Armand ‘Mondo’ Duplantis, chủ nhân giải thưởng Laureus Award 2025: Năm của sự hoàn hảo

25/12/2025 07:17 GMT+7 | Thể thao

Rất nhiều ngôi sao thể thao luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Nhưng trong năm 2025, Mondo Duplantis đã thực sự chạm tới điều đó.

VĐV người Thụy Điển phá kỷ lục thế giới nhảy sào tới 4 lần. Bảo vệ thành công cả danh hiệu vô địch thế giới trong nhà lẫn ngoài trời. Thắng trọn vẹn 16/16 giải đấu tham dự. Được bầu chọn là VĐV nam xuất sắc nhất năm của World Athletics. Và như một dấu chấm hoàn hảo, Duplantis còn được BBC vinh danh là Nhân vật thể thao quốc tế của năm.

Mùa giải "hoàn hảo nhất có thể"

"Thực ra không hẳn tồn tại khái niệm 1 mùa giải hoàn hảo", Duplantis nói trong một ngày nắng đẹp ở Monaco vào tháng 12. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười. "Nhưng nếu nói mức độ hoàn hảo cao nhất có thể đạt tới, thì đó chính là như vậy".

Sự thống trị tuyệt đối trong thể thao đôi khi có thể trở nên vô hồn, thậm chí gây nhàm chán. Người ta từng thấy điều đó ở đội tuyển Tây Ban Nha thời kỳ tiki-taka, hay Lewis Hamilton trong kỷ nguyên Mercedes tại F1. Nhưng Duplantis thì khác. Anh vẫn là "màn ảo thuật" hấp dẫn nhất của điền kinh hiện đại.

Khán giả luôn tự hỏi: Bằng cách nào một con người có thể vượt qua mức xà gần chạm chiều cao của một ngôi nhà trung bình tại Anh? Rồi Duplantis xuất hiện, tăng tốc trên đường đà, cắm sào, xoay người, lộn ngược giữa không trung, và lại khiến tất cả phải há hốc miệng thêm một lần nữa.

Ở những dịp đặc biệt, bản năng của một diễn viên đóng thế luôn sẵn sàng đẩy giới hạn được kết hợp với khả năng "chiếm trọn sân khấu" của một diễn viên chính. Duplantis không chỉ chiến thắng, anh còn tạo ra khoảnh khắc.

Armand ‘Mondo’ Duplantis, chủ nhân giải thưởng Laureus Award 2025: Năm của sự hoàn hảo - Ảnh 1.

Duplantis hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu VĐV xuất sắc nhất thế giới năm 2025

Nụ hôn lan truyền toàn cầu và cuộc đua vượt giới hạn 6m40

Tại Olympic Paris 2024, sau khi phá kỷ lục thế giới của chính mình, Duplantis bất ngờ băng qua đường piste để trao một nụ hôn đầy cảm xúc cho vị hôn thê, người mẫu kiêm nhà sáng tạo nội dung Desiré Inglander. Máy quay ghi lại trọn vẹn từng khung hình. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Chỉ sau một đêm, chàng trai Thụy Điển trở thành ngôi sao toàn cầu, bên cạnh danh xưng nhà vô địch Olympic 2 lần.

Duplantis khẳng định màn ăn mừng hoàn toàn tự phát, không hề có sự sắp đặt. "Không có kế hoạch nào cả", anh nói. "Có lẽ chính vì thế mà nó lan truyền mạnh đến vậy. Mọi người cảm nhận được sự thuần khiết của khoảnh khắc ấy. Bạn không thể viết kịch bản cho điều đó. Đó là đam mê, thành công, vinh quang và tình yêu, tất cả hòa vào nhau cùng một lúc. Một sự kết hợp điên rồ. Nó giống như chuyện cổ tích hơn là đời thực. Cảm giác rất… hư cấu".

Tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Tokyo năm nay, Duplantis lặp lại kịch bản tương tự: Phá kỷ lục thế giới ở lần nhảy cuối cùng với mức xà 6,30m, rồi lại trao nụ hôn cho Inglander. Lần này, anh có thêm "vũ khí" mới, một đôi giày siêu nhanh và bám mà anh gọi là "the Claw" (Móng Vuốt), với chiếc đinh nhô ra ở mũi giày như một dụng cụ tra tấn thời trung cổ.

Một phiên bản nhanh hơn nữa đang được phát triển, và Duplantis tin rằng nó có thể giúp anh sớm vượt mốc 6,40m. "Đó là vật lý rất đơn giản", anh giải thích. "Năng lượng vào và năng lượng ra. Nếu bạn đưa vào nhiều năng lượng hơn, chạy nhanh hơn, bạn sẽ tạo ra nhiều năng lượng hơn để bật lên. Tôi tin rằng mình khác biệt so với phần còn lại ở mọi khía cạnh của cú nhảy, nhưng điểm tách biệt lớn nhất chính là tốc độ trên đường đà".

Điều đáng nói là Duplantis không trực tiếp thử nghiệm đôi giày mới. Thay vào đó, anh tin tưởng người bạn thân, kỷ lục gia thế giới 400m rào Karsten Warholm, cùng HLV Leif Olav Alnes. "Họ là những gã điên vì khoa học", anh cười lớn. "Họ thường xuyên sang Việt Nam để thực hiện các bài kiểm tra cực kỳ chuyên sâu. Tôi thì không quá phân tích. Nhưng tôi biết nếu một đôi giày là nhanh nhất với anh ấy, thì nó cũng sẽ nhanh nhất với tôi, vì chúng tôi có kiểu tiếp đất rất giống nhau".

Tình yêu lớn dành cho… âm nhạc

Duplantis mới 26 tuổi. Anh có thể gặt hái thêm khoảng 10 kỷ lục thế giới nữa bên cạnh 14 kỷ lục anh đã nắm giữ, cùng vài tấm HCV Olympic trước khi bước sang tuổi 33. Ở độ tuổi đó, Alexander Đại đế từng được cho là đã khóc vì không còn thế giới nào để chinh phục. Duplantis có sợ rơi vào cảm giác tương tự?

Armand ‘Mondo’ Duplantis, chủ nhân giải thưởng Laureus Award 2025: Năm của sự hoàn hảo - Ảnh 2.

Vừa là vận động viên, vừa là ca sĩ

Anh lắc đầu. "Ồ không, tôi sẽ luôn có thứ để chinh phục", anh nói. "Bạn vẫn phải sống, phải có tham vọng. Và tôi muốn tiếp tục thúc đẩy bản thân, tìm thêm những ý nghĩa khác trong cuộc sống". Một trong số đó là âm nhạc. Ca khúc đầu tay Bop đã vượt mốc 2 triệu lượt nghe trên Spotify. Ca khúc thứ hai 4L đạt hơn 1,2 triệu lượt. Một đĩa đơn mới sẽ ra mắt vào tháng 1 tới, và nhiều nguồn tin cho rằng Duplantis sẽ biểu diễn ca khúc chính thức của World Athletics Ultimate Championship vào tháng 9.

Duplantis khẳng định đây không phải cuộc chơi cho vui hay để kiếm tiền. Anh nghiêm túc với âm nhạc. "Đó thực sự là lối thoát của tôi khỏi điền kinh và mọi thứ khác", anh nói. "Khi chơi golf, chẳng có gì quan trọng ngoài cú đánh tiếp theo. Trong phòng thu cũng vậy. Tôi chỉ tập trung hoàn thiện bài hát, hoàn thiện cuộc trò chuyện mà âm nhạc đang kể. Nhiều lúc tôi nhập tâm đến mức bỏ lỡ vài tin nhắn của Desiré hỏi tôi đang ở đâu, vì cô ấy đang chờ tôi về nhà. Đơn giản là vì tôi thực sự rất tận hưởng điều đó".

Handicap golf của Duplantis là 11, rất đáng nể, nhưng hiện tại môn thể thao này đã phải nhường chỗ cho âm nhạc. "Để có một mối quan hệ lành mạnh, tôi phải chọn một sở thích", anh cười. "Không thể có 2 thú vui đều chiếm 6 tiếng mỗi ngày, khi tôi còn cả đống việc khác. Nếu tôi vừa chơi golf vừa làm nhạc suốt, có lẽ tôi đã không cưới vào năm tới".

Duplantis sẽ tham gia chính trường?

Về lâu dài, Duplantis thậm chí còn nghĩ đến việc tham gia chính trường thể thao. Với sức hút cá nhân, khả năng giao tiếp và hình ảnh toàn cầu, anh rõ ràng có lợi thế. "Tôi sẽ là Seb Coe mới", anh nói, nửa đùa nửa thật. "Tôi nói điều đó để biến nó thành sự thật. Thật lòng mà nói, tại sao không?".

Dẫu vậy, tương lai đó vẫn còn ở phía trước. Hiện tại, Duplantis vẫn còn những "thế giới mới" để chinh phục trong nội dung nhảy sào. "Khát khao và động lực của tôi vẫn còn 100%", anh khẳng định. "Tôi đã ăn xong bữa chính rồi. Giờ chỉ còn tráng miệng mà thôi".

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm