28/09/2025 07:09 GMT+7 | Bóng đá Anh
HLV Liverpool Arne Slot đã đưa ra một lời chỉ trích kín đáo nhắm vào một trong những hậu vệ của mình sau khi chuỗi trận thắng của đội bóng bị chặn đứng tại Selhurst Park vào thứ Bảy.
Bàn thắng ở phút bù giờ của Eddie Nketiah đã đưa Liverpool trở lại mặt đất sau năm chiến thắng liên tiếp và đảm bảo rằng Crystal Palace hiện là đội bóng duy nhất tại Premier League vẫn bất bại.
Khi thảo luận về cách mà Palace xuyên thủng hàng phòng ngự của Liverpool vào cuối trận, Slot cho biết "một trong những cầu thủ của chúng tôi" đã rời vị trí phòng ngự để chuẩn bị cho một pha phản công khi Liverpool đang cố gắng tận dụng bàn gỡ hòa ở phút 87 của Federico Chiesa.
HLV Slot thất vọng vì thất bại của đội nhà.
"Chúng tôi chỉ có thể tự trách mình. Cách chúng tôi phòng ngự", Slot nói với vẻ thất vọng sau trận đấu. "Một trong những cầu thủ của chúng tôi quyết định lao lên vì muốn tham gia phản công, điều này chẳng có ích gì vì thời gian đã hết".
Ông không nêu tên cầu thủ đó, nhưng lời nói của HLV người Hà Lan dường như nhắm đến Jeremie Frimpong, người đã dâng cao khỏi vị trí của mình, để lại Eddie Nketiah tự do, trong khi kỳ vọng bóng sẽ đến với mình.
Slot dường như ám chỉ đến Jeremie Frimpong.
"Chỉ cần tập trung vào phòng ngự là đủ. Có lẽ chúng tôi đã quá chú trọng tấn công. Một cầu thủ đã quá thiên về tấn công trong khoảnh khắc đó, dẫn đến việc họ ghi bàn quyết định và chúng tôi thua trận", Slot nói thêm. "Chỉ có một đội xứng đáng giành chiến thắng, và đó là Palace. Họ có nhiều cơ hội hơn ngoài hai bàn từ tình huống cố định. Họ không ghi được nhiều bàn hơn, nhưng họ có cơ hội từ các pha phối hợp mở, từ những tình huống chuyển đổi trạng thái. Vì vậy, có nhiều điều không hài lòng hơn ngoài việc chỉ phòng ngự ở các tình huống cố định.
Điều tích cực là ở những khoảnh khắc khác, Alisson đã cứu chúng tôi. Palace có một vài mối đe dọa. Tình huống cố định là một trong số đó, nhưng phản công và những đường bóng bổng phía sau là hai mối nguy khác. Từ tất cả những tình huống này, họ đã tạo ra rất nhiều cơ hội. Chúng tôi cũng tạo được kha khá cơ hội trước một đội Palace hiếm khi để lọt lưới. Nhưng khi nhìn vào hiệp một, họ hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng. Trong hiệp hai, chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều".
Trận thua 1-2 trước Crystal Palace là một cú sốc đối với Liverpool. "The Kop" đã không thể duy trì phong độ ấn tượng của mình trước một Crystal Palace chơi kiên cường và tận dụng tốt cơ hội. Trận đấu này là một lời nhắc nhở rằng ngay cả những đội bóng mạnh nhất cũng có thể trả giá đắt vì những sai lầm nhỏ trong những khoảnh khắc quyết định.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất