. Nhưng Liverpool không muốn bán, và họ có quyền như thế. Hiện giờ anh ấy lại đang chơi với phong độ cực kỳ tuyệt vời. Thật đáng tiếc anh ấy không tới đây. Những cánh cửa đã đóng lại với Arsenal, nên khi có cơ hội mua Mesut, đó là cơ hội không thể bỏ qua. Anh ấy là một chữ ký tuyệt vời. Anh ấy mang tới sự lạc quan và hy vọng”.

Không đáng thua ở Old Trafford

Ngay cả sau trận thua dưới tay Man United? “Cảm giác ở đội là rất tệ”, Cazorla nhận định. “Không phải vì chúng tôi thua trận, ai cũng có thể thua ở Man United, nhưng vì họ đã không thực sự vượt trội khi đánh bại chúng tôi. Năm ngoái, chúng tôi thua 1-2 và bị áp đảo hoàn toàn. Năm nay thì khác, họ có 2 cú sút, chúng tôi có 2. Tỉ số phạt góc là 6-5. Tôi đã xem trên báo các thống kê đó. Họ chỉ cầm bóng 39%. Họ có làm gì tốt hơn không? Không hề. Chúng tôi đã chơi không tốt, nhưng họ cũng chẳng hay gì. Kết luận: Nếu thua thì hãy cho ra thua, chứ không phải vì một tình huống phạt góc mà chúng tôi có chút lơ là. Đó là một tình huống bóng chết. (Robin) Van Persie không bị kèm và chúng tôi thua một trận lẽ ra không đáng thua”.


Theo Cazorla, Arsenal không đáng thua trước Man United mùa này.

Nhưng một số người cho rằng đó mới đúng là Arsenal, mềm yếu vào những thời khắc quyết định. Cazorla bác bỏ điều đó: “Không, tôi nghĩ là chúng tôi chơi tốt. Thất bại là đáng tiếc vì lẽ ra chúng tôi có thể nới rộng khoảng cách. Nhưng không phải là tai họa gì cả. Đó chỉ là một trận đấu và chúng tôi đã chơi rất ổn định cả mùa này. Năm ngoái chúng tôi có vài trận hay, nhưng không liên tục như thế. Chúng tôi đã thực sự thay đổi... Mùa trước, có một số trận, trong 10 phút cuối chúng tôi mất tập trung và mất điểm. Trước Fulham, chúng tôi đang dẫn 2-0 và để mất lợi thế đó. Tại sao? Có thể vì sự tự mãn hoặc hài lòng quá sớm. Ở TBN, nếu Madrid hay Barcelona dẫn trước, họ sẽ thắng. Ở Anh, mọi tình huống, mọi khoảnh khắc đều có thể dẫn tới một kết quả đảo ngược. Chỉ một sai lầm và bạn sẽ phải trả giá đắt. Bạn không thể để mất lợi thế 2-0 trên sân nhà nếu muốn vô địch. Man United đã khởi đầu tệ ở mùa này, nhưng chúng tôi cũng đã tập trung hơn. HLV đòi hỏi điều đó nhiều hơn”.

Không chỉ có Oezil

Đó là một chi tiết thú vị về Arsene Wenger. “Ông ấy rất quyết tâm vì đã lâu rồi chúng tôi không có danh hiệu”, Cazorla nói. “Tôi học được những điều mới từ ông ấy mỗi ngày và ông ấy có triết lý cầm bóng nhiều, chơi đẹp, nhưng trong phòng ngự, ông ấy không chấp nhận chúng tôi phạm sai lầm. Ông ấy nói năm ngoái chúng tôi đã để mất điểm quá nhiều... Đây là một CLB phi thường, các CĐV thật tuyệt vời và thật khó hiểu tại sao lại không có danh hiệu nào 8 năm qua”.

Và không chỉ nhờ có Oezil, Cazorla nói: “Flamini đã làm tốt công việc thầm lặng của anh ấy. Ai kiến tạo? Mesut. Ai ghi bàn? Giroud. Và Giroud đã chơi tự tin hơn hẳn. Mùa trước, anh ấy không hẳn là lựa chọn số 1 không thể tranh cãi. HLV xoay tua giữa (Theo) Walcott, Gervinho, (Lukas) Podolski. Năm nay Giroud khởi đầu rất tốt, ghi bàn đều đặn, được HLV tin tưởng và thực sự trưởng thành”.

Arsenal hiện sở hữu lực lượng đồng đều và có chiều sâu.

“Mọi người đều thấy những bàn thắng và các đường kiến tạo, nhưng những cầu thủ như Flamini cực kỳ quan trọng: cân bằng, chọn vị trí tốt, thông minh. Flamini như một HLV trên sân, anh ấy điều khiển trận đấu. Và Aaron Ramsey đang chơi với phong độ khó tin. Trước kia, tôi đã rất thích anh ấy rồi, nhưng mùa này anh ấy hết sức ổn định, tỏa sáng mọi trận. Bạn có thể nhìn thấy sự tự tin đó”.

Hiện giờ Arsenal đang dẫn đầu Premier League và bảng F Champions League, nhưng Cazorla hiểu còn nhiều khó khăn phía trước: “Tôi đã làm vài tính toán với (Raul) Albiol và Pepe (Reina) của Napoli. Họ gặp Dortmund ở lượt tới và gặp chúng tôi trận cuối. Chúng tôi có thể có 12 điểm như nhau và mọi chuyện chưa có gì chắc chắn”.

Cazorla cũng thực hiện các tính toán với lịch thi đấu ở Premier League, chỉ có điều, theo anh, những tính toán đó thường là không đúng. Có 8 đội hiện đang chen chúc nhau ở đầu bảng với khoảng cách 6 điểm và không có gì là không thể xảy ra. “Tôi nói chuyện với Jesus (Navas, Manchester City) và anh ấy nói họ đã không thắng ở Sunderland 7 năm qua, thật đáng kinh ngạc”, Cazorla nói. “Ở TBN, Madrid và Barcelona không như thế. Ở Anh có Arsenal, Tottenham, Man United, Man City, Chelsea, Liverpool, và phải kể cả Southampton nữa. Quá nhiều đội mạnh và sự cạnh tranh là rất dữ dội. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, bạn sẽ bị lật đổ ngay. Chặng đường phía trước với chúng tôi vẫn còn dài và không được phép mất tập trung. Chúng tôi không cần tính toán nhiều, trận quan trọng nhất sẽ là trận tiếp theo, gặp Southampton”.

Trần Trọng
Theo The Guardian

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm